- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Biết con tôi cần tiền phẫu thuật, người yêu cũ tìm đến cho luôn 100 triệu
Tôi nhìn số tiền đặt trên bàn mà lòng rối ren.
Sau khi chia tay Minh, tôi đã yêu và kết hôn với người chồng hiện tại. Lúc đó, tôi cứ nghĩ mình đã tìm đúng người đàn ông của cuộc đời mình. Khi yêu, chồng tôi luôn quan tâm, yêu chiều vợ. Nhưng cưới rồi thì khác, anh thay đổi chóng mặt, vô tâm đến mức vô tình, khiến tôi sống trong đau đớn, tổn thương.
Cứ tưởng có con rồi, tôi sẽ có người thủ thỉ, bầu bạn. Nào ngờ, bi kịch lại một lần nữa ập đến. Sau một lần té ngã, con tôi bị va chạm mạnh ở phần đầu, cần một số tiền lớn để phẫu thuật. Vợ chồng tôi thu vét hết tài sản trong nhà cũng không đủ.
Cùng đường, tôi đăng trạng thái đau khổ, suy sụp lên facebook. Trưa đó, người yêu cũ gọi điện cho tôi. Anh hẹn tôi ra quán cà phê để nói chuyện. Dù không còn tâm trí nhưng tôi vẫn đến gặp người yêu cũ một lần cuối.
Minh không nói nhiều, chỉ bảo tôi giữ gìn sức khỏe rồi đưa tôi một túi giấy kín. Tôi mở ra xem thì lặng người khi thấy một xấp tiền được buộc cẩn thận, bên trên còn ghi dòng chữ: 100 triệu đồng. Anh bảo tôi cầm số tiền này để phẫu thuật cho con, khi nào có thì trả lại anh, nếu túng thiếu quá thì không cần trả cũng được. Xem như anh tặng tôi cho hết tình hết nghĩa.
Tôi sửng sốt nhìn Minh rồi nhìn số tiền trước mặt. Không để tôi có cơ hội từ chối, Minh đứng dậy, nói đang bận việc rồi bỏ đi.
Tôi cầm số tiền vào bệnh viện, đóng viện phí và tiền phẫu thuật cho con. Nhưng chồng tôi lại giận dữ, ghen tuông khi cho rằng con gái có mối quan hệ nào đó thì người yêu cũ của tôi mới cho tôi hẳn 100 triệu. Tôi giải thích mãi mà chồng vẫn không tin. Tôi không biết phải làm sao để anh ấy thôi dằn vặt vợ nữa?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự2 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự5 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự17 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự21 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự22 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự22 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".