CĐV khủng bố chủ sở hữu CSKA Sofia: Dựng mộ ngay giữa SVĐ

Tiếng la hét thất thanh của tiền vệ Serginho làm náo loạn cả phòng thay đồ CLB CSKA Sofia. “Có cái gì đó chình ình giữa sân, ghê lắm”, Serginho nói đến lạc cả giọng. Trên dưới tập thể CSKA Sofia lập tức kéo cả ra sân. Đúng là có cái gì nằm trên thảm cỏ xanh mướt của sân 5 May 1948 thật. Nhìn kỹ, một… ngôi mộ, có tấm bia đá đàng hoàng. Trên tấm bia có khắc dòng chữ Titan. Titan là tên công ty hiện đang là chủ sở hữu CLB CSKA Sofia từ năm 2008 đến nay.

Tiếng la hét thất thanh của tiền vệ Serginho làm náo loạn cả phòng thay đồ CLB CSKA Sofia. “Có cái gì đó chình ình giữa sân, ghê lắm”, Serginho nói đến lạc cả giọng. Trên dưới tập thể CSKA Sofia lập tức kéo cả ra sân. Đúng là có cái gì nằm trên thảm cỏ xanh mướt của sân 5 May 1948 thật. Nhìn kỹ, một… ngôi mộ, có tấm bia đá đàng hoàng. Trên tấm bia có khắc dòng chữ Titan. Titan là tên công ty hiện đang là chủ sở hữu CLB CSKA Sofia từ năm 2008 đến nay.

CĐV khủng bố chủ sở hữu CSKA Sofia: Dựng mộ ngay giữa SVĐ

Ngôi mộ có đề chữ “Ti tan” mà các CĐV dựng ở sân của CSKA Sofia

Quản lý sân 5 May 1948 lập tức gọi cho cảnh sát. Băng camera được thu thập làm bằng chứng. Theo phía cảnh sát cho biết, vào khoảng giữa đêm ngày thứ 5 tuần trước, camera có ghi lại một nhóm người mặc đồng phục CSKA Sofia, che kín mặt không hiểu bằng cách nào lại đột nhập được vào sân để dựng ngôi mộ kinh dị đó.

Kỳ lạ là nhóm người này vào ra an toàn, ôm theo cả một tấm bia đá to tướng, mà bảo vệ hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của họ. Sân 5 May 1948 nhanh chóng được sửa lại ngay ngày hôm sau, nhưng bức ảnh ngôi mộ nằm chình ình giữa sân đã được phát tán trên các mạng xã hội như Twitter, Facebook với dòng chú thích giống hệt nhau: “5 năm là quá đủ. Titan đích thực là một sự hổ thẹn”.

Hiện tại, cảnh sát đang nghi ngờ tác giả của màn đe dọa này là một nhóm ultras tự nhận mình là những kẻ thực thi công lý. Họ cho rằng hành động này đã nói thay tiếng lòng của các CĐV CSKA Sofia. 5 năm qua, năng lực quản lý yếu kém của công ty Titan khiến CLB CSKA Sofia liên tục gặp khó khăn về tài chính.

Rất nhiều CĐV đã đặt câu hỏi về việc chính các ông chủ Titan đang lợi dụng đội bóng để ăn chặn tiền. Họ mượn danh nghĩa CSKA Sofia vay ngân hàng, rồi đẩy khoản nợ lên đầu CLB. Năm ngoái, UEFA từng bắt tay vào điều tra tình hình tài chính của CSKA Sofia vì đội bóng này nợ nần quá nhiều, và quá lâu. Thậm chí cơ quan cao nhất của bóng đá châu Âu còn đe dọa sẽ cấm CSKA Sofia tham dự cúp châu Âu trong vòng 3 năm nếu không giải quyết dứt điểm được tình trạng nợ nần.
Theo BĐCS


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.