Học sinh tiểu học tả bố chân thực từng milimet: Từng là hot boy của lớp, sở hữu bộ sưu tập quần đùi đủ màu sắc

Sự chân thật, đáng yêu của bài văn này khiến ai nấy đều bật cười thích thú.

Học sinh tiểu học với sự ngô nghê, hồn nhiên của mình luôn cho ra đời những bài văn “bá đạo”, hài hước khiến người lớn đọc xong chỉ biết ôm bụng cười. Trong đó, có nhiều “tác phẩm” chứa đựng biết bao tâm tư, tình cảm của các bạn nhỏ dành cho những người thân yêu của mình.

Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ bài văn miêu tả về bố của một bạn học sinh tiểu học đã nhận về rất nhiều tương tác của cộng đồng mạng. Bài văn khá dài với những lời kể hết sức chân thực, tỉ mỉ về người bố.

Theo đó, hình ảnh ông bố hiện lên vô cùng hoàn hảo từ ngoại hình cho đến tính cách, phẩm chất, được miêu tả thông qua những chi tiết như: “hot boy của lớp”, “gương mặt chữ điền, nụ cười phúc hậu”, “giỏi giang, siêng năng và chăm chỉ”...

Nguyên văn bài văn được trình bày như sau: 

“Bố là tàu lửa, bố là xe hơi. Bố là thuyền nan cho em vượt sóng. Bố là sông rộng cho thuyền em bơi. Bố ơi! Bố là tất cả… Như bài hát trên có thể thấy ngoài mẹ ra thì còn một người cũng rất quan trọng đối với chúng ta là Bố. 

Bố em là Kiên, người đàn ông mạnh mẽ nhất trong gia đình. Dù đã ngoài 40, nhưng bố vẫn rất phong độ. Em còn nhớ mẹ em từng kể ngày xưa bố em là hot boy của lớp cũng có kha khá cô theo đuổi đấy. Và đến bây giờ bố em vẫn giữ mãi thân hình khoẻ khoắn, mạnh mẽ. Mái tóc gọn gàng, chải chuốt cẩn thận. 

Trên gương mặt chữ điền là nụ cười phúc hậu luôn hiện trên môi. Ngoài đường bố luôn xuất hiện với bộ com-lê chỉn chu. Nhưng khi về nhà bố lại là một người đàn ông của gia đình chính hiệu với chiếc áo ba lỗ và bộ sưu tập quần đùi đủ loại màu sắc. Dù bố em không quá ngăn nắp và đôi lúc còn hơi luộm thuộm nhưng bố vẫn khá chăm chỉ. 

Bố em rất hài hước và là một người rất thích ăn kem. Kem là món ăn có thể làm cho nụ cười của bố em tươi lâu nhất. Em biết công việc của bố em là một nhà báo nên khá bận rộn và thường xuyên phải đi công tác khắp nơi nhưng bố vẫn rất quan tâm và luôn dành thời gian cho em để em vẫn có được tình yêu thương vô bờ bến. 

Em cũng thông cảm cho bố nhưng em mong bố có thể giảm bớt số lượng công việc để nghỉ ngơi. Bố không thể hiểu được tâm tư của em như mẹ nhưng bố vẫn dành tất cả những tình yêu khác. Bố em là một người kiêng bia, rượu vì để giữ gìn sức khoẻ và đó là điều mà em thích ở bố. Có đi đâu thì bố luôn nhớ đến em dù không phải thứ gì to tát mà chỉ là một thỏi socola nhưng bố về là em vui lắm rồi. Qua lời kể của mọi người có vẻ bố em là một người rất giỏi, siêng năng và chăm chỉ.

Vì để đáp lại tình yêu bao la của bố thì em sẽ cố gắng học thật giỏi để xứng làm một đứa con ngoan. Em rất yêu bố và hứa sẽ không làm bố buồn. Em yêu bố lắm!”.

Học sinh tiểu học tả bố chân thực từng milimet: Từng là hot boy của lớp, sở hữu bộ sưu tập quần đùi đủ màu sắc-1

Học sinh tiểu học tả bố chân thực từng milimet: Từng là hot boy của lớp, sở hữu bộ sưu tập quần đùi đủ màu sắc-2

Ngay từ phần mở bài, người đọc đã vô cùng ấn tượng với giọng văn mềm mại cũng như cách vào đề khéo léo của bạn nhỏ này. Tiếp đó, hình tượng người bố được khắc họa vô cùng rõ nét, đúng chuẩn ông bố hoàn hảo với những phẩm chất đáng quý như chăm chỉ, siêng năng, yêu thương gia đình, thậm chí sẵn sàng kiêng bia, rượu để giữ gìn sức khỏe.

Thế nhưng, nhân cơ hội này, bạn nhỏ cũng tranh thủ “bóc phốt” bố qua những chi tiết đầy hài hước, nào là sở hữu “bộ sưu tập quần đùi đủ loại màu sắc”, “không ngăn nắp”, “không hiểu được tâm tư như mẹ”...  Mặc dù vậy, người bố vẫn luôn dành cho con sự yêu thương vô bờ bến.

Kết thúc bài văn, tác giả nhí này còn khẳng định sẽ học tập tốt để bố không buồn lòng và gửi lời yêu thương đến bậc phụ huynh của mình.

Sau khi đăng tải, bài văn này đã nhận về nhiều chú ý của cộng đồng mạng. Ai nấy đều thích thú trước sự đáng yêu, chân thật của bạn nhỏ này. Nhiều ý kiến còn dành lời khen cho bài văn mạch lạc, bố cục rõ ràng này.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

"Dù ngoài 40 nhưng vẫn rất phong độ, từng là hot boy và có kha khá cô theo đuổi… Bấy nhiêu thôi là đủ lời lãi rồi nên mấy cái đoạn có dìm bố chút cũng không sao”;

Con gái tả khá thực về bố, rất đáng yêu”;

Hay quá, thích nhất đoạn con tả bố khi ở nhà với bộ sưu tập quần đùi đủ màu sắc”;

Giọng văn đáng yêu quá”;

Tình yêu bao la của bố đã chắp cánh cho em tả về bố cực yêu luôn!”;

Bài viết rất chân thật với tình yêu của em dành cho bố, vì “bố là tất cả” đối với em”;

Tả rất chân thực mà rất mạch lạc”.

Theo Infonet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://infonet.vietnamnet.vn/gioi-tre/nong-tren-mang/hoc-sinh-tieu-hoc-ta-bo-chan-thuc-tung-milimet-tung-la-hot-boy-cua-lop-so-huu-bo-suu-tap-quan-dui-du-mau-sac-412418.html

học sinh tiểu học


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.