- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng liên tiếp ngoại tình, tôi vẫn muốn níu giữ
Tôi không biết mình sai ở đâu nữa khi liên tiếp dang tay tha thứ cho chồng sau nhiều lần ngoại tình. Tôi không chắc anh ấy muốn dừng lại chưa, nhưng trong lòng tôi không có cảm giác chối bỏ.
Có lẽ tôi vẫn còn yêu. Liệu đó là tình yêu mù quáng? Hay tôi đang lựa chọn đúng cho gia đình mình.
Tôi năm nay 36 tuổi, chồng hơn tôi 4 tuổi. Anh đang ở vào độ tuổi đẹp nhất của đàn ông bởi sự trưởng thành, chín chắn và thành đạt. Tôi 36 tuổi đã có cảm giác mình sang ngưỡng khác của cuộc đời dù bề ngoài tôi vẫn được nhiều người khen là trẻ hơn so với tuổi. Chúng tôi đến với nhau khi còn là sinh viên và cùng nhau đi qua những chặng đường khó khăn khi người bắc kẻ nam, rồi giai đoạn người sang học nước ngoài, người kiếm cơm trong nước. Lẽ dĩ nhiên trong nhiều phần thua thiệt, tôi tự nhận cho mình. Tôi biết điều đó nhưng cái suy nghĩ phụ nữ phải lùi lại và gia đình không thể cả hai cùng "động" được đã gắn với tôi từ tấm bé. Vì thế tôi chọn cho mình phần tĩnh để làm điểm tựa cho anh vươn lên.
Thế nhưng 11 năm kết hôn là những tháng ngày tôi trải qua rất nhiều nỗi buồn lòng. 11 năm ấy, tôi nhiều lần bị chồng phản bội. Vậy mà không hiểu sao tôi vẫn còn yêu. Lần đầu tiên tôi biết chồng có quan hệ bên ngoài là giai đoạn mới cưới, anh công tác trong Nam. Lúc ấy tôi ở cùng bố mẹ chồng ngoài Bắc. Cô gái ấy gọi điện cho tôi, hỏi tôi là vợ anh phải không? Tôi trả lời đúng. Cô ấy nói "gọi điện xem giọng nói thế nào mà dễ bị lừa thế". Sau cuộc gọi ấy, tôi như phải lửa. Tôi điều tra và biết được cô ta là thư ký của đối tác. Họ gặp nhau trong một bữa tiệc mừng và sau đó thường xuyên liên lạc, chủ yếu do cô ta chủ động. Tôi lẳng lặng vào Nam gặp chồng. Anh bất ngờ và hơi hốt hoảng. Đêm đó chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Anh nói không có chuyện gì xảy ra, anh vẫn tập trung công việc. Thậm chí anh còn cho tôi hết cả mật khẩu hòm thư để tôi tra và quản lý. Tôi mò hết điện thoại và thư, rồi hiểu rằng mọi việc cô ta chủ động. Nhưng chồng tôi cũng không hề từ chối. Thậm chí họ đã từng có những cuộc gặp, đi cafe do chồng tôi mời. Còn sâu hơn hay không tôi không rõ nữa vì không muốn tìm hiểu thêm. Anh ra Bắc 3 tháng sau đó như một hình thức đoạn tuyệt với tất cả. Tôi cũng không nhắc lại chuyện đó.
Lần thứ hai là quãng thời gian anh ở nước ngoài còn tôi vẫn ở nhà vừa đi làm vừa phụng dưỡng cha mẹ anh. Ông bà là những người tri thức và rất tốt tính. Tôi ở với ông bà rất hợp thậm chí ông bà có con gái nhưng chỉ yêu cầu được tôi chăm sóc. Tôi coi như đó chính là cha mẹ ruột của mình bởi vì cha mẹ tôi chia tay từ lâu và mẹ tôi mất vì bạo bệnh. Tôi khát khao được sống trong một gia đình đầy đủ, với cả sự yêu thương thực sự. Ngày đó, người tình của chồng tôi gọi điện, chat và viết thư về cho tôi. Thậm chí cô ấy còn gửi cả ảnh đôi về cho tôi nữa. Có lẽ tôi hiền quá chăng? Hay quá tử tế nên "được" người tình của chồng đối đãi kiểu "tấn công trước" như vậy. Bố mẹ chồng tôi biết chuyện, ông bà sốc. Tôi lại là người chăm lo. Anh vội vàng về nước, thanh minh. Anh thanh minh thế nào có lẽ tôi không cần kể bởi tôi biết nhiều người cảm thông khi anh ở xa vợ, xa nhà. Tôi cũng cảm thông và vì thế lại tha thứ. Nhưng lần này tôi thực sự mệt mỏi.
Sự việc chưa dừng lại. Lần thứ ba tôi biết anh ngoại tình là do sơ hở của chính anh. Lúc này đây, khi anh đã trở thành người đàn ông thành đạt, phụ nữ quanh anh lại càng nhiều. Có lẽ vì được tha thứ nên anh "nhờn" hơn. Vì thế mà việc tôi phát hiện anh có người tình thật chẳng có gì khó. Điện thoại anh đầy rẫy hình ảnh với cô ta. Có những bức hình riêng tư hơn cả vợ chồng tôi. Tôi đau khổ. Anh biết mình bị phát hiện. Anh lại thanh minh. Nhưng tôi mệt mỏi. Bố mẹ anh chưa biết. Tôi cũng không muốn ông bà biết chuyện này vì sợ rằng ông bà lại suy nghĩ. Tôi vẫn chăm sóc ông bà bình thường nhưng lần này tôi tuyệt vọng. Tôi phải làm gì đây? Tôi lại tiếp tục tha thứ? Tôi vẫn chưa muốn mất gia đình? Tôi vẫn thèm được sống trong ngôi nhà hiện tại, nơi có cả một gia đình đầm ấm. Tôi sai ở đâu? Mong nhận được lời khuyên!
Theo GĐXH
-
Tâm sự2 giờ trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự12 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự19 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự23 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự1 ngày trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.