Bồ của chồng kéo vali đến ở, tôi đuổi đi thì cô ta tự tin thách thức khiến tôi thua thảm hại

Sững người trước tờ giấy đó và những lời cô ả nói, tôi biết mình đã thua, thua cô ta một cách thảm hại.

Trước đây tôi và Long yêu nhau 7 năm mới xác định về chung một nhà. Bố mẹ anh không đồng ý chuyện của hai đứa. Phần vì gia cảnh 2 nhà khác biệt, tôi chỉ làm công nhân lại là con của bà mẹ đơn thân. Cho đến khi tôi có bầu, mẹ anh cũng không chấp nhận tôi. Bà không cho tôi bước chân vào nhà, không chấp nhận đứa con dâu như tôi.

Cũng vì tôi mà Long và bố mẹ căng thẳng, anh bênh tôi mà ít khi về thăm bố mẹ. Bởi cứ lần nào họ gặp nhau là y như rằng lại cãi nhau. Những lúc như vậy tôi cảm thấy rất có lỗi và thương Long. Tôi đề nghị chia tay nhưng anh không đồng ý. Anh tâm sự khuyên tôi cứ cố gắng nhẫn nhịn, một thời gian nữa bố mẹ sẽ hiểu và chấp nhận. Cũng vì chuyện này mà giờ con 7 tuổi rồi, tôi vẫn chưa được làm đám cưới.

Cố gắng vun vén cho gia đình, tôi luôn cảm thấy biết ơn Long bởi anh vì tôi mà đã bỏ qua tất cả. Tôi yêu và tin anh vô điều kiện, ai cũng có thể chê cười tôi nhưng anh lại ra sức bảo vệ. Thế nhưng cuộc sống, những áp lực khiến Long giờ không còn chân thành với tôi như ngày xưa nữa. Giờ anh thờ ơ, lạnh nhạt với tôi một cách đau lòng.

Bồ của chồng kéo vali đến ở, tôi đuổi đi thì cô ta tự tin thách thức khiến tôi thua thảm hại-1

Và rồi tôi phát hiện chồng có tình nhân bên ngoài. Tôi nói anh nên chủ động chấm dứt, tôi sẽ coi như không có chuyện gì. Anh im lặng, vẫn tiếp tục mối quan hệ sai trái đó, thậm chí còn ở với cô ta cả đêm không về. Tôi đã cố nhẫn nhịn, bao dung tại sao anh lại không hiểu điều đó? Người đàn ông tôi rất tự hào giờ đã thay đổi rồi sao?

Vậy mà cuối tuần trước, ả bồ của Long tìm đến nhà tôi. Cô ta kéo 2 chiếc vali tới với gương mặt tự tin, thách thức. Ả bồ nói sẽ dọn tới đây ở, mẹ con tôi nên ra ngoài nhường lại không gian hạnh phúc cho họ. 

Như hoá điên, tôi đuổi người đàn bà trơ trẽn đó ra khỏi nhà, vậy mà cô ta cười nhếch mép rút trong túi tờ giấy đăng ký kết hôn ra trước mắt tôi cười cợt: "Chị là vợ nhưng đã có tên trong tờ giấy này chưa? Được nhà chồng chấp nhận chưa? Nhưng tôi thì khác. Tôi và anh Long mới đăng ký kết hôn hôm qua, mẹ anh ấy đang hào hứng lo hôn lễ cho chúng tôi. Tính ra chị mới là người thứ 3 đấy".

Sững người trước tờ giấy đó và những lời cô ả nói, tôi biết mình đã thua một cách thảm hại. Cô ta nói đúng, tôi và Long chỉ về ở với nhau chứ chưa kết hôn vì bố mẹ chồng không đồng ý. Vì thế, con phải mang họ mẹ. Nhưng sau 7 năm làm vợ hờ của Long, tôi được gì chứ? Bị nhân tình của anh mỉa mai còn Long thì chỉ nói ngắn gọn: "Anh sắp kết hôn rồi, em liệu dọn ra ngoài đi". Nhìn cô gái kia được bố mẹ Long yêu quý, chấp nhận, tôi phẫn uất, bực tức vô cùng. Chấp nhận buông tay, rời khỏi nhà mà lòng tôi đau như cắt. Tôi phải làm gì khi chính tôi bất lực trước tiểu tam?

(Xin giấu tên)

Theo VietNamNet


bồ của chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.