- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bầu tuổi 39, HH Hà Kiều Anh bị tai nạn phải vứt bỏ ôtô, giờ đứa trẻ đẹp như tiên
Khi bầu bé Viann được 34 tuần, trong lúc lái xe qua ngã tư, Hoa hậu Hà Kiều Anh bị một người lái xe vượt đèn đỏ đường bên kia tông phải, chiếc xe của chị lộn nhào lên trời 1 vòng.
- Lấy chồng 2 giàu nức tiếng, Hà Kiều Anh ở biệt phủ 400 tỷ, mua thêm nhà "dát vàng"
- Trong khi Thúy Hạnh mắc lỗi nội y lộ liễu thì HH Hà Kiều Anh lại cao tay hơn hẳn khi cùng diện đầm xuyên thấu gợi cảm
- Bộ ảnh kỷ niệm 13 năm cưới của Hà Kiều Anh: Sang trọng chuẩn "gia đình đá quý", công chúa út chiếm trọn spotlight
Hà Kiều Anh (sinh năm 1976) là Hoa hậu Việt Nam năm 1992 khi mới 16 tuổi, chị là con gái của nữ doanh nhân Vương Kiều Oanh, cháu ngoại ông Vương Quốc Mỹ, nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng, cháu nội ông Hà Văn Lâu, nguyên đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc.
Chị là Hoa hậu đăng quang ở độ tuổi trẻ nhất từ trước đến nay của cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam). Bước qua cuộc hôn nhân thứ nhất không trọn vẹn, cuộc sống Hà Kiều Anh chính thức có được bến đỗ bình yên khi kết hôn cùng doanh nhân Huỳnh Trung Nam.
Hà Kiều Anh (sinh năm 1976) là Hoa hậu Việt Nam năm 1992 khi mới 16 tuổi.
Hoa hậu Việt Nam 1992 cũng là một trong những mỹ nhân "mê đẻ" của showbiz Việt khi sinh tới 3 đứa con cho ông xã doanh nhân tỷ phú ở Việt Nam. Lần gần nhất, Hà Kiều Anh mang bầu bé gái Viann khi đã 39 tuổi. Chị còn cho biết, bản thân thuộc mẫu người phụ nữ độc lập, luôn tự lo cho mình, sức khoẻ lại rất tốt khi mang thai, không bị nghén hay mệt mỏi nên ông xã luôn nghĩ vợ là lực sĩ. Kiều Anh cũng từng thừa nhận, nếu như còn trẻ chắc chắn chị sẽ sinh thêm một em bé nữa cho vui cửa vui nhà.
Viann giờ đây đã 5 tuổi, cô bé sở hữu khuôn mặt xinh xắn và chiều cao nổi bật. Viann hội tụ đủ nét đẹp của cả bố và mẹ, với đôi mắt to tròn, sáng long lanh, mũi cao và khuôn miệng duyên dáng, nụ cười như tỏa nắng, con được dự đoán hoàn toàn có khả năng soán ngôi mẹ trong tương lai.
Tổ ấm hạnh phúc của Hoa hậu Việt Nam năm 1992
Thế nhưng, ít ai biết được rằng để được có mặt trên cuộc đời này, ngay từ khi còn là bào thai bé nhỏ Viann và mẹ đã từng trải qua một vụ tai nạn ô tô kinh hoàng mà đến giờ khi nhớ lại Hà Kiều Anh vẫn còn ớn lạnh cả người.
Day dứt vì mang bầu vẫn đi ngâm nước suối nóng
Chào hoa hậu Hà Kiều Anh, sau gần 30 năm đoạt ngôi vị cao quý, cuộc sống của chị hiện giờ như thế nào?
Hiện tại Kiều Anh đang rất bận rộn chuẩn bị khai trương một dự án làm đẹp mà Kiều Anh tâm huyết ấp ủ suốt 8 năm qua. Vừa tham gia hoạt động nghệ thuật, vừa làm kinh doanh, lại chăm sóc gia đình, đối với Kiều Anh chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng mình rất vui vì có thể làm được những điều mình thích.
Bận rộn với công việc như vậy song chị vẫn quyết định sinh thêm con khi đã gần bước vào tuổi tứ tuần, có phải hai vợ chồng rất thèm có một cô con gái bên cạnh 2 cậu ấm kháu khỉnh?
Thực ra Kiều Anh rất thèm có một cô con gái, thậm chí còn có ý định sẽ làm thụ tinh nhân tạo để chắc chắn em bé thứ 3 sẽ là con gái. Kiều Anh không nghĩ gần 40 tuổi mang thai là quá nguy hiểm, cô của Kiều Anh hơn 50 tuổi còn mang thai nhưng sinh con rất an toàn, khoẻ mạnh lại còn rất nhiều sữa nữa. Lần mang bầu Viann hoàn toàn không nằm trong dự tính, nhưng cám ơn ông trời đã ban cho Kiều Anh cô con gái quá đáng yêu này.
Chị mang bầu bé Viann khi đã bước sang tuổi 39.
Mang bầu bé gái chị có thấy cơ thể khác nhiều so với hai lần mang thai trước không? Có lần nào chị cảm thấy lo lắng cho sức khoẻ của em bé?
Mang bầu bé Viann mình không thấy có gì đặc biệt, vẫn khoẻ và đi du lịch, làm việc đều đều. Có lần đi Nhật Kiều Anh còn ngâm suối nước nóng mấy ngày liền. Sau đó mới biết bà bầu không nên ngâm nước nóng vì rất nguy hiểm, thật tội cho Viann, nằm trong bụng mẹ chắc là khó chịu lắm.
Có một chuyện mà đến giờ mỗi khi nhớ lại Kiều Anh vẫn còn ớn lạnh cả người, đó là khi bầu Viann được 34 tuần, trong lúc lái xe qua ngã tư, mình bị một người lái xe vượt đèn đỏ đường bên kia tông phải, cái xe của mình lộn nhào lên trời 1 vòng, tan nát hết cả, phải đem chiếc xe ra bãi vứt bỏ. Mình còn nhớ khi cảnh sát đến thấy một bà bầu lóp ngóp bò ra khỏi xe họ hết cả hồn, không hiểu sao bà bầu này vẫn sống sau một cú đâm xe nặng như vậy.
Đó cũng là lần đầu tiên trong đời mình được ngồi xe cứu thương, tay gắn đầy dây. Sau cú tai nạn kinh hoàng đó, 2 mẹ con mình vẫn an toàn, một phần nhờ túi khí của xe bung ra giảm thiểu tối đa chấn thương cơ thể, hơn nữa sức khoẻ và tâm lý Kiều Anh cũng ổn nên mẹ và bé không bị ảnh hưởng nhiều.
Hà Kiều Anh rất khoẻ mạnh, đi du lịch, làm việc đều đều.
Khi bầu bé Viann được 34 tuần, trong lúc lái xe qua ngã tư, Hoa hậu Hà Kiều Anh bị một người lái xe vượt đèn đỏ đường bên kia tông phải, chiếc xe của chị bẹp rúm.
Đi đẻ không kịp gây tê cột sống, đau đến cắt da cắt thịt
Để có được sức khoẻ ổn định như vậy chắc hẳn chị đã phải ăn uống rất khoa học?
Mình ăn mọi loại thực phẩm vì tin rằng em bé trong bụng cũng sẽ được quen, sau này tránh việc bị dị ứng thực phẩm. Ngoài ra mình cũng ăn đủ các món có canxi và dưỡng chất như tôm cá, cua đồng và thịt bò. Mình phải kiêng hoàn toàn bột vì tinh bột chứa nhiều đường không tốt cho bà bầu và rất dễ tăng cân. Cơm, cháo, bún, phở, bánh mỳ và đồ ngọt là phải bỏ hết.
Để em bé hấp thu được nhiều, mình chia nhỏ các bữa ăn trong ngày chứ không ăn dồn vào 2,3 lần. Nhờ thế mẹ cũng đỡ bị lên ký quá nhiều. Rút kinh nghiệm từ em bé đầu tiên Kiều Anh đã lên 21kg nhưng em bé sinh ra chỉ được 2,7kg thôi. Từ tháng thứ 5 mình uống nước dừa, thỉnh thoảng ăn một chút yến chưng với nước hầm gà và táo tàu cho có thêm canxi. Rất có thể nhờ ăn uống điều độ như vậy nên sức khoẻ của mẹ được đảm bảo, về phía Viann thì da dẻ trắng trẻo, mịn màng, cao ráo và nhiều năng lượng.
Viann đã được 5 tuổi, càng lớn cô bé càng gây chú ý vì sở hữu dung mạo vô cùng xinh xắn, đáng yêu.
Vậy những lần đi sinh thì sao, mọi thứ có nhẹ nhàng như trong suốt thai kỳ?
Khi sinh bé đầu lòng, hôm đó cả nhà đi chơi đến 2 giờ sáng mới về nhà đi ngủ, vừa leo lên giường được 2 tiếng thì bị vỡ ối, lúc đó mình rất hoang mang và không hiểu chuyện gì đã xảy ra, mình gọi ông xã và bảo: “Anh ơi em bị vỡ ối, anh mau điện thoại cho bác sĩ đi”. Ông xã mình nửa tỉnh nửa ngái ngủ còn bảo vợ: “Em có chắc vỡ ối không hay là em đái dầm”.
Rất may là sau vỡ ối, cổ tử cung mở dần dần nên mình được gây tê cột sống, lúc đẻ không biết đau là gì, vui vẻ thoải mái lắm. Nhưng đến Viann lại khác, khi thai đang ở tuần thứ 38 thì tử cung Kiều Anh đã mở 10cm rồi, phải sinh ngay lập tức không thể gây tê cột sống như mọi lần nữa, lúc đó mới nếm trải sự đau đẻ là thế nào, nỗi đau kinh khủng đến cắt da cắt thịt.
Chứng kiến vợ chịu đau đớn nhiều như vậy, lúc đó ông xã đã làm gì để động viên chị?
Đẻ ba cậu con trai bây giờ mới có một cô tiểu thư nên anh ấy xúc động lắm. Ngày hôm đó anh cứ ôm Viann mà cười suốt, quên luôn cả vợ.
May mắn cơ thể mình cũng nhanh chóng hồi phục, sau sinh cả hai mẹ con đều khoẻ, Viann chịu khó ăn nhưng mẹ thì không đủ sữa nên thương con lắm. Tháng thứ hai bé đã phải bú sữa ngoài, từ bé đến khi lớn lúc nào cũng tươi cười, rất điệu đà nữ tính, đúng là có con gái thật tuyệt.
Hoa hậu Hà Kiều Anh và ông xã.
Cậu con trai lớn là con riêng của chồng song rất yêu thương và quan tâm tới các em.
Hoa hậu Việt Nam 1992 sinh tới 3 đứa con cho ông xã là một doanh nhân tỷ phú ở Việt Nam.
Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
Theo Thoidaiplus
-
Làm mẹ6 giờ trướcNhiều người hướng nội gặp khó khăn khi cảm thấy họ nên hòa đồng hơn hoặc hướng ngoại hơn do những kỳ vọng của xã hội.
-
Làm mẹ13 giờ trướcCha mẹ học vấn bình thường nhưng nếu có phương pháp giáo dục đúng đắn thì hoàn toàn có thể khiến con cái "lội ngược dòng".
-
Làm mẹ2 ngày trướcMột bà mẹ đã đưa ra lời cảnh báo đến mọi người sau khi con trai suýt mất mạng vì một vật dụng quen thuộc trong nhà.
-
Làm mẹ3 ngày trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Làm mẹ3 ngày trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Làm mẹ3 ngày trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Làm mẹ4 ngày trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".