- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bích Phương: "Tôi chìm sâu vào hỗn loạn, thất vọng về bản thân, thấy mình tệ hại"
"Công việc ca sĩ giúp tôi kiếm nhiều tiền hơn những ngành nghề khác trong xã hội" – Bích Phương chia sẻ.
Vừa qua, tại chương trình Have a sip, ca sĩ Bích Phương đã chia sẻ về việc hủy bỏ concert trong sự nghiệp của cô cách đây 3 năm, khi mới chớm dịch Covid.
Cô nói: " Khi concert của tôi không được diễn ra, trong lòng tôi còn cảm thấy may mắn hơn. Thời điểm đó, theo đà công việc, sự nghiệp thì tôi phải làm concert nhưng tôi biết bên trong mình chưa sẵn sàng.
Tôi đã phải đấu tranh, lo lắng rất nhiều. Càng gần đến ngày diễn ra concert tôi càng hoang mang. Đêm nào tôi cũng khóc.
Đúng lúc đó, dịch Covid ập đến và không thể tổ chức được concert. Tôi vừa buồn vừa vui. Sau đó, tôi phải đấu tranh với cảm giác đau khổ vì mình đã mừng khi concert không được diễn ra. Đó là một vòng tròn đau khổ.
Đến giờ nhìn lại, tôi thấy việc mọi thứ không diễn ra như ý muốn lúc đó lại là hợp lý. Nếu khi ấy mọi thứ diễn ra được theo lộ trình thì tôi cũng không thể làm tốt được vì tâm lý của tôi chưa sẵn sàng. Tôi lo lắng, suy nghĩ mông lung rất nhiều về khả năng của mình, về sự đón nhận của khán giả. Tôi hỗn loạn.
Vì thế, tôi vẫn cảm thấy may khi concert không diễn ra. Nếu có diễn ra thì vẫn dính dịch bệnh, không thể hoạt động âm nhạc tiếp được. Kể cả concert có thành công, tôi cũng không thể dùng sức nóng từ đó để đẩy cao sự nghiệp âm nhạc của mình vì mọi thứ đều bị dừng lại hết do dịch bệnh.
Việc làm concert tiêu tốn rất nhiều tiền. Ở Việt Nam, số nghệ sĩ kiếm được tiền từ concert vô cùng hiếm.
Sau giai đoạn đó, tôi chìm sâu vào hỗn loạn, thất vọng về bản thân, mọi thứ. Tôi bị chặn mọi giao tiếp với bên ngoài, chồng chất lên. Tôi thấy mình là người tệ hại. Tôi tự thấy cần phải cách ly mình với những tiêu cực đó nên mới thu mình lại.
Sau 3 năm, giờ nhìn lại, tôi thấy mình cần phải như thế để biết mình thiếu gì, trong tương lai mình cần làm gì, tôi muốn gì ở sự nghiệp này".
Tiếp đó, Bích Phương nhận định, việc tổ chức concert phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là thị trường. Cô nói: "Nếu chỉ tổ chức concert để thỏa mãn cái tôi cá nhân thì tôi không làm. Tôi coi concert như công việc kinh doanh của mình.
Công việc ca sĩ giúp tôi kiếm nhiều tiền hơn những ngành nghề khác trong xã hội nên tôi phải đầu tư ngược lại vào nó cũng nhiều. Tôi không thể đầu tư vào những sản phẩm quan trọng như đỏ đen được".
Theo Đời sống Pháp luật
-
Sao16 giờ trước"Tôi đã bị đồng nghiệp cô lập, đi ăn uống hay làm gì cũng bị tách ra" – ca sĩ Yến Nhi cho biết.
-
Sao17 giờ trướcLuật sư của Angelina Jolie cho rằng động thái mới nhất của phía Brad Pitt là để dẫn dắt báo chí, đồng thời kêu gọi chồng cũ buông tha cho nữ diễn viên.
-
Lễ viếng Lâm Nguyễn (Người ấy là ai): Người thân khóc nghẹn bên linh cữu, bạn bè thất thần tiễn biệtSao19 giờ trướcNhiều bạn bè thân thiết đã có mặt để thắp hương, tiễn biệt Lâm Nguyễn (Người ấy là ai).
-
Sao22 giờ trướcChị gái Lâm Nguyễn bật khóc nghẹn ngào, tiết lộ ước muốn mãi mãi dang dở của em trai.
-
Sao1 ngày trướcNhiều ý kiến cho rằng nếu phim Trấn Thành và Lý Hải ra mắt cùng một thời điểm sẽ tạo ra sự kích cầu lớn cho phòng vé, doanh thu có thể lên tới gần 1.000 tỷ đồng.
-
Sao1 ngày trướcCuộc sống viên mãn hiện tại của nữ diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ.
-
Sao1 ngày trướcChị gái Lâm Nguyễn không giấu được ánh mắt xót xa khi nhắc về người em trai vắn số.
-
Sao1 ngày trướcBài đăng mới đây của Trương Ngọc Ánh khiến dư luận xôn xao bàn tán.