Em gái 3 tuổi chạy 2 tiếng mỗi ngày để cứu anh trai: Yêu anh trai là bản năng của em gái

Một bé gái 3 tuổi, để cứu anh trai bị ung thư máu, đã vùng vẫy cánh tay nhỏ bé và loạng choạng chạy. Hết vòng này đến vòng khác, mỗi ngày chạy 5 km, một lần chạy là hai giờ đồng hồ.

01.

Bé gái tên là Nhã Thi, người Tứ Xuyên (Trung Quốc), em có một người anh trai 7 tuổi mắc bệnh ung thư máu cần được ghép tủy.

Để tiết kiệm tiền cho gia đình, anh trai Nhã Thi từng đề nghị bỏ điều trị 7 lần và rút ống thông PICC 2 lần. Nhưng bố mẹ hai đứa trẻ luôn kiên quyết không bỏ cuộc, may mắn là ông trời đã không phụ lòng gia đình này khi cả cô em gái và người bố đều có thể ghép tủy cho cậu anh trai.

Em gái 3 tuổi chạy 2 tiếng mỗi ngày để cứu anh trai: Yêu anh trai là bản năng của em gái-1

Để chuẩn bị cho việc hiến tủy, cô bé Nhã Thi, 3 tuổi, mỗi ngày đều thức dậy chạy khi trời còn chưa sáng và không hề kêu mệt.

Ngay cả khi sau khi thăm anh trai nằm viện trên thành phố rồi trở về quê, cô bé vẫn nhớ anh trai, tự đi giày vào rồi giục bà ngoại ra ngoài và chạy từ nhà lên thị trấn, 5 km mỗi ngày.

Em gái 3 tuổi chạy 2 tiếng mỗi ngày để cứu anh trai: Yêu anh trai là bản năng của em gái-2

Tình anh em sâu như biển cả

Nghe giọng nói not nớt của cô bé Nhã Thi: "Con thương anh trai, con muốn đợi anh, hai anh em cùng nhau đi học về", mọi người không khỏi xót xa.

Bé gái mới chỉ 3 tuổi nhưng rất nhạy cảm, em gái có tấm lòng như vậy hẳn là thiên thần nhỏ được thượng đế phái đến để bảo vệ anh trai mình!

Không chỉ có cha mẹ yêu thương chúng ta nhất trên đời, mà anh chị em của chúng ta cũng vậy.

02.

"Nếu ai đó phải chết, cháu nghĩ người đó phải là cháu".

Đó là lời nói của một cậu bé Bridger Walker, 6 tuổi, người Mỹ.

Hai tháng trước, Bridger và em gái 4 tuổi đang chơi ở sân sau nhà hàng xóm thì một con chó hung ác bất ngờ lao tới.

Chưa kịp suy nghĩ, người anh trai nhỏ tuổi này đã ngay lập tức lao tới lấy người che chắn cho em gái sau lưng, dùng thân thể non nớt của mình để chống lại con chó dữ.

Cậu bé cầm cự được đến đâu thì con chó hung ác chồm lên cắn vào mặt cậu đến đó.

Vô cùng đau đớn nhưng Bridger vẫn không quên nhắc em gái: “Chạy đi!”

Cuối cùng, em gái bình an vô sự còn gương mặt người anh trai gần như bị biến dạng, phải khâu 90 mũi, mặt dày đặc vết khâu, sưng tấy đến mức khó có thể mở mắt.

Em gái 3 tuổi chạy 2 tiếng mỗi ngày để cứu anh trai: Yêu anh trai là bản năng của em gái-3Em gái 3 tuổi chạy 2 tiếng mỗi ngày để cứu anh trai: Yêu anh trai là bản năng của em gái-4

Cậu bé vẫn còn là một đứa trẻ, con không sợ sao?

Tất nhiên cậu bé phải sợ hãi lắm!

Nhưng ngay lúc đó, bảo vệ em gái chính là sức mạnh thôi thúc cậu trong lúc tuyệt vọng.

Vết sẹo sâu và dài đó chính là một tấm huy chương tình yêu của anh trai dành cho em gái.

03.

Ở sâu trong núi, có một cậu bé mới học lớp 2 sống với 3 cô em gái và bà của mình.

Khi cậu bé 5 tuổi, mẹ cậu mất vì bệnh ung thư, trước khi đi, mẹ dặn cậu bé là anh thì phải chăm sóc em gái thật tốt.

Em gái 3 tuổi chạy 2 tiếng mỗi ngày để cứu anh trai: Yêu anh trai là bản năng của em gái-5

Ở trường, những đứa lớn luôn bắt nạt 4 anh em, vì lý do này, cậu đã dùng gạch để luyện thành "cú đấm thép". Việc luyện tập khiến cậu bé muốn khóc vì đau đớn nhưng cậu nói:

"Cháu muốn bảo vệ các em. Bọn nó (bạn xấu) có thể bắt nạt cháu, nhưng không thể bắt nạt các em cháu". 

Khi có người hảo tâm đưa cho cậu bé một cái đùi gà quay, cậu bé nói: “Để cháu đưa các em ăn trước”. Lúc nào cậu cũng là người ăn cuối cùng, khi các em đều đã ăn no.

Em gái 3 tuổi chạy 2 tiếng mỗi ngày để cứu anh trai: Yêu anh trai là bản năng của em gái-6

Khi được nhà từ thiện cho một số tiền, cậu bé đã dùng để sắm quần áo mới cho 3 cô em gái nhưng lại không mua gì cho mình.

Rõ ràng cậu bé này vẫn còn là một đứa trẻ cần được che chở, nhưng cậu đã noi gương người lớn, làm chỗ dựa cuộc sống và nâng đỡ 3 cô em gái.

Đời có chút cay đắng nhưng những cô em gái được anh trai yêu thương như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi. 

04.

Vào ngày 6/8 năm nay, một cảnh tượng ly kỳ đã xảy ra ở Tương Phần, Sơn Tây.

Chị gái 8 tuổi và em gái 5 tuổi đang chơi bên ao làng thì em gái bất ngờ bị trượt chân ngã xuống nước.

Người chị trên bờ vội kêu cứu nhưng không ai phản ứng.

Lo lắng, cô bé nhảy xuống nước, cố gắng kéo em gái lên bờ.

Nhưng dù biết bơi hay không, ngay khi nhảy xuống, vì nước sâu nên cô bé đã vùng vẫy, không cứu được em gái, bản thân cũng gặp nguy hiểm.

Em gái 3 tuổi chạy 2 tiếng mỗi ngày để cứu anh trai: Yêu anh trai là bản năng của em gái-7

May mắn thay, người ở khu vực xung quanh đã nhìn thấy và cứu hai chị em lên bờ kịp thời.

Một đứa trẻ 8 tuổi làm sao có khả năng cứu người khác nhưng bản năng yêu thương của người chị đã vượt lên tất cả. Nếu nguy hiểm bất ngờ ập đến, chị nhất định sẽ là người đầu tiên cứu em. Tình cảm anh chị em sâu nặng, bền chặt hơn những gì chúng ta từng thấy.

05.

 Người ở bên chúng ta lâu nhất trong cuộc đời có thể không phải là bố mẹ, người yêu mà là anh chị em của chúng ta.

Có hai anh em nhà này, người anh đã 101 tuổi, cô em cũng 96 tuổi.

Người anh trai lên thăm em gái, cảnh chia tay khiến mọi người có mặt ai cũng rưng rưng xúc động.

Anh trai lên xe, người em gái đuổi theo và đưa cho anh trai 500 nghìn từ cửa kính xe.

"Anh dùng tiền này mua gì ngon mà ăn, em đến chỗ anh cũng không dễ dàng”.

Em gái 3 tuổi chạy 2 tiếng mỗi ngày để cứu anh trai: Yêu anh trai là bản năng của em gái-8

Người anh trai không muốn nhận nhưng cô em gái cứ hối thúc mãi, ông đành nhận lấy. Người anh im lặng cầm tiền trong tay, em gái vỗ nhẹ vào vai anh trai, như muốn nói hãy bảo trọng. Sau đó, bà đứng bên xe lưu luyến không muốn rời đi, không ngừng lau nước mắt.

Em gái 3 tuổi chạy 2 tiếng mỗi ngày để cứu anh trai: Yêu anh trai là bản năng của em gái-9

Trong nháy mắt, với gần một thế kỷ đồng hành, hai người họ đã đi từ những năm tháng ấu thơ vụng dại đến tuổi cổ lai hy. Ở cái tuổi của họ, mỗi cuộc gặp gỡ và chia ly đều quý như vàng, không biết có còn cơ hội để gặp lại?

06.

Tình anh em là tình thân, đa phần đều tự nhiên mà gắn kết, yêu thương. Tuy nhiên, một số cha mẹ có thể mắc sai lầm trong cách giáo dục, nhất là biểu hiện phân biệt đối xử hay vô tình tạo nên những cuộc tranh đua ngầm thiếu lành mạnh giữa con cái, dễ dẫn đến tình cảm anh em không được như nhà khác.

Cha mẹ thường nói ba câu này, có thể khiến con cái ghét nhau, khi cha mẹ về già sẽ gánh lấy hậu quả tương ứng.

1. Hai đứa, đứa nào ngoan hơn, mẹ yêu đứa đó

Em gái 3 tuổi chạy 2 tiếng mỗi ngày để cứu anh trai: Yêu anh trai là bản năng của em gái-10

Việc trẻ gây ồn ào là điều không thể tránh khỏi. Những rắc rối cha mẹ gặp phải là không thể tránh khỏi.

Để ngăn con mình mắc lỗi, nhiều bà mẹ nói: “Đứa nào ngoan hơn, mẹ yêu đứa đó hơn”.

Điều này có truyền cho trẻ hiểu lầm “tình yêu của mẹ dành cho mình là có điều kiện” và ảnh hưởng đến cảm giác an toàn của trẻ. Đồng thời, sẽ dẫn đến sự cạnh tranh hằn học giữa các con, khiến một số trẻ bắt đầu “giở trò”, làm đủ mọi cách đạo đức giả để lấy lòng cha mẹ, che đậy suy nghĩ thật của mình.

Những "đứa trẻ ngoan" đó sẽ nghĩ mình ngày càng trở nên kém cỏi nếu chúng không làm hài lòng cha mẹ.

2. Đây là đồ chơi của chị/em/anh, con tự chơi đồ của mình đi

Em gái 3 tuổi chạy 2 tiếng mỗi ngày để cứu anh trai: Yêu anh trai là bản năng của em gái-11

Những cuộc cãi vã nhỏ thường xảy ra giữa anh chị em, nhiều nhất là vì đồ chơi. Nhiều bậc cha mẹ, để ngăn con cái cãi nhau về “chuyện vặt vãnh” này, họ thường mua hai món đồ chơi cùng một lúc và yêu cầu con chơi đồ chơi riêng của mình.

Tác hại của việc này là: trẻ học cách ích kỷ, không biết chia sẻ khiến tình cảm giữa trẻ không được khăng khít, càng lớn lên trẻ càng xa lánh nhau.

Đối với anh chị em, nếu khi còn trẻ không chơi với nhau thì mối quan hệ khó có thể tốt được.

3. Con lớn rồi, nhường em đi

Nhiều gia đình đông con, các bậc cha mẹ thường nói rằng con lớn thì nên nhường các em.

Em gái 3 tuổi chạy 2 tiếng mỗi ngày để cứu anh trai: Yêu anh trai là bản năng của em gái-12

Đều là trẻ con, nhất là các con còn nhỏ tuổi, chênh lệch tuổi tác khá nhỏ, lẽ ra con lớn được hưởng hết tình yêu thương của cha mẹ, nhưng sự xuất hiện của các em khiến con mất đi rất nhiều sự chăm sóc và chú ý.

Nếu lúc này cha mẹ không quan tâm đến tâm lý của trẻ, thậm chí còn chê bai trẻ trước mặt các em thì hậu quả có thể không đơn giản. Cha mẹ vốn cho rằng đó có thể là những lời nói trêu đùa vô hại nhưng trẻ sẽ không phân biệt được đâu là người lớn đang đùa.

Trong thâm tâm, chúng sẽ cảm thấy rằng sự xuất hiện của các em đã lấy đi tình yêu thương của cha mẹ dành cho mình và dù là đồ ăn hay đồ chơi, các em đều sẽ được ăn và chơi trước. 

Vì vậy những đứa trẻ lớn có thể sẽ không chào đón các em nhiều, thậm chí còn rất ghét các em ở trong lòng.

Một số trẻ chưa trưởng thành có xu hướng bốc đồng làm những điều ngu ngốc, thậm chí đánh đập em mình chỉ vì muốn tranh giành quyền lợi. Thực tế, mâu thuẫn chính giữa những vấn đề này chính là cha mẹ.

Theo Hoàng Lan - Vietnamnet


Cách nuôi dạy con


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.