Kẻ trộm chuyên bóp "của quý" du khách và 6 lần vào tù

Với chiêu bóp "của quý" rồi nhanh chóng ra tay móc túi du khách, Mai Phước Hoàng là kẻ quen với chuyện vào tù ra khám. Gã này đã ăn cơm tù 6 lần.

Với chiêu bóp "của quý" rồi nhanh chóng ra tay móc túi du khách, Mai Phước Hoàng là kẻ quen với chuyện vào tù ra khám. Gã này đã ăn cơm tù 6 lần.

Kẻ trộm chuyên bóp "của quý" du khách và 6 lần vào tù
Mai Phước Hoàng (áo xánh) và Nguyễn Minh Tú sau phiên xử

Ngày 28-4, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Mai Phước Hoàng (SN 1972, ngụ quận 1, TP HCM) 4 năm tù và Nguyễn Minh Tú (SN 1987, ngụ quận 8, TP HCM) 1 năm tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

HĐXX tuyên phạt mức án nặng do Hoàng phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Từ năm 17 tuổi Hoàng đã vào tù và đây là đối tượng nhất quyết không chịu hoàn lương.

Năm 1989, Hoàng bị TAND quận 1 xử phạt 9 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Cũng với tội danh này, năm 1994, TAND TP HCM xử phạt Hoàng 2 năm tù; năm 1999, Hoàng bị phạt 4 năm tù; năm 2003, bị phạt 4 năm tù; năm 2009, lãnh 4 năm tù; năm 2014, bị phạt 4 năm tù. Ra tù chưa bao lâu Hoàng tiếp tục phạm tội.

Theo cáo trạng, ngày 17-11-2016, Tú chở Hoàng đi tìm du khách nước ngoài có tài sản để chiếm đoạt.

Rạng sáng 18-1-2016, cả hai thấy một nam du khách (người Úc) đang đi bộ trên lề đường có biểu hiện say xỉn nên Tú dừng xe cảnh giới để Hoàng đến gần bóp vào vùng kín du khách rồi móc giấy tờ và điện thoại, sau đó nhảy lên xe tẩu thoát.

Lúc này 2 trinh sát Công an quận 1 đang đi tuần phát hiện đã đuổi theo, bắt giữ cả hai.

Đây không phải là lần đầu Hoàng dùng chiêu này để trộm cắp. Trước đó, vào ngày 8-8-2013, Hoàng đi xe ôm đến đường Trần Hưng Đạo (quận 1) chờ thời cơ ra tay trộm của du khách.

Thấy 2 du khách (người Nhật) đang đi bộ trên vỉa hè, Hoàng đi phía sau rồi chờ thời cơ bóp mạnh vào "của quý", tay còn lại thò vào túi móc trộm điện thoại và bóp của du khách rồi bỏ chạy.

Dù bất ngờ nhưng 2 nam du khách đã đuổi theo, bắt giữ Hoàng giao công an xử lý.

Theo Người lao động

kẻ trộm

du khách

của quý

vào tù


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.