- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bát mì này có thể làm hỏng cuộc đời 1 đứa trẻ, nhiều cha mẹ không coi trọng, vẫn vô tư cho con ăn
Ngồi ăn mì mà hai bà cháu thu hút sự chú ý của cả quán ăn, riêng ông chủ quán thì lắc đầu phán đoán 1 câu về tương lai của đứa trẻ.
- Cười đau bụng với cảnh dạy con học bài: Lôi đủ "bảo bối' ra dọa, con thì khóc còn bố mẹ phải uống thuốc bổ thần kinh, tình nghĩa gia đình sứt mẻ từ đây
- Quý tử kháu khỉnh chưa đầy 2 tuổi của HH Phạm Hương trước khi ngủ vẫn "bắn" tiếng Anh, nhìn qua đã biết mẹ dạy con khéo thế nào!
- 'Tôi căng thẳng dạy con học Tiếng Việt 1 đến 23h'
Mức sống trong xã hội ngày càng được nâng cao và hầu hết các gia đình đều chỉ có 1 đến 2 con nên luôn nâng niu, chiều chuộng con cái hết mực. Nhưng cha mẹ nên nhớ rằng yêu thương con đúng mực, còn nếu chiều chuộng con cái quá mức sẽ hủy hoại cuộc đời của chính con mình.
Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ 1 câu chuyện về tô mì "độc" như sau: Bà Trương năm nay 58 tuổi, 2 con đều bận rộn đi làm nên bà từ quê lên thành phố đưa đón cháu đi học giúp con. Như thường lệ, hôm ấy bà Trương đón cháu trai là bé Lê đi học về vào lúc 4h30 phút chiều.
Trên đường về nhà, Lê nói đói bụng và muốn ăn, bà Trương thuyết phục cháu về nhà sẽ cho ăn nhưng cháu nhất định không chịu nghe lời mà còn nổi giận đùng đùng. Không còn cách nào khác, bà Trương đưa cháu ghé vào một quán mì ven đường.
Lê thích ăn mì bò nhưng nhìn thực đơn mà bà Trương choáng váng. Giá tô mì bò là 32 tệ (tương đương hơn 100 nghìn đồng), quá đắt so với tưởng tượng của bà Trương. Thương cháu, bà đành bấm bụng gọi 1 tô. Thấy ông chủ quán hỏi "Thế bà ăn gì?", bà Trương xấu hổ cũng gọi 1 tô mì cho mình nhưng chỉ chọn tô mì không thịt có giá 10 tệ (khoảng hơn 30 nghìn đồng).
Chỉ qua lần ăn mì mà ông chủ quán đã đủ phán đoán về tương lai của đứa trẻ (Ảnh minh họa).
Trong lúc đợi nhân viên quán chế biến món mì bò, bé Lê buồn bã liền lấy bát đĩa ra nghịch. Cậu bé còn ném bát đĩa xuống sàn nhà, cháu cứ ném xuống bà Trương lại nhặt lên. Đến khi bát mì bò thơm phức bưng ra, cậu bé cắm cúi ăn ngon lành, 1 lát là hết sạch bát mì và vẫn còn thòm thèm. Lúc này, cậu bé nhìn sang bát mì của bà và kéo về phía mình, bới tung bát mì để tìm thịt bò nhưng không thấy miếng thịt nào, bèn gào lên: "Bà ăn hết thịt của cháu rồi, bà xấu xa, con sẽ mách mẹ con, không cho bà ở nhà con nữa".
Thấy mọi người trong quán đổ dồn sự chú ý về phía 2 bà cháu, bà Trương xấu hổ quá liền nói: "Cháu tôi nay đói quá nên mới nổi nóng như vậy". Khi 2 bà cháu rời đi, chủ quán mì nói: "Có đứa trẻ như vậy trong nhà, gia đình 3 thế hệ sống không hạnh phúc, rồi đứa trẻ hỏng cả 1 đời".
Theo ông chủ quán mì, cậu bé trên còn nhỏ nhưng đã thể hiển rõ sự bất hiếu ngay từ bé. Và dưới đây là 3 biểu hiện điển hình của 1 đứa trẻ bất hiếu, bố mẹ cần lưu ý và điều chỉnh kịp thời hành vi của con:
1. Cư xử thô lỗ với người lớn tuổi
Nhiều bố mẹ nghĩ rằng đôi khi con mình cư xử thiếu lễ phép và lịch sự, đơn giản là vì trẻ còn nhỏ, lớn lên chúng sẽ biết điều hơn. Nhưng trên thực tế, một đứa trẻ lễ phép hay không, không phụ thuộc vào độ tuổi mà nó chịu tác động từ cách dạy dỗ của cha mẹ ngay từ nhỏ.
Nếu bố mẹ chú ý đến hành vi và phép tắc của con từ bé, không cho phép con nói năng, cư xử vô lễ với người lớn tuổi, trẻ sẽ không bao giờ hành xử như vậy.
2. Luôn thích chiếm giữ đồ của người khác
Không ít người thấy mừng vì con luôn giữ khư khư đồ của mình và biết chiếm lấy đồ của người khác, cho rằng đứa trẻ như vậy khôn ngoan, không bị ai bắt nạt. Nhưng nếu bạn cứ để con có hành vi chiếm giữ đồ của người khác như vậy, không chịu trả lại thì lớn lên, dần dần trẻ sẽ trở thành người ích kỉ, không ai muốn chơi. Nguy hiểm hơn nữa là hành vi này còn biến trẻ trở thành một người không biết lễ phép, hiếu thảo với cha mẹ, trẻ luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình.
3. Không có lòng biết ơn
Trong suy nghĩ cố hữu của các bậc cha mẹ, việc bố mẹ dành hết những điều tốt đẹp nhất cho con cái là điều đương nhiên, nhưng họ không biết rằng con cái cũng có bổn phận phải biết ơn cha mẹ, ông bà. Chình vì thế mới có chuyện bố mẹ nuông chiều con quá mức, khiến con hình thành tâm lý chỉ biết hưởng thụ, đón nhận mà không bao giờ muốn cho đi cũng như không hiểu được những nỗi vất vả của cha mẹ và giá trị của sức lao động.
Cách yêu thương con tốt nhất không phải để lại cho con cái thật nhiều của cải, cũng không phải ngoan ngoãn phục tùng chúng mà yêu thương là phải biết cách nuôi dạy con đúng đắn. Cha mẹ không thể đồng hành cùng con cái suốt cả cuộc đời, để đến khi con bước vào xã hội mới hiểu được lẽ sinh tồn thì đã quá muộn. Cha mẹ phải là người tạo dựng nền tảng cho con bằng việc xây dựng những thói quen, hành vi, định hướng tính cách trẻ ngay từ khi còn nhỏ để có lợi nhất cho sự phát triển của trẻ.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Làm mẹ14 giờ trướcMột bà mẹ đã đưa ra lời cảnh báo đến mọi người sau khi con trai suýt mất mạng vì một vật dụng quen thuộc trong nhà.
-
Làm mẹ1 ngày trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Làm mẹ2 ngày trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Làm mẹ2 ngày trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".
-
Làm mẹ3 ngày trước“Mẹ nhận ra là mặc dù chúng mình yêu nhau rất nhiều nhưng lại chẳng mấy khi có được những phút giây tâm tình lãng mạn thường xuyên như vậy. Lỗi tại mẹ, yêu con nhưng đôi lúc chỉ để trong lòng, chỉ hành động và ít khi bày tỏ".