Bỡ ngỡ trong lễ khai giảng đầu tiên

Lễ khai giảng đầu tiên trong đời, bé không tránh khỏi sự bỡ ngỡ, ngơ ngác. Thậm chí, nhiều bé bật "khóc ngon lành" dù bố mẹ và cô giáo vỗ về, động viên.

Lễ khai giảng đầu tiên trong đời, bé không tránh khỏi sự bỡ ngỡ, ngơ ngác. Thậm chí, nhiều bé bật "khóc ngon lành" dù bố mẹ và cô giáo vỗ về, động viên.

Cùng với các anh chị các cấp học khác, sáng 5/9, các bé trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non cũng háo hức với Lễ khai giảng năm học mới 2015-2016. Nếu như các anh chị lớp mẫu giáo đã có "kinh nghiệm" trong ngày khai trường thì đối với các bé trong độ tuổi nhà trẻ, đây là lễ khai giảng đầu tiên trong đời.

Ngay từ sáng sớm, các bé được bố mẹ diện cho những bộ trang phục đẹp nhất, tay cầm bóng, tay cầm cờ háo hức đến trường. Thế nhưng, khi phải vào hàng ngũ đứng theo lớp để thực hiện nghi lễ của ngày đầu tiên trong năm học mới, phải xa vòng tay bố mẹ, nhiều bé từ bỡ ngỡ, ngơ ngác đã bật khóc ngon lành.

Bố mẹ, ông bà, các cô giáo phải liên tục động viên, vỗ về nhưng buổi lễ vẫn diễn ra trong những tiếng thút thít của các bé. Tuy nhiên, bị cuốn vào các tiết mục biểu diễn văn nghệ sôi động của các anh chị lớp lớn, các màn biểu diễn ảo thuật, các tiết mục múa hát công phu của các cô giáo, các bé đã dần lấy lại được sự bình tĩnh, thích thú vui cười cỗ vũ. Lễ khai giảng "đẫm nước mắt" chắc hẳn sẽ là kỉ niệm khó quên với bé...

anh-khaigiang-5-1441424126161
Mặc thật đẹp nhưng bé trai không khỏi bỡ ngỡ trong ngày khai giảng năm học mới.

ngo-ngac-tren-vai-bo-5092015-1441424125665
Mọi thứ đều lạ lẫm...

me-dua-den-lop-5092015-1441424126673
Một chút lo lắng, sợ sệt khi mẹ đưa đến trường...

khoc-2-5092015-1441424128942
Vừa thút thít khóc, vừa chăm chú theo dõi các anh chị lớp lớn biểu diễn văn nghệ.

em-nuoc-mat-nhat-nhoa-5092015-1441424125241
Nước mắt lưng tròng nhìn mẹ đứng ở ngoài sân.

khong-roi-tay-bo-5092015-1441424126397
Bé trai này thì không chịu rời tay bố để vào hàng ngồi cùng các bạn.

me-do-danh-yeu-thuong-5092015-1441424125753
"Chàng trai" khóc nức nở dù mẹ liên tục vỗ về, động viên.

di-hoc-5092015-1441424126037
Một bé gái đang cố tự vỗ về mình.

khoc-5092015-1441424125417
Trong ngày khai trường, các cô giáo mầm non lại vất vả hơn ngày thường

khoc-4-5092015-1441424125525

nuoc-mat-nhat-nhoa-10-5092015-1441424125841
Cô vỗ về an ủi...

Theo Dân Trí


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.