- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bước ra khỏi tòa án, tôi cảm thấy mình gần như tay trắng
Ở cái tuổi mà bạn bè đang hạnh phúc bên vợ con thì tôi lại ly hôn với người vợ thứ 2, không con cái, không nhà đất và vẫn còn nợ nần.
Tôi đã từng có 1 cuộc sống đáng mơ ước.
Vợ đẹp, con ngoan và sự nghiệp đáng mơ ước. Vậy mà chỉ trong thời gian
ngắn, việc vợ tôi ngoại tình đã ảnh hưởng không nhỏ đến tôi. Cho đến giờ
phút này, tôi gần như tay trắng.
Tôi là người đàn ông đã trải qua 1 đời vợ, mới đến với vợ của tôi bây giờ. Người vợ đầu tiên hết lòng vì tôi, cùng tôi nếm trải bao khó khăn mới có thể gây dựng sự nghiệp. Nhưng số phận của cô ấy không may mắn, cô ấy mất vì bệnh, lúc đó chúng tôi còn chưa kịp có với nhau đứa con nào.
Tôi lấy vợ thứ 2 khi bản thân đã ngoài 40 tuổi. Lúc đó tôi nghĩ, tôi đã vất vả và mất mát quá nhiều, cô ấy chính là người sẽ bù đắp tất cả cho tôi. Kết hôn xong, tôi mang hết tiền của mình đưa cho cô ấy, bất động sản hay sổ tiết kiệm cũng chuyển về tên của cô ấy. Tôi muốn cô ấy biết tôi sẵn sàng cho cô ấy những gì mình có.
Suốt những ngày vợ mang thai, tôi chăm chút và không để cô ấy đụng tay vào bất cứ việc gì. Điều gì cô ấy muốn, chỉ cần trong khả năng của mình thì tôi đều làm cho cô ấy được vui vẻ.
Điều gì cô ấy muốn, chỉ cần trong khả năng của mình thì tôi đều làm cho cô ấy được vui vẻ. (Ảnh minh họa)
Trước đây chúng tôi sống chung với mẹ. Nhưng từ ngày tôi lấy vợ, cô ấy suốt ngày than vãn mệt mỏi vì bất đồng quan điểm với mẹ chồng. Dần dần, cô ấy tạo thêm sức ép để tôi đưa mẹ ra ở riêng. Không hiểu sao lúc đó tôi lại hành động ngu ngốc đến vậy. Tôi thuyết phục mẹ vào viện dưỡng lão để ở, hàng tháng tôi vào thăm nom và chu cấp cho mẹ đầy đủ rồi xem như đó là làm tròn trách nhiệm. Có lẽ kết cục của tôi ngày hôm nay là do tôi đã quá tin lời vợ mà bỏ bê mẹ ruột của mình.
Không có mẹ tôi ở nhà, vợ tôi bắt đầu đưa ra nhiều yêu sách hơn. Cô ấy nói có người anh họ xa rất tốt, trước kia từng giúp đỡ cả gia đình cô ấy khi khó khăn. Bây giờ anh ta sa cơ lỡ vận, cần 1 nơi để tá túc. Tôi đã tin tưởng và không ngần ngại đưa anh ta về nhà mình ở nhờ. Không ngờ, đó chẳng phải anh họ gì mà chính là người tình của vợ, tôi đã tự cho họ cơ hội được gần gũi và lén lút qua lại sau lưng tôi.
Rồi vợ tôi thuyết phục tôi vay tiền để cô ấy mở nhà hàng. Dù không muốn vợ ra ngoài lăn lộn vất vả nhưng vì cô ấy quá năn nỉ nên tôi đã quyết định vay mượn cho cô ấy kinh doanh. Vài tháng đầu nhà hàng còn ít khách, tôi phải tự bỏ tiền túi để bù lỗ. Đến khi mọi việc trở nên suôn sẻ, vợ tôi bắt đầu trở mặt và công khai ngoại tình.
Tôi không muốn nghĩ lại giây phút vợ mình và người đàn ông đó trơ mặt chìa lá đơn ly hôn cho tôi ký. (Ảnh minh họa)
Tôi không muốn nghĩ lại giây phút vợ mình và người đàn ông đó trơ mặt chìa lá đơn ly hôn cho tôi ký. Tôi đã nhất định không đặt bút cho đến khi vợ tôi nói đứa con mà tôi hết lòng nuôi dưỡng cũng chính là con của cô ấy với người tình. Vì chút sĩ diện và lòng tự trọng cuối cùng, tôi đã giải thoát cho họ.
Hôm nay tôi và vợ chính thức ra tòa. Chúng tôi đã không còn là vợ chồng. Bước ra khỏi tòa án, tôi cảm thấy mình gần như tay trắng. Ở cái tuổi mà bạn bè đang hạnh phúc bên vợ con thì tôi lại ly hôn với người vợ thứ 2, không con cái, không nhà đất và vẫn còn nợ nần do vay mượn cho vợ. Tôi không biết sẽ phải đối mặt với chuyện này thế nào khi mà mọi thứ đều không còn là của mình nữa. Tôi phải sống ra sao trong những ngày tiếp theo đây?
Theo Helino
-
Tâm sự36 phút trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự2 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự7 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự11 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự13 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.