- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dàn sao 'Bản tình ca mùa đông' sau 20 năm
'Bản tình ca mùa đông' đánh dấu thời hoàng kim của phim truyền hình Hàn Quốc. Sau 20 năm oanh tạc, dàn sao thuở nào giờ đã có những ngã rẽ riêng trong cuộc sống, có người lựa chọn ra đi mãi mãi.
- Mỹ nhân "Bản tình ca mùa đông" Choi Ji Woo: Từ cuộc tình lặng thinh vô vọng với Song Seung Hun cho tới niềm hạnh phúc tròn đầy ở tuổi 44
- Chỉ còn hơn 10 ngày nữa sẽ lâm bồn nhưng mỹ nhân "Bản tình ca mùa đông" Choi Ji Woo vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và thần thái xinh đẹp thế này
- "Drama" tình ái quý tử tập đoàn tài phiệt KIA và ác nữ "Bản tình ca mùa đông": Thị phi, xa hoa như phim và cái kết bất ngờ
Bản tình ca mùa đông (Winter Sonata), tác phẩm của đạo diễn Yoon Seok Ho thuộc dòng phim 4 mùa, lên sóng đài KBS2 lần đầu hồi tháng 1/2002. Phim tạo cơn sốt khắp châu Á. Tại Nhật Bản, phim là cột mốc đánh dấu Làn sóng Hàn lưu (Hallyu) du nhập vào nước này.
Tác phẩm kể về câu chuyện tình đẹp nhưng day dứt, đầy luyến tiếc giữa Kang Joon Sang - Jung Yoo Jin. Khán giả vẫn khó quên khung cảnh tuyết trắng phủ đầy trời, những hàng cây lá vàng lãng mạn, đẹp như tranh vẽ tại đảo Nami làm say lòng người hâm mộ.
Sau 20 năm oanh tạc, dàn sao thuở nào giờ đã có những ngã rẽ riêng trong cuộc sống và con đường hoạt động nghệ thuật.
Bản tình ca mùa đông đánh dấu thời hoàng kim của phim truyền hình Hàn Quốc. Ảnh: Naver.
Bae Yong Joon
Thời điểm này, anh chạm ngưỡng 30 tuổi và được lựa chọn vào vai nam chính Kang Yoon Sang – nam sinh ưu tú, có mối tình đầu tuyệt đẹp với cô bạn Jung Yoo Jin (Choi Ji Woo thủ vai). Tuy nhiên, chuyện tình của họ chịu kết cục đau thương, nam chính qua đời vì tai nạn, để lại bạn gái cùng niềm day dứt, buồn tủi.
Bae Yong Joon vào vai Kang Yoon Sang.
Bước ra từ cơn sốt Bản tình ca mùa đông, Bae Yong Joon trở thành người trong mộng của nhiều thiếu nữ châu Á. Anh được fan Nhật Bản yêu mến gọi là “hoàng tử Yonsama”, “ông hoàng Hallyu” và vươn lên trở thành diễn viên hàng đầu xứ kim chi. Thập niên 2000, ngôi sao sinh năm 1972 giữ kỷ lục là diễn viên nhận cát-xê cao nhất, với 250 triệu won (4,75 tỷ đồng) cho một tập phim truyền hình.
Bae Yong Joon đẩy mạnh hoạt động đầu tư, kinh doanh hơn là dấn thân vào ngành giải trí. Theo truyền thông Hàn Quốc, “ông hoàng Hallyu” sở hữu khối tài sản lớn, ước tính lên đến hơn 100 tỷ won. Năm 2018, tài tử bán toàn bộ cổ phần của mình trong công ty giải trí KeyEast cho SM Entertainment. Ngoài ra, Bae Yong Joon còn kinh doanh chuỗi nhà hàng, phòng trà, chuỗi quán cà phê…
Năm 2015, Bae Yong Joon kết hôn với đồng nghiệp kém 13 tuổi Park Soo Jin. Họ có hai con, một trai và một gái. Nam diễn viên không dùng mạng xã hội. Mọi thông tin về anh, gia đình đều ít ỏi.
Ngày 13/11, Naver đưa tin nam diễn viên giải nghệ khi có động thái rao bán trang web chính thức. Quản lý của Bae Yong Joon cho biết nghệ sĩ giã từ ngành giải trí từ lâu và hiện ở Hawaii với vợ và các con.
Bae Yong Joon và vợ kém 13 tuổi - diễn viên Park Soo Jin.
Bộ phim truyền hình Dream High năm 2011 và chương trình văn hóa Hành trình tìm kiếm vẻ đẹp Hàn Quốc là hai dự án cuối cùng diễn viên tham gia. Vai chính cuối của tài tử họ Bae là phim truyền hình MBC năm 2007 - Taewangsashingi.
Choi Ji Woo
Vai diễn của Choi Ji Woo là cô nữ sinh Jung Yoo Jin trong sáng, thánh thiện, mang trong mình tình cảm sâu nặng với tình đầu đã qua đời. Cô ám ảnh hình bóng người cũ và bị mắc kẹt trong mối quan hệ với Lee Min Hyung - người con trai giống hệt tình đầu.
Choi Ji Woo được khen trong sáng, ngọt ngào khi hóa thân thành Jung Yoo Jin.
Với vẻ đẹp tự nhiên và lối diễn giàu cảm xúc, Choi Ji Woo được mệnh danh là “nữ hoàng nước mắt” màn ảnh nhỏ và có nhiều vai diễn ấn tượng trong Mối tình đầu, Bản tình ca mùa đông, Nấc thang lên thiên đường, Những ngày tươi đẹp...
Cô kết hôn bí mật vào năm 2018 với chồng kém 9 tuổi, là CEO của công ty công nghệ. Năm 2020, Ji Woo sinh con gái đầu lòng. Cô gần như vắng bóng khỏi showbiz sau khi lập gia đình. Bộ phim gần đây diễn viên tham gia là vai khách mời trong Hạ cánh nơi anh.
Trong cuộc phỏng vấn với Cosmopolitan, Choi Ji Woo tiết lộ cuộc sống thay đổi nhiều sau khi cưới, cô muốn dành thời gian chăm sóc em bé và gia đình nên chưa mặn mà với việc quay trở lại đóng phim.
“Nữ hoàng nước mắt” ở tuổi U50. Ảnh: Naver.
Trên trang cá nhân, người đẹp 47 tuổi thường chia sẻ hình ảnh chơi cùng con. Những năm gần đây, cô chủ yếu đóng quảng cáo, tham gia show truyền hình.
Park Sol Mi
Trong phim, Park Sol Mi thủ vai Oh Jae Rin, người chen vào chuyện tình của cặp nhân vật chính. Cô gây ấn tượng bởi ngoại hình sắc sảo, phong cách sành điệu và nhập vai khiến khán giả "ghét cay ghét đắng".
Park Sol Mi thủ vai Oh Jae Rin.
Diễn viên sinh năm 1978 sau đó tham gia nhiều dự án như Trái táo hoàng kim, Tạp chí thời trang, Mặt trái của công lý, Khi sếp tái sinh… song sự nghiệp không gây được tiếng vang. Bù lại, cô có hôn nhân viên mãn bên ông xã nổi tiếng, quyền lực, là tài tử Han Jae Suk - ngôi sao phim Giày thủy tinh, đồng thời là con trai cựu phó chủ tịch tập đoàn ôtô nổi tiếng.
Trái ngọt hôn nhân của vợ chồng cô là hai con gái. Từ khi làm mẹ, Park Sol Mi hạn chế tham gia showbiz, dành thời gian chăm lo gia đình.
Park Sol Mi hiện tại. Ảnh: Instagram.
Park Yong Ha
Bản tình ca mùa đông được xem là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Park Yong Ha. Diễn viên vào vai Sang Hyuk, là thanh mai trúc mã của nữ chính Jung Yoo Jin, dù cố gắng nhiều năm, anh vẫn không có được trái tim cô.
Tạo hình của Park Yong Ha trong Bản tình ca mùa đông.
Sau bộ phim, Park Yong Ha được công chúng nhiệt tình săn đón. Sự nghiệp ca hát và diễn xuất của anh ngày một rộng mở và đạt thành công nhất định.
Ngày 30/6/2010, giới showbiz Hàn Quốc bàng hoàng khi hay tin diễn viên treo cổ tự tử ở tuổi 33. Tài tử không để lại di thư hay lời trăn trối, không ai biết nguyên do anh quyết định ra đi mãi mãi.
Tài tử ra đi ở tuổi 33 khiến showbiz Hàn Quốc bàng hoàng.
Cái chết của Park Yong Ha để lại niềm thương tiếc với nhiều người hâm mộ Bản tình ca mùa đông. Mỗi dịp giỗ Park Yong Ha, nhiều fan viếng mộ, chia sẻ những khoảnh khắc đẹp của tài tử lúc sinh thời.
Theo Tiền Phong
-
Sao15 giờ trướcCô từng có mối tình đậm sâu với bạn trai lớn hơn 15 tuổi nhưng đã quyết chia tay vì bị phản bội.
-
Sao17 giờ trướcHương Tràm đã có phản hồi về thông tin đời tư gây xôn xao thời gian qua.
-
Sao19 giờ trướcDương Triệu Vũ chia sẻ quyết định có con là lựa chọn tỉnh táo của Bảo Anh. Nữ ca sĩ chọn sinh con dù biết ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống.
-
Sao22 giờ trướcSau những sóng gió đã qua, NSND Ngọc Huyền đang có cuộc sống bình yên, vui vẻ bên mẹ già và con cháu. U65 vẫn có người để ý...
-
Sao1 ngày trướcLiên quan tới những thông tin xúc phạm, bôi nhọ, vu khống trên mạng xã hội, Ngân 98 đã gửi đơn và có buổi làm việc chính thức với Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM.
-
Sao1 ngày trướcTại chương trình "Đây chính là nhảy đường phố", Bảo Anh và Nega từng có cái ôm ngay trên sóng truyền hình.
-
Sao1 ngày trướcHuỳnh Anh - nam diễn viên bị gắn mác đào hoa tìm được được bến đỗ cuộc đời bên cạnh MC Bạch Lan Phương, lớn hơn anh 6 tuổi, là mẹ đơn thân, chủ spa ở Hà Nội.
-
Sao1 ngày trước"Để kiếm được tiền không phải dễ, không phải tự nhiên mà kiếm được tiền đâu" – Trang Trần chia sẻ.
-
Sao1 ngày trướcLễ đính hôn của Midu diễn ra vào tháng 5, hôn lễ tổ chức vào tháng 6. Theo nguồn tin của Tiền Phong, chồng sắp cưới của nữ ca sĩ là doanh nhân Minh Đạt, con trai của Tổng giám đốc công ty nhựa Duy Tân.
-
Sao1 ngày trướcHarry Lu hiện hoạt động song song ở Việt Nam và nước ngoài, anh thường xuyên chia sẻ cuộc sống với người hâm mộ.
-
Sao1 ngày trướcMidu và chồng tổ chức đúng các nghi lễ theo phong tục cưới hỏi truyền thống.