Nửa đêm bắt gặp con gái ngoan đang chat sex

Chị Hiếu đứng như trời trồng,miệng há hốc nhìn con gái chị đang khoe tấm thân mới nảy nở của một đứa còntrẻ con, thỉnh thoảng lại chạy đến gõ gõ vào bàn phím.

Chị Hiếu đứng như trời trồng,miệng há hốc nhìn con gái chị đang khoe tấm thân mới nảy nở của một đứa còntrẻ con, thỉnh thoảng lại chạy đến gõ gõ vào bàn phím.

Con gái chị Thanh Hiếu mới 12 tuổi nhưng vì mũmmĩm nên bé LaLa có vẻ nhỉnh hơn hẳn so với bạn bè cùng tuổi. Hơn thế, đượcbố mẹ cho tiếp xúc với các hoạt động xã hội sớm nên bé có vẻ khá dạn dĩ vàbạo dạn.

Không phải khoe khoang chứ vợ chồng chị Hiếucũng rất tự hào về con. Mới 12 tuổi mà con gái đã có thể tự làm rất nhiềuthứ, từ vệ sinh cá nhân đến tự giác học hành. Hơn thế, bé còn chăm chỉ, tháovát cả việc nhà lẫn việc ở trường lớp. 6 năm đi học là 6 năm con gái đượchọc sinh giỏi, năm nào cũng được đi thi học sinh giỏi thành phố và được làcháu ngoan Bác Hồ. Chị Hiếu không thể giấu nổi niềm vui trong khóe mắt mỗikhi nói về con gái hoặc mỗi khi nghe thấy ai đó khen con gái chị vừa hỏi vănhóa giỏi lại giỏi cả ứng xử, giao tiếp xã hội.

Chính vì bao nhiêu ưu điểm đó mà vợ chồng chịkhông hề tiếc con gái điều gì. Lên lớp 7, con lại được giải nhất cuộc thihọc sinh giỏi thành phố môn Tiếng Anh, vợ chồng chị thưởng cho con một bộmáy vi tính để con có thêm công cụ học tập để đi thi cấp Quốc gia. 

Nửa đêm bắt gặp con gái ngoan đang chat sex

Ảnh minh họa

 Từ ngày có máy tính, con gái càng chăm họchơn. Trước đây, buổi tối chị Hiếu thấy con gái chỉ học đến 9-10 giờ tốilà đi ngủ thì nay con học đến tận 11 giờ. Con gái bảo, con học lâu là vìsau khi làm hết bài tập còn dành thời gian làm quen và học hỏi thêm từmáy tính và internet. Thương con tự mày mò học hỏi, vợ chồng chị thaynhau chỉ dẫn cho con cách dùng máy tính, cách tra cứu thông tin trênmạng, cách sử dụng các phần mềm cần thiết… Vốn thông minh, chỉ cần bố mẹchỉ bảo vài buổi là con gái chị đã dùng máy tính nhoay nhoáy.

Dạo gần đây, nghe mọi người nói đến chuyện congái dậy thì sớm là chị Hiếu lại thấy hoang mang. Chị sợ con vốn đã lớn hơntuổi, lại thông minh hoạt bát, sử dụng máy tính quen thì không biết chuyệngì có thể xảy ra mà nói trước. Thế là chị dạy con đầy đủ kiến thức giớitính, từ chuyện trinh tiết đến chuyện kinh nguyệt, đến chuyện mang thai...Chị mong là con hiểu hết những điều đó thì sẽ tránh được những cám dỗ củatuổi mới lớn. Chị luôn nhấn mạnh với con gái là không được tiếp xúc nhiềuvới các bạn trai, tuyệt đối không được các bạn trai động chạm vào người vìnhư thế là rất... nguy hiểm. Thấy con gái vâng dạ chị cũng yên tâm phần nào.

Nhưng từ ngày có máy vi tính, thời gian họccủa LaLa cũng khuya hơn. Có những hôm hơn 11 giờ, ngó sang phòng vẫnthấy con gái cặm cụi gõ máy tính, sách vở để khắp bàn, chị Hiếu giục conđi ngủ thì con bảo "còn phải dịch nốt mấy bài nữa". Tin tưởng con vốnvẫn tự giác học hành từ xưa, chị không mảy may lo lắng con gái dùng máytính vào việc khác ngoài việc học.

Hôm ấy, nửa đêm dậy đi vệ sinh, thấy phòng congái không đóng như mọi khi, ngạc nhiên chị khẽ đẩy cửa ngó vào trong thì mộtcảnh tượng mà không bao giờ chị có thể nghĩ tới "đập" luôn vào mắt chị. Dướiánh đèn ngủ lờ mờ và ánh sáng yếu ớt hắt ra từ màn hình máy tính, con gáichị đang đứng trước màn hình máy tính. Nào nó có đứng yên, con bé đang uốnéo hết bên này đến bên kia, tay thì vuốt chỗ này sờ chỗ nọ trong khi trênngười chỉ còn chiếc váy mỏng dính. Chỉ vài giây sau, chiếc váy cũng bị nócởi tuột ra rồi ném xuống đất để lộ một cơ thể không mảnh vải che thân vàvẫn đang tiếp tục nhún nhảy trước màn hình. Chị Hiếu đứng như trời trồng,miệng há hốc nhìn con gái chị đang khoe tấm thân mới nảy nở của một đứa còntrẻ con, thỉnh thoảng lại chạy đến gõ gõ vào bàn phím. Thế là chị đã hiểu,con gái chị đang chat sex với đối tượng nào đó.

Phải mất mấy phút sau chị mới lấy được bình tĩnhđẩy cửa phòng con bước vào. Con bé thấy mẹ mà mặt mày tái mét. Nếu không giữđược bình tĩnh thì chị Hiếu đã lao vào mà cho con gái mấy cái bạt tai vì tộihư hỏng.

Con bé thừa nhận mới chỉ "làm quen" với "tròchơi" này chưa lâu, và qua một người bạn gái cùng lớp chỉ cho. Ban đầu là donhững tò mò về giới tính, dù đã được biết tất cả về con gái nhưng LaLa lạikhông biết tí tẹo gì về những thứ tương tự như vậy ở con trai, vì "mẹ nhấtquyết không chịu nói cho con biết mà còn cho rằng như thế là hư mỗi lần conhỏi đến". Cũng vì mẹ bảo động chạm với bạn trai là... rất nguy hiểm nên LaLacũng thắc mắc nguy hiểm như thế nào trong khi ở lớp LaLa vẫn có mấy bạn traigái "cặp kè" thành đôi với nhau, vẫn nắm tay, ôm eo nhau hàng ngày đấythôi... Mọi thắc mắc của LaLa không được mẹ giải thích, LaLa hỏi bạn gáithân. Và thế là cô bạn gái chỉ cho LaLa cách này để "tìm hiểu thông tin".Sau một vài lần chat chit hỏi han chuyện nọ chuyện kia, LaLa đâm ra "nghiện"rồi chuyển sang vừa chat vừa cởi đồ lúc nào không hay.

Nhìn con gái cúi gằm mặt nhận lỗi, chị Hiếu hiểurằng một phần lỗi của con chính là lỗi của mình, vì chị đã không chỉ dẫn chocon đến nơi đến chốn. Sợ con biết nhiều mà hư, chị từ chối trả lời nhữngthắc mắc của con. Không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến thế này.

Cũng may là dù mải mê với "trò chơi" không lànhmạnh đó nhưng LaLa vẫn chăm học. Tối hôm ấy chị ngủ với con để giúp con hiểuhơn về chuyện giới tính.

Theo Mask Online



Gỡ bỏ mối hận với cô bạn cùng phòng ký túc xá
Chẳng có lý do gì để tôi ôm hận trong lòng, khi mà tôi đang có một gia đình tuyệt vời, một người chồng yêu tôi bằng cả thế giới này cộng lại. Tôi sẽ nhấn nút "delete" chuyện cũ bằng một cuộc hội ngộ với Dương.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.