- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
2 tháng sau khi kết hôn, chồng bán nhẫn cưới lấy tiền cho gái
Khi tôi hỏi, anh tỉnh bơ kêu bị rơi mất. Tôi đã nghi nghi… cho tới khi đọc dòng tin nhắn anh gửi cho cô bồ
Hiện tại tôi đang có bầu ở tháng thứ 5. Tôi có thai rồi mới cưới. Nhưng chúng tôi đến với nhau không phải vì trót lỡ mà tại hai đứa yêu thương nhau thật lòng. Thế nên bây giờ, mới chỉ 2 tháng sau ngày cưới, phát hiện chồng phản bội tôi mới đớn đau thế này.
Thực sự suốt thời gian yêu nhau, tôi chẳng chút nghi ngờ người đàn ông mình yêu. Bởi thế tôi mới cùng anh kết hôn. Tôi không nghĩ, trong lúc yêu tôi, anh ta còn tán tỉnh một cô khác nữa. Thậm chí, không chỉ lừa tình, anh ta còn vay mượn của cô ta một khoản tiền không nhỏ.
Tôi không nghĩ, trong lúc yêu tôi, anh ta còn tán tỉnh một cô khác nữa. Thậm chí, không chỉ lừa tình, anh ta còn vay mượn của cô ta một khoản tiền không nhỏ. (Ảnh minh họa)
Có lẽ lúc đầu anh phân vân giữa hai người chứ không hẳn đã chọn tôi, nhưng vì tôi có bầu nên không thể thay đổi được nữa. Mối quan hệ của họ còn qua lại với nhau, chưa dứt điểm được hoàn toàn.
Sau khi cưới, cô gái kia nhiều lần tìm gặp chồng tôi. Họ cứ thế qua lại với nhau (vì tôi có bầu nên chỉ ở nhà, không hay biết gì). Vừa xong ngày cưới, chồng tôi đã đi ngủ với gái vì cô ta không cam tâm chia tay theo cách đó. Cô ấy tìm mọi cách để níu kéo, để phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi.
Rồi chồng tôi về kêu mất nhẫn cưới. Anh bảo rửa tay ở cơ quan, tháo ra rồi… để quên, quay lại tìm không thấy. Tôi buồn lắm, giận chồng nguyên 1 tuần. Tôi trách anh không biết giữ gìn kỉ vật tình yêu của hai vợ chồng.
Tôi buồn lắm, giận chồng nguyên 1 tuần. Tôi trách anh không biết giữ gìn kỉ vật tình yêu của hai vợ chồng. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi, khi tôi phát hiện ra, dòng tin nhắn chồng gửi cho cô gái kia tôi mới biết. Thì ra muốn thoát khỏi cuộc tình này, anh buộc phải bán nhẫn, lấy tiền đưa cho cô ta coi như… quà chia tay.
Anh đã dùng hết lí lẽ để thuyết phục nhưng cô ấy vẫn định làm lớn chuyện lên. Cuối cùng, phải mất rất nhiều thời gian mới thuyết phục được cô ta đồng ý chia tay.
Sở dĩ chồng tôi bán nhẫn cưới là bởi vì giờ anh cũng không có nhiều tiền. Toàn bộ tiền là do tôi cầm. Anh chỉ có vật duy nhất đáng giá là chiếc nhẫn cưới nên đã bán nó đi. Số tiền đó anh đưa cho cô người yêu cũ coi như là đền bù.
Chẳng biết đến bao giờ tôi mới quên được, nhất là mỗi khi nhìn vào chiếc nhẫn cưới chỉ còn 1 cái đeo trên tay mình. (Ảnh minh họa)
Tôi đau đớn lắm nhưng cũng buộc phải nhắm mắt cho qua. Dù sao chồng tôi cũng xác định dừng lại rồi. Hơn nữa, con tôi còn chưa chào đời, tôi không thể vì chuyện này mà ly hôn được. Những quả thật, nỗi đau trong lòng tôi quá lớn không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai.
Tôi im lặng vờ như không biết và tin rằng chồng làm mất nhẫn thật. Anh tưởng lo xong mọi việc rồi nên thảnh thang, chăm lo cho mẹ con tôi, tỏ ra ân cần, yêu thương lắm.
Tôi cố quên đi nhưng trong lòng vẫn đầy những ám ảnh. Chẳng biết đến bao giờ tôi mới quên được, nhất là mỗi khi nhìn vào chiếc nhẫn cưới chỉ còn 1 cái đeo trên tay mình.
Theo Khám phá
-
Tâm sự2 giờ trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự13 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự20 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự23 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự1 ngày trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.