Vi phạm giao thông, hành hung trung tá CSGT

Không những đã vi phạm giao thông, Tuấn lại còn có các thái độ nhục mạ, chửi bới, hành hung Trung tá CSGT Hoàng Văn Huy.

Không những đã vi phạm giao thông, Tuấn lại còn có các thái độ nhục mạ, chửi bới, hành hung Trung tá CSGT Hoàng Văn Huy.

Sáng ngày 9/8, Đội CSGT Bàn Cờ - Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt, Công an TP.HCM (PC 67) cho biết, vào rạng sáng cùng ngày vừa xảy ra một vụ xúc phạm, cản trở người thi hành công vụ nghiêm trọng trên địa bàn của Đội phụ trách.

Vào lúc 0h00 ngày 9/8, Trần Quốc Tuấn (SN 1978, ngụ ở đường Trần Văn Đang, phường 11, Q.3) đi cùng vợ đang lưu thông trên đường  Võ Thị Sáu (Q.3).

Khi tới ngã tư Võ Thị Sáu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 8, Q.3), nhận thấy Tuấn và vợ đã uống rượu bia, các chiến sĩ CSGT thuộc Đội Bàn Cờ đã yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính.


Tuấn sau khi bị CSGT, CSCĐ khống chế do có các hành vi định hành hung Trung tá CSGT (ảnh: N.D)

Vào lúc này, đích thân Trung tá Hoàng Văn Huy, Đội phó phụ trách Đội CSGT Bàn Cờ đã tiến hành đo nồng độ cồn trong máu của anh Tuấn.

Kết quả từ máy đo cho thấy là 1.259 mmg/1 lít khí thở, điều này có nghĩa là anh Tuấn đã quá say xỉn, vượt quá xa nồng độ cồn ở mức cho phép (dưới 0.4mmg/1 lít khí thở).

Trung tá Huy đã yêu cầu giam chiếc xe Atila màu đỏ đen mang biển kiểm soát 65C1 – 049.21 để tạo sự an toàn trong khi lưu thông cho anh Tuấn và vợ.

Khi biết phương tiện của mình sẽ bị giam, Tuấn cũng như vợ đã liên tục nài nỉ xin, van xin được nộp phạt tại chỗ, mang xe về để đi làm. Trung tá Huy cũng như các chiến sĩ CSGT thuộc Đội Bàn Cờ đã liên tục giải thích rằng đây là các lỗi phải giam xe, đóng phạt sau theo Nghị định 34 của Chính phủ.

Năn nỉ không xong, Tuấn và vợ đã liên tục có hành vi chửi bới, nhục mạ các chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ. 

Lúc đỉnh điểm nhất, Tuấn đã cầm cây viết bi nhỏ, xông vào hành hung, đánh Trung tá Huy nhưng CSGT, lực lượng CSCĐ đi hỗ trợ ngăn cản nên Trung tá Huy đã tránh kịp thời. 

Đối tượng Trần Quốc Tuấn cũng đã bị còng tay ngay sau đó, để chuyển giao cho Công an phường 8, Q.3  để tiếp tục làm rõ vụ việc, để sau đó có hướng xử lý

Khai báo tại trụ sở Công an phường, Tuấn cho rằng mình vừa cùng vợ đi sinh nhật cháu về, có uống rượu bia vui vẻ cùng với bạn bè. Hiện Tuấn đang làm nghề bán cơm tại nhà cùng với gia đình.

Theo Việt Dũng – H.Đông
VTC



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.