Vợ 60 tuổi sinh con, chồng bỏ nhà đi vì thấy quá già để chịu được tiếng khóc trẻ nhỏ

Cố gắng 20 năm mới có được con nhưng một phụ nữ đã bị chồng bỏ rơi sau khi sinh em bé ở tuổi 60.

Cố gắng 20 năm mới có được con nhưng một phụ nữ đã bị chồng bỏ rơi sau khi sinh em bé ở tuổi 60.

Tưởng rằng sẽ hạnh phúc sau 20 năm cố gắng có con, thế nhưng người chồng đã thay đổi quyết định của mình khi nghe tiếng em bé khóc hét trong nhà hộ sinh. Ông đã nói với vợ rằng mình quá già để chịu được tiếng trẻ con khóc.

Nói là làm, ông Serif Nokic, 68 tuổi, đã bỏ nhà ra đi vào đúng ngày đón 2 vợ con từ viện về nhà ở thành phố Novic Pazar, Serbia.

vo 60 tuoi sinh con, chong bo nha di vi thay qua gia de chiu duoc tieng khoc tre nho - 1

Ông Serif bỏ nhà đi vào đúng ngày vợ con từ viện về.

Người cha này đã bảo với vợ là bà Atifa Ljajic rằng, con gái sơ sinh Alina sẽ khiến cho ông mất ngủ vì khóc vào ban đêm.

Khi được hỏi về việc bỏ vợ, ông Serif cho biết: “Bà ấy đã có những gì bà ấy muốn. Bây giờ bà ấy đang rất hạnh phúc”.

Ông Serif cho rằng, ở tuổi ông mà sống chung với một đứa trẻ sơ sinh sẽ gây tổn hại đến sức khỏe. Bà Atifa cũng có vấn đề về sức khỏe như huyết áp cao nhưng bà vẫn quyết tâm sinh con. Thậm chí, bà còn phải ở trong bệnh viện 3 tháng trước sinh.

vo 60 tuoi sinh con, chong bo nha di vi thay qua gia de chiu duoc tieng khoc tre nho - 2

Sau 20 năm nỗ lực, bà Atifa có con ở tuổi 60.

“Sau tất cả, tôi là một người đàn ông ốm yếu. Tôi đã 68 tuổi rồi. Tôi bị tiểu đường và bệnh tim. Ở tuổi tôi không dễ dàng gì khi mất ngủ cả đêm và phải nghe tiếng khóc của em bé”, ông Serif bày tỏ mặc dù trước đó ông đã phản đối rồi đồng tình cho vợ mang thai.

Thậm chí, bé gái Alina sẽ không mang họ ông và ông cũng từ chối làm giấy khai sinh cho con.

Được biết, cặp đôi này đã sử dụng tinh trùng của một nhà tài trợ vô danh.

vo 60 tuoi sinh con, chong bo nha di vi thay qua gia de chiu duoc tieng khoc tre nho - 3

Trong khi đó, bà Atifa cho biết sẽ quyết tâm nuôi con dù chỉ có ít tiền. “Tôi biết sẽ không dễ dàng nhưng sẽ cố gắng để nuôi con tốt nhất và sẽ có nhiều người tốt giúp đỡ”.

Trước đó, khi dịp sinh nhật lần thứ 60 của bà đến gần, các bác sĩ đã khuyên bà nên từ bỏ ý định mang thai nhưng niềm mong đợi có một đứa trẻ đã đến với bà. “Tôi biết ở tuổi tôi khi mang thai sẽ nguy hiểm nhưng tôi khát khao có con. Cảm ơn Chúa đã cho tôi sự can đảm. Tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc như thế này”, bà Atifa hào hứng chia sẻ.

vo 60 tuoi sinh con, chong bo nha di vi thay qua gia de chiu duoc tieng khoc tre nho - 4

Dù ít tiền nhưng bà quyết tâm nuôi con tốt nhất.

Theo T.N (Dailymail) (Khám phá)

nhà hộ sinh

sinh con

bỏ nhà đi

trẻ nhỏ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.