- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dàn sao đứng đường dài cổ chờ thảm đỏ
Thứ hai, 26/11/2012 10:14
Các NSND, NSƯT cũng như đại diện các đoàn phim đã phải đứng ‘chùn chân mỏi gối’ giữa đường để chờ được bước vào chiếc thảm đỏ vinh danh mình.
Các NSND, NSƯT cũng như đại diện các đoàn phim đã phải đứng ‘chùn chân mỏi gối’ giữa đường để chờ được bước vào chiếc thảm đỏ vinh danh mình.
Lộn xộn thảm đỏ
Do yêu cầu từ BTC Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (Haniff), các nghệ sĩ được mời tới dự lễ khai mạc và tham gia sự kiện thảm đỏ trước giờ khai mạc phía ngoài sân Cung văn hoá hữu nghị Hà Nội phải có mặt từ rất sớm.
Rất nhiều thế hệ nghệ sĩ đã đến để chung vui với Haniff 2012 như: NSND Như Quỳnh, NSƯT Thanh Loan, Chánh Tín, Chiều Xuân, cho đến các diễn viên trẻ như Phi Thanh Vân, Lý Nhã Kỳ, Midu, Trương Ngọc Ánh,… và không thiếu cả những đạo diễn tên tuổi cũng như Victor Vũ, Lê Hoàng, Phi Tiến Sơn, Nguyễn Quang Dũng,…
Thế nhưng, đáp lại sự nhiệt tình đó của các nghệ sĩ, BTC Haniff 2012 đã dùng rào chắn ngăn khu vực thảm đỏ lại và chỉ được mở ra đúng giờ khiến cho các nghệ sĩ chót đến đúng giờ phải rơi vào tình huống khốn khổ.
Họ phải đứng tại mặt đường Trần Hưng Đạo phía trước cửa Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội suốt chừng 45 phút. Đây sẽ là một cực hình cho các nghệ sĩ nữ với váy áo lượt thượt và giày cao gót.
Chỉ nguyên hình ảnh chưa đẹp đó thôi cũng khiến người ta phải suy nghĩ về sự sơ suất của BTC. Lẽ ra BTC nên có một khu vực dành riêng cho nghệ sĩ với sự bảo vệ nghiêm ngặt. Để các nghệ sĩ nhiều thế hệ đứng dưới đường gần một tiếng đồng hồ như vậy e họ sẽ gặp nguy với nạn móc túi và cướp giật.
Các nghệ sĩ của ta rất chia sẻ khó khăn BTC. Nhưng sự thiếu sót trên của BTC không được các đoàn diễn viên quốc tế ủng hộ. Đoàn diễn viên, đạo diễn Hàn Quốc nhất định ngồi trong xe đưa đón cho đến lượt đi vào thảm đỏ mới ra.
Thêm vào đó dù đã rất kén chọn MC nhưng hai MC Tuấn Tú và Dương Thuỳ Linh lại chưa làm tròn nhiệm vụ được giao khi liên tục đọc nhầm tên các ngôi sao xuất hiện trên thảm đỏ. Trời tối, ánh đèn pha lấp loáng đã khiến Tuấn Tú nhầm nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp là NSƯT Lê Vi.
Chưa hết, hai MC của sự kiện thảm đỏ cũng thường xuyên bỏ qua tên của các ngôi sao xuất hiện trên thảm đỏ, hoặc có đọc cũng là lúc họ đi gần hết chiều dài chiếc thảm. Công chúng bấy giờ chỉ còn nhìn thấy “cái lưng” của ngôi sao mà thôi.
Cái được duy nhất của sự kiện thảm đỏ tối qua là khu vực thảm đỏ được quy hoạch hết sức chuyên nghiệp và đã thực sự là nơi tôn vinh các nghệ sĩ điện ảnh. Không còn hiện tượng ai muốn bước vào thảm đỏ thì vào như các lễ trao giải từng được tổ chức trước đây.
Lễ khai mạc giản dị
Đúng như chia sẻ của đạo diễn lễ khai mạc LHP quốc tế Hà Nội, Lê Quý Dương, chương trình đã được trả về đúng nghĩa là một sự kiện điện ảnh, nơi tôn vinh các bộ phim và những người làm ra nó.
Lễ khai mạc LHP được mở màn bằng những tiếng cồng ngân vang trên sân khấu. Sân khấu đơn giản, chỉ có một tiết mục biểu diễn nghệ thuật với màn múa trong trang phục rất Việt Nam. Không sa đà vào các tiết mục tạp kỹ. Thời lượng gần 45 phút của lễ khai mạc được dành cho việc giới thiệu các thành viên Ban cố vấn, các Ban giám khảo và những bộ phim tranh giải.
Dàn sao đứng đường dài cổ chờ thảm đỏ
May mắn là chương trình khai mạc không bị sa đà vào các tiết mục tạp kỹ.
Toàn bộ sân khấu, sảnh chính cũng như sân trước của Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội được trang trí mang đậm nét không gian văn hoá Hà Nội. Bên trong sảnh đón tiếp, một dàn nhạc dân tộc chơi những bản nhạc về Hà Nội xưa và nay, bên cạnh những hình ảnh, những nét đặc trưng của Hà Nội. Công chúng và bạn bè quốc tế được thưởng thức và nghe giới thiệu về một Hà Nội cổ kính qua đoạn video clip với thời lượng 2 phút và những ca khúc viết về Hà Nội.
MC dẫn lễ khai mạc, một trong những yếu tố được quan tâm nhất cũng đảm nhiệm khá tốt nhiệm vụ của mình. Diễn viên Bình Minh và Hải Vân, chuyên viên Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ VHTTDL) tỏ ra rất ăn ý với nhau trên sân khấu. Tuy không phải là một MC chuyên nghiệp nhưng Hải Vân đã không mắc lỗi gì trong phần dẫn đêm khai mạc tối qua.
LHP Quốc tế Hà Nội lần 2 sẽ kéo dài tới ngày 29/11, kết thúc bằng lễ trao giải tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.
Lộn xộn thảm đỏ
Do yêu cầu từ BTC Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (Haniff), các nghệ sĩ được mời tới dự lễ khai mạc và tham gia sự kiện thảm đỏ trước giờ khai mạc phía ngoài sân Cung văn hoá hữu nghị Hà Nội phải có mặt từ rất sớm.
Rất nhiều thế hệ nghệ sĩ đã đến để chung vui với Haniff 2012 như: NSND Như Quỳnh, NSƯT Thanh Loan, Chánh Tín, Chiều Xuân, cho đến các diễn viên trẻ như Phi Thanh Vân, Lý Nhã Kỳ, Midu, Trương Ngọc Ánh,… và không thiếu cả những đạo diễn tên tuổi cũng như Victor Vũ, Lê Hoàng, Phi Tiến Sơn, Nguyễn Quang Dũng,…
Trước khi được bước vào thảm đỏ, các nghệ sĩ đã phải mỏi chân đứng chờ khá lâu giữa đường.
Thế nhưng, đáp lại sự nhiệt tình đó của các nghệ sĩ, BTC Haniff 2012 đã dùng rào chắn ngăn khu vực thảm đỏ lại và chỉ được mở ra đúng giờ khiến cho các nghệ sĩ chót đến đúng giờ phải rơi vào tình huống khốn khổ.
Họ phải đứng tại mặt đường Trần Hưng Đạo phía trước cửa Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội suốt chừng 45 phút. Đây sẽ là một cực hình cho các nghệ sĩ nữ với váy áo lượt thượt và giày cao gót.
Chỉ nguyên hình ảnh chưa đẹp đó thôi cũng khiến người ta phải suy nghĩ về sự sơ suất của BTC. Lẽ ra BTC nên có một khu vực dành riêng cho nghệ sĩ với sự bảo vệ nghiêm ngặt. Để các nghệ sĩ nhiều thế hệ đứng dưới đường gần một tiếng đồng hồ như vậy e họ sẽ gặp nguy với nạn móc túi và cướp giật.
Các nghệ sĩ của ta rất chia sẻ khó khăn BTC. Nhưng sự thiếu sót trên của BTC không được các đoàn diễn viên quốc tế ủng hộ. Đoàn diễn viên, đạo diễn Hàn Quốc nhất định ngồi trong xe đưa đón cho đến lượt đi vào thảm đỏ mới ra.
Đinh Ngọc Diệp chỉ được MC Tuấn Tú giới thiệu khi cô đã đi hết thảm đỏ.
Thêm vào đó dù đã rất kén chọn MC nhưng hai MC Tuấn Tú và Dương Thuỳ Linh lại chưa làm tròn nhiệm vụ được giao khi liên tục đọc nhầm tên các ngôi sao xuất hiện trên thảm đỏ. Trời tối, ánh đèn pha lấp loáng đã khiến Tuấn Tú nhầm nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp là NSƯT Lê Vi.
Chưa hết, hai MC của sự kiện thảm đỏ cũng thường xuyên bỏ qua tên của các ngôi sao xuất hiện trên thảm đỏ, hoặc có đọc cũng là lúc họ đi gần hết chiều dài chiếc thảm. Công chúng bấy giờ chỉ còn nhìn thấy “cái lưng” của ngôi sao mà thôi.
Cái được duy nhất của sự kiện thảm đỏ tối qua là khu vực thảm đỏ được quy hoạch hết sức chuyên nghiệp và đã thực sự là nơi tôn vinh các nghệ sĩ điện ảnh. Không còn hiện tượng ai muốn bước vào thảm đỏ thì vào như các lễ trao giải từng được tổ chức trước đây.
Lễ khai mạc giản dị
Đúng như chia sẻ của đạo diễn lễ khai mạc LHP quốc tế Hà Nội, Lê Quý Dương, chương trình đã được trả về đúng nghĩa là một sự kiện điện ảnh, nơi tôn vinh các bộ phim và những người làm ra nó.
Lễ khai mạc LHP được mở màn bằng những tiếng cồng ngân vang trên sân khấu. Sân khấu đơn giản, chỉ có một tiết mục biểu diễn nghệ thuật với màn múa trong trang phục rất Việt Nam. Không sa đà vào các tiết mục tạp kỹ. Thời lượng gần 45 phút của lễ khai mạc được dành cho việc giới thiệu các thành viên Ban cố vấn, các Ban giám khảo và những bộ phim tranh giải.
Dàn sao đứng đường dài cổ chờ thảm đỏ
May mắn là chương trình khai mạc không bị sa đà vào các tiết mục tạp kỹ.
Toàn bộ sân khấu, sảnh chính cũng như sân trước của Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội được trang trí mang đậm nét không gian văn hoá Hà Nội. Bên trong sảnh đón tiếp, một dàn nhạc dân tộc chơi những bản nhạc về Hà Nội xưa và nay, bên cạnh những hình ảnh, những nét đặc trưng của Hà Nội. Công chúng và bạn bè quốc tế được thưởng thức và nghe giới thiệu về một Hà Nội cổ kính qua đoạn video clip với thời lượng 2 phút và những ca khúc viết về Hà Nội.
MC dẫn lễ khai mạc, một trong những yếu tố được quan tâm nhất cũng đảm nhiệm khá tốt nhiệm vụ của mình. Diễn viên Bình Minh và Hải Vân, chuyên viên Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ VHTTDL) tỏ ra rất ăn ý với nhau trên sân khấu. Tuy không phải là một MC chuyên nghiệp nhưng Hải Vân đã không mắc lỗi gì trong phần dẫn đêm khai mạc tối qua.
LHP Quốc tế Hà Nội lần 2 sẽ kéo dài tới ngày 29/11, kết thúc bằng lễ trao giải tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.
Theo VTC
Gửi bình luận
-
Điện ảnh1 giờ trướcMinh Hà - bà xã Lý Hải đã lên tiếng về thông tin cho rằng ông xã đang cố tình dìm các đồng nghiệp.
-
Điện ảnh21 giờ trướcTrong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Thu Quế có nhiều cảnh ân oán với hai nhân vật do chồng NSƯT Phạm Cường và bạn thân - NSND Thu Hà đảm nhận.
-
Điện ảnh1 ngày trướcTrên thực tế, nhà rạp, nhà phát hành lấy khoảng 60% doanh thu bộ phim chiếu rạp. Và với bảy phần phim "Lật mặt", Lý Hải thực nhận khoảng 240 tỷ đồng, chưa kể đến thuế TNCN, chi phí tài chính và lãi vay... (nếu có).
-
Điện ảnh3 ngày trướcSố lượng cảnh nóng trong các bộ phim Hollywood đã giảm đáng kể trong khoảng thời gian gần đây. Với phim Việt, cảnh 18+ cũng không còn là yếu tố ăn khách.
-
Điện ảnh4 ngày trướcChạm ngõ điện ảnh với vai diễn trong phim "Lật mặt 7: Một điều ước", Tín Nguyễn đã nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.
-
Điện ảnh4 ngày trướcSau hơn 3 tuần chiếu tại rạp Việt, "Đóa hoa mong manh" chuẩn bị rời rạp với doanh thu khoảng 428 triệu đồng. Trong ngày cuối tại rạp, phim của Mai Thu Huyền bán được 5 vé/4 suất chiếu.
-
Điện ảnh29/04/2024"Lật mặt 7" là bộ phim điện ảnh thứ hai trong năm nay vượt mốc 100 tỷ đồng, sau "Mai" của Trấn Thành. Tác phẩm đang áp đảo loạt phim Việt và tác phẩm ngoại về doanh thu, suất chiếu dịp Lễ 30/5-1/5.
-
Điện ảnh29/04/2024Diễn viên Thanh Hiền cho biết 20 năm theo diễn xuất, bà chưa bao giờ ao ước được đóng vai chính. Song, bà càng đóng phim càng khỏe rồi bén duyên với "Lật mặt 7" của đạo diễn Lý Hải.
-
Điện ảnh28/04/2024Sau khi bị Xuân Lan yêu cầu giải thích vì "phê bình ác ý" về phim "Cái giá của hạnh phúc", nhà phê bình Lê Hồng Lâm có bài viết đáp trả, phân tích nội dung phim mà anh cho là có vấn đề.
-
Điện ảnh26/04/2024Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.
-
Điện ảnh23/04/2024Nhiều khán giả cho rằng tình tiết chồng CEO ra công trường làm việc, kiếm tiền cho nghệ sĩ trẻ làm MV trong phim của Mai Thu Huyền là không hợp lý.
-
Điện ảnh22/04/2024Phim Việt "Cái giá của hạnh phúc" - có Thái Hòa, Xuân Lan đóng chính - vượt mặt nhiều phim ngoại để đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu tuần qua, chấm dứt giai đoạn phim Việt ế ẩm.
-
Điện ảnh22/04/2024Những bộ phim của Mai Thu Huyền nhận nhiều lời chê từ phía khán giả vì kịch bản nhiều lỗi, cách làm phim còn hạn chế. Do đó, các dự án đều ế ẩm khi ra rạp vì không hút khách.