- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng hàng tháng đều về quê một mình, tôi lặng lẽ đi theo mới biết chồng mình là người thế nào
Sáu tháng trở lại đây, tháng nào chồng tôi cũng về quê một mình. Khi tôi đòi về với chồng thì anh không đồng ý.
Tôi và chồng quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Chồng tôi là người rất thật thà và tốt bụng, không riêng gì tôi mà với mọi người, anh đều đối xử tử tế. Chồng tôi là người không biết từ chối người khác, chỉ cần trong khả năng của mình, anh sẽ giúp đỡ vô điều kiện. Ngay cả chuyện tiền nong cũng vậy, cứ khi nào được lĩnh lương là anh đều cho bạn bè vay mượn.
Vì hoàn cảnh gia đình chồng cũng không mấy khá giả, nên sau khi lấy anh, chúng tôi thuê một căn nhà trên thành phố để tiện việc đi làm. Tiền lương hàng tháng, hai vợ chồng sẽ để dành ra một khoản sau này mua nhà. Biết tính chồng cả nể nên tôi thu luôn thẻ lương của anh để tiện quản lý.
Từ khi tôi giữ tiền, đồng nghiệp của chồng không dám nghĩ đến chuyện vay mượn nữa, vì thế mà một năm sau khi cưới, chúng tôi đã có một khoản tiền đủ để đặt cọc mua nhà trả góp. Sau này, hai vợ chồng tiết kiệm thêm được một khoản nên đã sửa sang, cải tạo lại căn nhà khá ưng ý và dọn về ở. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng thì vợ chồng tôi cũng có một căn nhà trên thành phố của riêng mình.
Sáu tháng trở lại đây, tháng nào chồng cũng về quê một mình, tôi hỏi: "Sao tháng nào anh cũng về, ở quê có vấn đề gì không?", thì chồng chỉ trả lời qua loa là muốn về thăm bố mẹ. Nhưng khi tôi đòi về cùng thì anh không đồng ý, nói còn chăm con gái, đi đường xa sợ hai mẹ con tôi mệt. Nghe chồng nói vậy, tôi thấy rất lạ và luôn cảm thấy anh ấy đang giấu tôi điều gì đó.
Trước giờ chồng tôi chưa bao giờ về nhà siêng năng như vậy, thường thì ba bốn tháng chúng tôi mới về một lần vì anh ấy cũng bận đi làm và nhà bố mẹ chồng tương đối xa nên việc đi lại cũng mất nhiều thời gian. Huống hồ nửa năm nay, ngày nào anh cũng phải tăng ca ở công ty đến nửa đêm. Nhưng dạo gần đây thì dù có bận thế nào anh ấy cũng đòi về nhà bố mẹ mỗi tháng một lần. Trước giờ, chồng tôi không phải là người hay nói dối nên khi nhìn vẻ mặt của anh là tôi biết anh đang giấu tôi chuyện gì.
Hôm nay, thấy chồng chưa đi làm tôi có hỏi thì anh bảo muốn về quê thăm bố mẹ. Nhưng lần này, thay vì nghi ngờ, lo lắng trong lòng, tôi quyết định theo dõi chồng để có câu trả lời thỏa đáng. Tôi gửi con cho một người quen rồi âm thầm theo sát chồng ngay phía sau và thấy anh đến một nơi khiến tôi ngớ người.
Xe đi được khoảng một tiếng thì dừng lại. Nhưng địa điểm lại không phải ở nhà bố mẹ chồng mà là nhà chú ruột của chồng, điều này càng làm tôi khó hiểu. Sau khi chồng vào phòng của chú, tôi lặng lẽ đứng ngoài nghe ngóng xem họ nói chuyện gì. Giọng đứa em, con trai chú vọng ra và tôi nghe rõ mồn một: "Anh lại sang thăm em ạ? Anh đừng lo, bệnh của em gần lành rồi. Anh không cần phải đến thường xuyên như vậy đâu ạ, đường xá xa xôi, anh làm vậy em ngại lắm". "Chú khách sáo quá, anh em với nhau mà ngại cái gì. Anh không giúp được chú nhiều, chú đừng trách anh nhé" - chồng tôi nói.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì chú em chồng tiếp lời: "Sao anh nói vậy, hàng tháng anh không gửi tiền cho em thì làm sao em có tiền chữa bệnh. Mỗi lần anh gửi cho em, em đều ghi sổ, em đã mượn của anh 80 triệu rồi, khi nào em khỏi bệnh đi làm được thì em sẽ tích cóp để gửi lại anh". Nhưng chồng tôi nói: "Em không cần trả, hơn nữa chị dâu em cũng không biết về số tiền này vì đây là tiền anh đi làm thêm được sau khi tan sở".
Nghe những lời họ nói, mặc dù tôi rất thương chồng vì đã đi làm vất vả cả ngày, tối lại phải tăng ca làm thêm kiếm tiền, nhưng cũng trách anh vì đã không nói chuyện em chồng bị bệnh để tôi cùng giúp. Không lẽ chồng nghĩ tôi là một người ích kỷ, không biết giúp đỡ mọi người sao? Nghĩ vậy tôi đã xông vào nhà để nói chuyện với chồng. "Sao chú Nam bị bệnh mà anh không nói cho em biết? Anh nghĩ em là người keo kiệt như vậy sao?". Thấy tôi xuất hiện đột ngột, cả hai người đều rất bất ngờ.
Chú em chồng sợ vợ chồng tôi cãi nhau nên vội nói đỡ nhưng tôi chỉ cười trừ rồi nói: "Em là vợ anh, có chuyện gì, anh hãy tâm sự và nói cho em biết để hai vợ chồng cùng giải quyết. Tất cả mọi việc trong gia đình, dù khó khăn đến đâu em cũng sẽ cố gắng giúp đỡ". Chồng tôi nghe vợ nói vậy liền xin lỗi tôi và hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Tôi nghĩ chắc sau chuyện này, chồng sẽ không còn nghĩ "xấu" về tôi nữa và sẽ cởi mở hơn về những vấn đề đối nội đối ngoại mà không phải giấu diếm sợ tôi trách mắng.
(mailan@...gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự16 giờ trướcĐể tha thứ cho vợ, để níu giữ hạnh phúc hôn nhân chưa tròn năm của hai vợ chồng cháu, hay chia tay ngay với cô vợ trẻ, luôn được chồng yêu thương, chiều chuộng lại mất nết, sống buông thả, hưởng thụ bản năng và sẵn sàng lừa dối chồng để cặp bồ đến có bầu với trai, thì chỉ có cháu mới có quyền quyết định.
-
Tâm sự18 giờ trướcThu nhập 85 triệu đồng/tháng nhưng gia đình tôi tiêu gần hết, tuy nhiên gần đây tôi lại băn khoăn, có nên tiếp tục sống hưởng thụ như vậy hay chắt bóp để mua nhà?
-
Tâm sự21 giờ trướcLúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.