- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bố kiếm được cả tỷ đồng mỗi năm nhưng khi tôi kết hôn không cho của hồi môn, lời giải thích của ông khiến tôi lạnh sống lưng
Đến năm 27 tuổi, tôi dẫn bạn trai về nhà, bố mẹ rất vui mừng. Gia đình hai bên đều ở thành phố, đằng trai cũng ưng nhà tôi lắm.
- Em ruột lấy vợ, mẹ chồng tôi tặng phong bao lì xì, nhưng khi thấy số tiền trong đó, tôi lén rút bớt hoàn lại cho bà
- Mua cho bạn gái chiếc túi hàng hiệu nhưng chẳng thấy cô ấy xách bao giờ, câu nói của người bán hàng khiến tôi bừng tỉnh
- Vào viện kiểm tra sức khỏe thì tình cờ gặp chồng, nghe người bên cạnh nói gì đó tôi đòi ly hôn trong nước mắt
Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ làm công nhân có cuộc sống bình thường. Nhưng sau đó, bố bỏ nghề ra ngoài làm ăn buôn bán, kinh doanh ngày càng phát đạt khiến nhà tôi ngày một giàu lên. Ai cũng khen ngợi bố có duyên và có lộc với nghề kinh doanh, anh em trong họ hàng thì ngưỡng mộ bố là người có chí, xuất thân nghèo khó nhưng lại thành đạt như ngày hôm nay.
Trong nhiều năm lăn lộn, nhà tôi có trong tất mọi thứ nhà lầu xe hơi, tiền bạc đù đầy. Có lần tôi thấy bố mẹ ngồi tâm sự tính toán với nhau, ông để ra cả tỷ tiền mỗi năm. Còn tôi, được bố mẹ cho sống trong nhung lụa như công chúa, chẳng phải lo lắng điều gì.
Gia đình nhà bố có 7 anh chị em, trong đó nhà tôi nhà khấm khá nhất. Bố thường kể rằng, ông bà nội từ nhỏ luôn dạy rằng: "Anh chị em trong nhà phải thương yêu đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Anh ngã em nâng và ngược lại". Vì thế, tình cảm của mấy anh em bên đằng nội nhà bố tôi rất khăng khít, chưa bao giờ tôi thấy bố mâu thuẫn với anh em trong nhà. Đó là lý do vì sao tôi không bao giờ quên cách bố dạy tôi và không quên cội nguồn dù sống ở thành phố.
Hàng năm, dù bận đến mấy nhưng giỗ Tết hay nhà ai có công to việc lớn gì thì bố đều tham dự, thậm chí bố cho tôi nghỉ học để về quê cùng. Theo tôi cảm nhận bố là một người con hiếu thảo, sống tình cảm, bao nhiêu năm nay luôn giúp anh em, họ hàng ở quê.
Tôi còn biết, khi con trai của chú tôi đỗ đại học, bố mua luôn cho một căn nhà đắt đỏ ở thành phố để tiện đi lại. Còn nhà bác cả, có con trai cưới xin, bố tuyên bố sẽ bao tiền cỗ bàn tất cả. Con trai nhà chú thứ 3 ra trường đi làm, bố tặng luôn cho một chiếc ô tô hạng sang. Nói chung, họ hàng không ai chê trách bố tôi được điều gì. Còn mẹ thì có vẻ hơi buồn vì bố vung tiền nhiều cho họ hàng nhưng bà không dám nói. Vì trong gia đình tôi, bố làm chủ kinh tế, mẹ hầu như chỉ ở nhà làm nội trợ, chăm sóc tôi.
Với những người anh em trai trong họ thì bố thoáng là thế nhưng với tôi, bố chưa bao giờ cho món tiền lớn. Bố chỉ cho tôi tiền đủ chi tiêu hàng tháng. Đôi lúc tôi còn thầm ghen tỵ tại sao ông lại phân biệt đối xử như vậy. Tôi là con ruột và là đứa con duy nhất trong gia đình cơ mà. Sau đó, tôi nghĩ lại, có thể bố không muốn tôi hoang phí mà sau này lấy chồng, bố sẽ cho tôi khoản lớn.
Đến năm 27 tuổi, tôi dẫn bạn trai về nhà, bố mẹ rất vui mừng. Gia đình hai bên đều ở thành phố, đằng trai cũng ưng nhà tôi lắm. Ngày đám cưới, bố tổ chức ở nhà hàng 5 sao sang trọng nhưng trong hôn lễ, bố không hề cho tôi một đồng nào của hồi môn. Hôm sau, tôi gọi điện hỏi rằng: "Sao bố không tặng con gì cả thế?". Bố trả lời: "Con gái là thành viên gia đình khác sau khi lấy chồng, bố không muốn tiêu tiền cho người ngoài".
Câu trả lời của bố khiến tôi ớn lạnh đến phát khóc, nghĩ bụng tại sao bố lại nói tôi là người ngoài cuộc, tôi gằn giọng hỏi lý do thì ông trả lời: "Vì con là con gái, đi lấy chồng rồi thì phải chăm lo cho nhà chồng, không thể thờ cúng hay chăm nom bố mẹ lúc về già được. Tuổi xế chiều bố cần mấy đứa cháu trai chăm, thờ cúng nữa con hiểu không?". Tôi cúp máy điện thoại tủi thân khóc rất nhiều. Không ngờ bố lại cổ hủ, phong kiến như vậy. Tôi phải làm sao để bố thay đổi suy nghĩ và cho tôi một khoản tiền xứng đáng vì là con ruột của bố?
(khanhchi...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự2 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự9 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự12 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự13 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự16 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.