Nghi án con rể giết mẹ vợ rồi tự tử

Do có mâu thuẫn trước, Tường đã đâm mẹ vợ và 2 người khác rồi bỏ trốn. Công an phát hiện nghi can này trong tình trạng bất tỉnh bên bờ đê.

Do có mâu thuẫn trước, Tường đã đâm mẹ vợ và 2 người khác rồi bỏ trốn. Công an phát hiện nghi can này trong tình trạng bất tỉnh bên bờ đê.

Ông Đỗ Quang Tuấn - Trưởng công an xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là bà Trần Thị Huệ (58 tuổi), nghi bị con rể Nguyễn Trọng Tường (ở xã Quảng Vọng, Quảng Xương) sát hại.

Trước đó, do có mâu thuẫn nên chị Lê Thị Hương (vợ Tường) bỏ về nhà bố mẹ ở thôn Văn Lâm, xã Quảng Văn. Tối 4/12, Tường đến nhà bà Huệ để đưa vợ về. Khi đi, anh ta mang theo một con dao. Tại đây, Tường ép mọi người có mặt im lặng để mình nói chuyện với vợ.

Sau khi lời qua tiếng lại, chàng rể đã dùng dao đâm trọng thương bà Huệ và em vợ là Lê Sỹ Hùng (33 tuổi). Gây án xong, tên này bỏ chạy khỏi hiện trường được khoảng 100m theo đường liên thôn của xã thì tiếp tục đâm bị thương bà Nguyễn Thị Quý (hàng xóm của bà Huệ) đang đi ngược chiều.


Con rể giết mẹ vợ rồi tự tử  (ảnh minh họa)

Nhận tin báo, lực lượng công an đã tổ chức bao vây các tuyến đường, truy tìm Nguyễn Trọng Tường. Đến 1h ngày 5/12, cảnh sát phát hiện và lần theo vết máu ở khu vực Đồng Lạc, bên bờ đê sông Hoàng (thuộc địa phận thôn Văn Lâm, xã Quảng Văn).

Tại đây, nghi can Tường được được tìm thấy trong tình trạng bị thương nằm bất tỉnh, mất máu nhiều. Khi tiếp cận, cơ quan công an phát hiện con dao gây án cắm trước ngực nghi can này.

Do vết thương nặng, bà Huệ đã không qua khỏi. Tường và các nạn nhân đang được chữa trị tại bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa.

Theo Zing



Lập chuyên án triệt phá các đường dây tuồn vàng lậu vào Việt Nam
Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cục Điều tra chống buôn lậu để trao đổi thông tin với Hải quan các nước, Interpol, Tổ chức Hải quan thế giới....lập chuyên án đấu tranh các đường dây buôn lậu vàng, chuyển tiền bất hợp pháp xuyên quốc gia.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.