- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bất ngờ phát hiện chồng mua một ngôi nhà khác từ 3 năm trước, tôi càng đau hơn khi biết người đang sống trong đó
Thế nhưng chồng bảo khi nào rảnh rỗi sẽ đưa tôi đến đó nhưng nhìn ánh mắt của anh ấy có vẻ không được thật nên tôi nghi ngờ.
- Bắt quả tang vợ hẹn hò với bạn trai cũ, tôi làm ầm lên để rồi anh ta đưa ra chiếc túi đen làm tôi cứng họng
- Mẹ chồng đi mua sắm mang về một bao đồ lớn, nghe cuộc nói chuyện giữa bà và bố chồng mà lòng tôi lạnh đi
- Trên đường đi làm về, thấy nhà bạn trai đông người, tôi ghé vào xem có chuyện gì thì ngã quỵ khi biết sự thật
Đã lâu rồi tôi không dọn nhà nên nhân ngày chủ nhật rảnh rỗi tôi quyết định tổng vệ sinh nhà cửa. Khi đang dọn dẹp tôi bất ngờ phát hiện ra một cuốn sổ đỏ đứng tên chồng, nó được giấu kín dưới đống tài liệu của anh.
Ngay lập tức tôi tra hỏi chồng, anh ấp úng mãi mới nói được thành lời. 6 năm trước, chồng tôi thăng chức và từ đó anh có nhiều khoản thu ngoài lương, nhưng anh lại không đưa cho vợ. Anh có quỹ đen và 3 năm trước đã mua được ngôi nhà đó.
Nhìn địa chỉ trong cuốn sổ đỏ ở cách nhà tôi khoảng 10km nên tôi muốn đến đó xem. Thế nhưng chồng bảo khi nào rảnh rỗi sẽ đưa tôi đến đó, nhìn ánh mắt của anh có vẻ không được thật nên tôi nghi ngờ.
Tôi đã tìm đến ngôi nhà đó ngay, mặc cho chồng can ngăn. Ngôi nhà to và đẹp hơn nhà tôi đang ở. Tôi rất sốc khi trong đó có một người phụ nữ và 2 đứa trẻ. Nhìn đứa bé trai, giống y hệt con trai nhỏ của tôi, không cần hỏi tôi đã rõ mọi chuyện.
Ảnh minh họa
Chồng đã mua nhà cho nhân tình và họ sống như vợ chồng nhiều năm nay mà tôi ngây ngô không biết gì. Sự thật quá phũ phàng, tôi không ngờ người đàn ông mà tôi yêu thương hết lòng bao năm nay lại là kẻ sở khanh.
Tôi như điên dại, lao vào cấu xé chồng mà hỏi tại sao? Anh đứng như tượng, không nói gì, để mặc tôi đánh đấm cho hả giận. Anh biết bản thân có lỗi nên không có từ nào để bao biện.
Tôi yêu cầu chồng đuổi mẹ con người đàn bà kia ra khỏi nhà thì mới tha thứ, còn không thì đường ai nấy đi. Chồng bảo không thể làm thế được. Đến khi tôi bảo sẽ ly hôn để chồng đến với người đàn bà kia thì chồng lại im lặng. Cứ như thể anh có thể ly hôn vợ nhưng không thể rời bỏ người tình được.
Mấy hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi muốn nói chuyện chồng nuôi vợ bé cho cả công ty anh ấy biết, rồi sau đó hai vợ chồng ly hôn. Chỉ có như thế tôi mới trút được tức giận. Theo mọi người tôi có nên làm thế không đây?
Theo Ngoi sao
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự21 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.