- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vì chồng sắp cưới gây chuyện động trời nên còn 1 tuần nữa là đám cưới em vẫn phải mang đơn ly hôn sang nhà chồng để thông báo
Bố mẹ em chửi mắng em nhiều lắm cho là em cố tình làm quá lên. Dù sao đám cưới gần kề, em không thể làm mất mặt cả hai họ như thế.
Sau 1 năm đi làm có rất nhiều chàng trai theo đuổi, trong số đó người em yêu nhất là Dương vừa đẹp trai lại con nhà giàu
có nhất nhì thị xã nơi em đang dạy học. Anh ấy rất hào phóng, tuần nào
cũng tặng em một món quà, lúc là bó hoa hay chiếc điện thoại, khi thì là
bộ váy hay chiếc máy tính. Chỉ cần em nói thích thứ gì đó là ngay hôm
sau anh ấy sẽ mang đến đặt trên bàn cho em ngay.
Mỗi khi rảnh rỗi Dương thường dẫn em đến căn biệt thự mà bố mẹ anh ấy hứa sẽ cho sau khi hai đứa lấy nhau. Sau nhiều lần bố mẹ thúc ép, chúng em quyết định tiến đến hôn nhân.
Trước khi kết hôn 2 tuần thì tụi em đi đăng ký kết hôn, rồi chụp ảnh cưới và phát thiệp mời để mọi người chuẩn bị sớm. Nhưng khi chỉ còn 1 tuần nữa là cưới thì em phát hiện ra con người thật của Dương trong một lần anh ấy rủ em đi hát karaoke với đám bạn thân của anh.
Chỉ cần em nói thích thứ gì đó là ngay hôm sau anh ấy sẽ mang đến đặt trên bàn cho em ngay. (Ảnh minh họa)
Ngồi với em một lúc rồi Dương đi ra ngoài rất lâu để mặc em hát với mấy người bạn, khiến em bắt đầu lo. Em đi tìm thì phát hiện ra anh và một cô gái trong cùng nhóm đang cuồng nhiệt ôm hôn... ở một góc tối.
Em giận dữ xông vào đánh ghen thì Dương cản tay em, bảo cô gái kia chỉnh lại quần áo rồi vào trước. Sau đó Dương giải thích với em là cô ta quyến rũ anh, anh chỉ vì có chút rượu trong người nên không kìm chế được. Sau đó Dương xin lỗi em nhưng em không chấp nhận được.
Ngay ngày hôm sau em mang tờ đơn ly hôn sang nhà bố mẹ Dương để báo cho ông bà biết chuyện của chúng em. Bố mẹ Dương phản đối quyết liệt bởi chính hai người cũng mời hết bạn bè rồi. Và họ gọi điện cho bố mẹ em để khuyên em vẫn tiếp tục tiến hành đám cưới như dự định.
Bố mẹ em chửi mắng em nhiều lắm cho là em cố tình làm quá lên. Dù sao đám cưới gần kề, em không thể làm mất mặt cả hai họ như thế. Mẹ em còn khuyên em cứ cưới rồi về uốn nắn khuyên bảo Dương sau.
Hiện tại em không còn tình cảm với Dương nữa, cứ nhớ đến ngày hôm đó là em hận lắm, còn Dương lại nói những lời ngon ngọt xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ phản bội em nữa.
Liệu lấy anh ta rồi em có được hạnh phúc không đây, bởi anh ta quá phong lưu đa tình. Em lo lắng chỉ còn vài ngày nữa là đến đám cưới em đang rất lưỡng lự bởi đây là hạnh phúc cả đời em. Trong khi em lại có quá nhiều áp lực bên ngoài thúc ép em phải hoàn thành đám cưới này. Theo các chị em có nên tiếp tục chấp nhận đám cưới này để cho mọi người được hài lòng không ạ?
Theo Helino
-
Tâm sự4 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự4 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự8 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự12 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự22 giờ trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự23 giờ trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcSáng sớm, em rời khỏi nhà đi làm, con gái rời khỏi nhà đi học, chỉ còn mình anh ngồi đây, trong căn nhà vắng vẻ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcVì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcChị có công nhận với em rằng đàn ông hay đàn bà gì khi bị một nửa kia của mình phát hiện ra chuyện ngoại tình ngoài chồng, ngoài vợ đều một điệp khúc mình vô tội, mình bị đối tác quyến rũ, bỏ bùa mê thuốc lú nên phạm sai lầm không?