- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đằng sau bức ảnh cố nhịn cười của Hồ Ngọc Hà tại đám tang NS Lương Minh
Trong cuộc sống riêng tư, có thể Hồ Ngọc Hà không tránh được một số sai lầm nhưng đừng mang những ác cảm đó để đánh đồng và phủ nhận tấm chân tình của cô.
Trong cuộc sống riêng tư, có thể Hồ Ngọc Hà không tránh được một số sai lầm nhưng đừng mang những ác cảm đó để đánh đồng và phủ nhận tấm chân tình của cô.
Sáng 4/3, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt đã có mặt tại Nhà tang lễ Bộ quốc phòng để đưa tiễn nhạc sĩ Lương Minh về cõi vĩnh hằng.
Trong dòng người yêu thương, kính trọng vị nhạc sĩ tài hoa bạc mệnh đó có ca sĩ Hồ Ngọc Hà.
Dù đang là tâm điểm của scandal tình ái ầm ĩ nhưng trước sự ra đi bất ngờ của bậc tiền bối trong nghề, Hồ Ngọc Hà đã chọn cách không trốn tránh.
Cô đã dũng cảm bước qua mọi “bão tố” thị phi của dư luận để có mặt trong lễ viếng cũng như thể hiện tấm chân tình của mình với người đã khuất.
Dù chắc chắn Hồ Ngọc Hà biết, lễ đưa tang sẽ có mặt của rất nhiều người trong giới truyền thông.
Thế nhưng, có lẽ Hồ Ngọc Hà cũng không thể ngờ, từng hành động, biểu cảm của cô trong tang lễ đều bị săm soi.
Để rồi cái khoảnh khắc khi cô cùng đồng nghiệp đang xếp hàng, chờ vào tiễn đưa người vừa rời xa cõi tạm lần cuối đã lọt vào ống kính máy ảnh.
Và chỉ sau vài phút, cái biểu cảm được cho là đang “cố nhịn cười” của Hồ Ngọc Hà trong đám tang đã xuất hiện tràn lan trên mạng.
Hình ảnh đó nhanh chóng được các antifan của cô truyền tay nhau cùng những lời nhận xét miệt thị, cay nghiệt không thương tiếc.
Thậm chí, họ còn mang chuyện ăn mặc bị cho là không phù hợp tang lễ của Hồ Ngọc Hà ra để mổ xẻ. Mang đạo đức của Hồ Ngọc Hà ra để phán xét, hả hê.
Hành động này của một số người khiến tôi lại nhớ tới đám tang của nhạc sĩ Thuận Yến cách đây gần 2 năm và “nạn nhân” bị đả kích lại chính là con gái ông – ca sĩ Thanh Lam.
Nỗi đau khi mất cha mà trái tim bé bỏng của Thanh Lam đang phải gánh không ai chịu cảm thấu.
Họ lại chỉ để ý đến cách ăn mặc và trang điểm của cô trong ngày tiễn biệt đấng sinh thành và ngay lập tức bị mang ra để qui kết, bàn luận, chê bai.
Nỗi đau vì mất người thân yêu vẫn đang cồn cào ruột gan của những nghệ sĩ này thì họ lại bị miệng lưỡi thế gian tiếp tục vùi dập. Có gì xót xa hơn…
Tôi cũng nhớ cách đây hơn 1 tháng, tôi đã rất xúc động khi theo dõi lễ đưa tang Nhà sản xuất âm nhạc René Angélil – chồng danh ca Celine Dion về nơi vĩnh hằng.
Hình ảnh Rene Charles – cậu con trai vừa tròn 15 tuổi của Celine Dion lên đọc điếu văn tưởng nhớ cha cứ ám ảnh tôi mãi.
Rene Charles đã bật cười khi nhắc lại một số kỉ niệm với cha cậu. Một số người có mặt tại lễ đưa tang cũng cười theo.
Đặc biệt là trong khoảnh khắc đó, Celine Dion đã khẽ mỉm cười và âu yếm nhìn con trai mình.
Nụ cười của họ khiến tôi rất xúc động. Xúc động đến rơi lệ. Giây phút đó tôi hiểu rằng, tình yêu có nhiều cách để thể hiện…
Sau đám tang, tôi vào rất nhiều trang báo mạng và diễn đàn trong nước để tiếp tục đọc thêm thông tin. Tôi không hề thấy ai phán xét cách ăn mặc hay việc mỉm cười trong đám tang chồng của Celine Dion cả.
Phần đa đều thương xót cho một người đàn bà hát hay nhưng sớm chịu mất mát, đau thương.
Thế nhưng, có vẻ như nghệ sĩ Việt lại không nhận được sự ưu ái đó. Họ chỉ cần sai một ly theo cách đánh giá của dư luận là bị cho… bay đi cả dặm.
Không có ai nhìn biểu cảm của Hồ Ngọc Hà với đôi mắt và tấm lòng nhân ái để nghĩ rằng: “Ừ nhỉ, biết đâu cô ấy đang nghĩ đến một kỉ niệm vui nào đó với nhạc sĩ Lương Minh thì sao”.
Không ai chịu tìm cách liên lạc với Hồ Ngọc Hà để nghe cô giãi bày trước khi đưa ra những lời đánh giá, suy diễn đầy tiêu cực…
Trong cuộc sống riêng tư, có thể Hồ Ngọc Hà không tránh được một số sai lầm nhưng đừng mang những ác cảm đó để đánh đồng và phủ nhận tấm chân tình của cô.
Nếu “bão tố” cứ liên tiếp ập đến như thế này, không biết cô ấy sẽ “trụ” được bao lâu.
Một lần thôi: Xin hãy buông tha cho Hà!
*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân*
Theo Trí thức trẻ
-
Sao8 giờ trướcNam Em thẳng thắn đáp trả với những nhận định tiêu cực đang hướng về mình hậu ồn ào.
-
Sao9 giờ trước"Cú liều lớn nhất cuộc đời tôi là mua nhà..." – ca sĩ Phương Thanh chia sẻ.
-
Sao12 giờ trướcTrong đoạn video đăng tải gần đây, nữ diễn viên đã tiết lộ một nửa diện mạo của bạn trai.
-
Sao12 giờ trước"Tôi đang phải cố trấn an mình" – NSND Thanh Điền chia sẻ.
-
Sao1 ngày trước"Khi mới bước ra khỏi cuộc hôn nhân, tôi đắm chìm trong buồn phiền, khủng hoảng về mọi thứ" – Anh Thư chia sẻ.
-
Sao1 ngày trướcLà mỹ nhân đắt giá của showbiz Việt, Ninh Dương Lan Ngọc tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật để đi du học khiến khán giả bất ngờ.
-
Sao1 ngày trướcTrương Ngọc Ánh cho biết thời gian qua chịu nhiều hiểu lầm và thị phi vì đối tác không thanh toán hợp đồng.
-
Sao1 ngày trướcSau khi ngừng giảng dạy tại Nhạc viện TPHCM, Lưu Thiên Hương tiếp tục công việc tìm kiếm, nâng đỡ ca sĩ trẻ. Mục tiêu của cô là giúp nhạc Việt mang hơi thở thời đại, sánh ngang nước bạn, trước mắt là Nhật Bản và Hàn Quốc.
-
Sao1 ngày trướcCàng ở tuổi xế chiều, MC Thanh Bạch càng khiến công chúng bất ngờ thậm chí tò mò về sự khác biệt của mình mỗi lần xuất hiện trước công chúng.