- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mang bầu lần 2 thấy bụng đau buốt dữ dội rất kì lạ, mổ xong bác sĩ tuyên bố "may không mất mạng"
Tình trạng bà mẹ này gặp phải là một biến chứng vô cùng nguy hiểm khi mang thai.
Nhiều người vẫn thường nói rằng "chửa là cửa mả" bởi trong quá trình mang thai và sinh con, phụ nữ có thể gặp những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng. Cô Natalie Reeves, 38 tuổi (đến từ Merseyside, nước Anh) cũng gặp tai biến nguy hiểm ở lần mang thai thứ 2.
Trước đó trong thời gian mang bầu con trai đầu lòng (bé Nathaniel), vào trước ngày sinh mổ cậu bé bỗng ngừng đạp và tim đập vô cùng yếu.
Natalie được chuyển viện và chăm sóc đặc biệt vì các bác sĩ lo ngại em bé có thể bị khuyết tật tim và cần phẫu thuật khẩn cấp. May mắn là tim của bé Nathaniel đã ổn định trở lại và các bác sĩ cũng cho mổ bắt thai vào ngày hôm sau.
Ca sinh nở diễn ra thành công. Sau vài ngày nằm viện, Natalie và con trai có thể xuất viện về nhà. Tuy nhiên, trải nghiệm này đã khiến cô bị trầm cảm sau sinh. Khi mang thai lần 2 (con gái Ellie Rose), cảm xúc của Natalie vô cùng lẫn lộn và cô phải thận trọng hơn nhiều.
Natalie trong lần mang thai đầu tiên.
Cô đã có trải nghiệm đáng sợ ở lần mang thai đầu khi em bé bỗng nhiên ngừng đạp.
Một ngày nọ Natalie bỗng cảm thấy đau dữ dội và buốt ở háng, cô đã nhanh chóng gọi cho các nữ hộ sinh và tin rằng mình sắp sinh. Tuy vậy, các bác sĩ lại không phát hiện gì bất thường: "Tôi đã cảm thấy khó chịu trong nhiều tháng, như thể bụng của tôi không thể chịu được sức nặng của em bé và thỉnh thoảng tôi phải nâng bụng lên", bà mẹ 2 con nhớ lại.
Natalie và chồng bên con trai.
Vì mang thai lần đầu không suôn sẻ nên cô rất cẩn trọng lần thứ 2.
Ở lần mang thai thứ 2, cô Natalie cũng sinh mổ. Khi được đưa vào phòng hồi sức, cô nghĩ có lẽ bản thân tự tưởng tượng ra nhiều vấn đề. Thế nhưng sự thật là cả 2 mẹ con cô vừa thoát chết kì diệu: "Khi tôi bắt đầu đi lại trong phòng, bác sĩ đã đến gặp và nói rằng tôi đã rất may mắn. Tử cung của tôi đã bị vỡ hoàn toàn và em bé đã nằm ngoài tử cung không biết bao lâu rồi".
Sau lần mang thai thứ 2, sức khỏe của Natalie bị ảnh hưởng nặng nề và cô phải chịu đựng sự lo lắng trong nhiều năm sau đó. Chính vì thế bà mẹ trẻ đã quyết định không sinh con nữa: "Cơ thể tôi mất rất nhiều thời gian để chữa lành. Các cơ cũng bị tổn thương rất nặng. Về sau khi tìm hiểu kĩ, tôi nhận ra mình vô cùng may mắn khi đã tránh được bi kịch".
Sau 2 lần mang thai và sinh nở đầy nguy hiểm, Natalie quyết định không sinh con nữa.
Vỡ tử cung là một tai biến sản khoa nghiêm trọng đe dọa đến cả tính mạng của mẹ lẫn thai nhi, có thể xảy ra khi mang thai hoặc trong giai đoạn chuyển dạ. Vỡ tử cung có thể xảy ra trên thai phụ có sẹo mổ cũ ở tử cung do mổ lấy thai hoặc bóc u xơ tử cung, có thể do lạm dụng thuốc tăng co tử cung trong chuyển dạ hoặc do một số nguyên nhân khác. |
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
Làm mẹ12 giờ trướcMột bà mẹ đã đưa ra lời cảnh báo đến mọi người sau khi con trai suýt mất mạng vì một vật dụng quen thuộc trong nhà.
-
Làm mẹ1 ngày trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Làm mẹ1 ngày trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Làm mẹ2 ngày trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".
-
Làm mẹ3 ngày trước“Mẹ nhận ra là mặc dù chúng mình yêu nhau rất nhiều nhưng lại chẳng mấy khi có được những phút giây tâm tình lãng mạn thường xuyên như vậy. Lỗi tại mẹ, yêu con nhưng đôi lúc chỉ để trong lòng, chỉ hành động và ít khi bày tỏ".