Lan Phương chia sẻ chuyện tình ngọt ngào với bạn trai ngoại quốc, công khai chuyện mang thai chỉ sau 6 tháng hẹn hò

Nữ diễn viên Lan Phương đã có những chia sẻ mới nhất về bạn trai ngoại quốc cũng như tiết lộ lý do không công khai chuyện có bầu sớm hơn.

Nữ diễn viên Lan Phương đã có những chia sẻ mới nhất về bạn trai ngoại quốc cũng như tiết lộ lý do không công khai chuyện có bầu sớm hơn.

Trong một sự kiện gần đây, Lan Phương gây chú ý khi lộ rõ vòng 2 to bất thường làm dấy lên nghi vấn người đẹp đang mang bầu. Trước những câu hỏi đến từ giới truyền thông, Lan Phương vẫn né tránh và từ chối bình luận về tin đồn này. Tuy nhiên, mới đây nữ diễn viên đã có những chia sẻ chính thức xoay quanh chuyện tình cảm với bạn trai ngoại quốc và chính thức xác nhận chuyện mang thai.

Lan Phương chia sẻ chuyện tình ngọt ngào với bạn trai ngoại quốc, công khai chuyện mang thai chỉ sau 6 tháng hẹn hò - Ảnh 1.

Lan Phương và bạn trai ngoại quốc.

Trên Facebook cá nhân, nữ diễn viên "Tháng năm rực rỡ" cho biết: "Chưa bao giờ mình tin vào chữ duyên đến thế. Vô tình gặp và yêu nhau. Rồi chẳng dự tính gì mà thật không ngờ sau 2 tháng, tại nước Nhật mà mình yêu quý, một hạt giống đã nảy mầm". Trong ngày sinh nhật của bạn trai, Lan Phương đã quyết định thông báo tin vui. Đáp lại, nửa kia của Lan Phương không giấu nối sự hạnh phúc và nói lời cầu hôn cô chỉ ít lâu sau đó.

Chia sẻ về lý do không công bố sớm chuyện mang thai, Lan Phương tiết lộ vì mọi thứ quá mới mẻ và nhanh chóng như một định mệnh nên cô bối rối không biết phải chia sẻ thế nào với mọi người. Cô cũng gửi lời xin lỗi đến giới truyền thông và hy vong người hâm mộ sẽ chia sẻ niềm vui này với mình.

Lan Phương chia sẻ chuyện tình ngọt ngào với bạn trai ngoại quốc, công khai chuyện mang thai chỉ sau 6 tháng hẹn hò - Ảnh 2.

Lan Phương lộ rõ bụng bầu khá lớn.

Nguyên văn chia sẻ của Lan Phương:

Sang trang mới của cuộc đời...

Hôm nay sẽ là một ngày rất đặc biệt để Phương chia sẻ với cả nhà một chuyện vui.

Hôm qua đội tuyển U23 Việt Nam lọt vào bán kết giải bóng đá U23 châu Á, mẹ thì vẫn đang rất phấn khích, sung sướng và đau rát hết cả tay vì cổ vũ đội tuyển. Hôm qua thì anh ấy tranh thủ 1 ngày nghỉ bay vào Sài Gòn để được ở bên cạnh Phương, và còn đi theo mình đến sự kiện mình làm MC để chăm sóc Phương nữa . Sáng sớm nay 5h anh ấy lại ra sân bay về Hà Nội làm việc. Khi anh bay đi rồi thì những chuyển động nho nhỏ bên trong bụng mình bắt đầu diễn ra liên tục, có lẽ vì nhớ Daddy rồi.

Chưa bao giờ mình tin vào chữ duyên đến thế. Vô tình gặp và yêu nhau. Rồi chẳng dự tính gì mà thật không ngờ sau 2 tháng, tại nước Nhật mà mình yêu quý, một hạt giống đã được nảy mầm. 2 tuần sau vào sinh nhật của anh, mình thông báo tin cho anh biết thay món quà sinh nhật. Mình vẫn còn nhớ anh xúc động và hạnh phúc như thế nào. Những cảm xúc và khoảnh khắc như vậy thực sự là quý giá trong cuộc đời.

Rồi anh cầu hôn mình. Từ lúc mang thai, mỗi ngày trôi qua bọn mình đều lạ lẫm và háo hức với cảm giác chờ mong em bé đầu lòng, mỗi trải nghiệm mỗi ngày càng khiến tình yêu mạnh mẽ hơn. Và rồi cách đây mấy ngày em bé bắt đầu có những cú đạp nhẹ trong bụng mình. Nghe mình thông báo em bé đã bắt đầu đạp, anh vội vàng bay vào hôm qua chỉ để mong may mắn sờ được những cú đạp khe khẽ của con. Dù chưa may mắn lắm nhưng lần sau anh vào chắc em bé đã lớn hơn và sẽ đạp mạnh hơn. Daddy cao lớn như vậy, chắc em bé cũng lớn nhanh lắm.

Cả nhà yêu quý, Phương rất muốn thông báo tin vui này với cả nhà từ lâu, nhưng có lẽ vì mọi thứ quá mới mẻ và nhanh chóng như một định mệnh , nên Phương vẫn bối rối không biết phải chia sẻ như thế nào với mọi người. Nhất là với truyền thông, Phương xin lỗi các anh chị báo chí đã rất quan tâm nhưng không được Phương chia sẻ cho đến lá thư chính thức này. Và Phương mong cả nhà - những người yêu quý và theo dõi Phương sẽ cùng chia sẻ niềm vui này với Phương, và vẫn sẽ yêu mến Phương như trước. Chờ đón em bé đầu lòng, trải qua tất cả những cơn ốm nghén mệt mỏi, cực nhọc trong 3,5 tháng đầu cho đến việc cảm nhận trái tim mình cũng trở nên sâu sắc, tình cảm hơn với tất cả mọi người xung quanh khiến cho việc mang thai trở thành một điều lạ lùng và kì diệu. Mình đang tạo ra một mầm sống, một con người…

Yêu quý và biết ơn tất cả !

Tái bút: Vài chuyện trùng hợp xảy ra:

- Phim Những Nàng Bầu Hành Động, vai tiểu thơ Hồng Lam, lên sóng đúng vào lúc mình có thai

- Phim Tháng Năm Rực Rỡ của anh Nguyễn Quang Dũng, sẽ ra rạp vào tháng 3, mình đóng vai cô giáo có bầu 7 tháng.

- Phim điện ảnh Mối Tình Đầu sắp quay mình cũng là khách mời đóng vai người mẹ đang có thai 6 tháng (nên chẳng cần hóa trang bụng bầu giả).

Theo Trí thức trẻ

Lan Phương


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.