Bé 11 tuổi bị bỏ đói cả năm trong phòng bẩn thỉu

Người dân ở Blackpool (Anh)đều tỏ ra đồng tình khi tòa án Preston Crown xét xử vụ cậu bé 11 tuổi bị mẹ ruộtvà bố dượng nhốt trong căn phòng chật chội và bẩn thỉu suốt 1 năm.

Người dân ở Blackpool (Anh)đều tỏ ra đồng tình khi tòa án Preston Crown xét xử vụ cậu bé 11 tuổi bị mẹ ruộtvà bố dượng nhốt trong căn phòng chật chội và bẩn thỉu suốt 1 năm.

Mẹ ruột và bố dượng của bé trai 11 tuổi này đều ở độ tuổi trên 40, đã nhốt và bỏđói con mình trong căn phòng chật chội, bẩn thủi và lạnh lẽo từ tháng 1.2010 đếntháng 1.2011 với lý do phạt vì ăn vụng đồ tủ lạnh của gia đình. Nhờ sự can thiệpcủa cảnh sát và nhân viên xã hội, đứa bé mới được thả ra.

Bé 11 tuổi bị bỏ đói cả năm trong phòng bẩn thỉu

Theo như mô tả của nhân viên xãhội thì cậu bé bị nhốt trong căn phòng như “xà lim”, nhỏ đến mức chỉ đủ kê chiếcgiường đơn và không có cửa sổ.

Trong đó bẩn thỉu và lạnh lẽo, chả có gì ngoài cái bóng đèn và cái bô để cậu béđi vệ sinh hàng ngày. Mặc cho đứa bé van xin, cặp vợ chồng tàn nhẫn này vẫn cứnhốt con cả năm trời chỉ vì lỗi lầm nhỏ của trẻ con.

Tuần sau, tòa án Preston Crown sẽ đưa ra bản án cho mẹ ruột và bố dượng của cậubé đáng thương này.


Theo Dân Việt




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.