- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Biết anh cặp với phụ nữ bỏ chồng nhưng vì điều này tôi vẫn im coi như không
Tôi không lạ chuyện anh cặp kè với cô ta nhưng tôi không đủ tự tin trước người đàn bà ấy. Vì vậy, tôi chỉ biết im lặng, nhắm mắt coi như không biết…
Tôi không lạ chuyện anh cặp kè với cô ta nhưng tôi không đủ tự tin trước người đàn bà ấy. Vì vậy, tôi chỉ biết im lặng, nhắm mắt coi như không biết…
Thực ra, so với người đàn bà ấy, tôi chẳng hơn điều gì ngoài tuổi tác. Nếu tôi không biết nhẫn nhịn, rất có thể tôi sẽ thua trắng người đàn bà lọc lõi, một đời chồng, giàu có và quyến rũ đó.
Tôi và anh yêu nhau được hơn 3 năm, đang chuẩn bị đi tới hôn nhân. Tôi may mắn vì được gia đình chồng quý mến, yêu thương. Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ tôi may mắn, hạnh phúc lắm, nhưng thực ra bên trong, từ hơn 1 năm nay, tôi đã phải sống trong cảnh “chia chồng” đầy cay đắng.
So với người đàn bà ấy, tôi chẳng hơn điều gì ngoài tuổi tác. Nếu tôi không biết nhẫn nhịn, rất có thể tôi sẽ thua trắng người đàn bà lọc lõi, một đời chồng, giàu có và quyến rũ đó. (ảnh minh họa)
Chồng sắp cưới của tôi cặp với một người đàn bà bỏ chồng. Chị ta làm cùng công ty với anh, làm sếp, đã ly hôn được hơn 2 năm, có 1 đứa con. Chị ta đẹp, giàu có, quyền lực… So với chị ta, ngoại trừ việc kém tuổi hơn, cái gì tôi cũng không bằng. Tôi chỉ là cô nhân viên văn phòng, lương tháng vài ba triệu. Tôi xinh xắn nhưng so độ từng trải trong tình trường làm sao có thể sánh bằng người đàn bà lọc lõi đó.
Khi biết việc họ cặp kè với nhau, tôi đã từng đau khổ rất nhiều. Tôi cũng định lên công ty đánh ghen, chửi bới cho cô ta nhục nhã thì thôi. Nhưng khi nói chuyện với anh, tôi bắt đầu bình tĩnh lại. Anh hỏi tôi “Em làm thế chúng ta sẽ được gì?”…
Quả đúng, nếu tôi đánh ghen, tôi chỉ hả dạ ban đầu, nhưng anh sẽ mất việc (vì chị ta làm sếp). Công việc của anh là nguồn thu chính cho cuộc sống sau này của chúng tôi. Hơn nữa, anh cũng không xác định cưới chị ta (bố mẹ anh không bao giờ chấp nhận), chị ta cũng chẳng nghĩ sẽ lấy anh làm chồng.
Tôi cũng định lên công ty đánh ghen, chửi bới cho cô ta nhục nhã thì thôi. Nhưng khi nói chuyện với anh, tôi bắt đầu bình tĩnh lại. Anh hỏi tôi “Em làm thế chúng ta sẽ được gì?”… (Ảnh minh họa)
Chuyện của họ chỉ là chơi bời, thích thì cặp kè với nhau, anh cho chị ta tình, chị ta cho anh tiền… Vậy thôi… Anh nói tôi nên coi đó như một “cuộc vui” bên ngoài, cứ vờ như không biết, thế là được lợi cả. Rồi một lúc nào đó, chị ta chán, không còn muốn tiếp tục thì anh vẫn là của tôi, mà chúng tôi lại có một khoản tiền kha khá. Chứ giờ tôi làm bung bét lên, tôi chẳng được gì, anh cũng thế mà cả hai còn xấu mặt vì chuyện tình tay ba này.
Vậy là tôi im lặng, coi như không biết. Tôi ngẫm nhiều gã đàn ông sắp cưới vợ cũng ra ngoài lăng nhăng, thậm chí còn mang tiền cho gái, như thế còn khổ hơn tôi gấp bội. Còn ở đây, anh chỉ xác định lấy tôi, cặp kè với chị ta chỉ là cho vui và được lợi, vậy thì tôi làm ầm ĩ lên được gì đâu.
Tôi nhục nhã khi mang danh phận là người yêu, vợ sắp cưới nhưng lúc nào cũng đuối trước cô ta. Nhưng đã chấp nhận như vậy, muốn giữ hạnh phúc, giữ người đàn ông của mình thì đành phải im lặng mà thôi! (Ảnh minh họa)
Nhưng quả thật, thời gian đầu chị ta còn có ý định giấu diếm, khi biết tôi cũng đã rõ cả rồi, chị ta ngang nhiên, công khai lắm. Nhiều hôm anh đang ở bên tôi, chị ta cũng gọi điện bắt anh đến. Tôi biết chị ta làm vậy để trêu tức bởi vì thế nào anh cũng bỏ tôi lại và lao tới chỗ chị ta. Nhưng vì đại cục, tôi vẫn không nói gì, im lặng chấp nhận hết.
Giờ thì chúng tôi chuẩn bị cưới, tôi cũng không biết chuyện của họ đến bao giờ mới chấm dứt hẳn. Tôi nhục nhã khi mang danh phận là người yêu, vợ sắp cưới nhưng lúc nào cũng đuối trước cô ta. Nhưng đã chấp nhận như vậy, muốn giữ hạnh phúc, giữ người đàn ông của mình thì đành phải im lặng mà thôi!
Theo Khám phá
-
Tâm sự14 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự19 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự23 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...