- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng trốn dưới gầm giường bắt quả tang vợ, nghe tiếng ú ớ lao ra thì chết ngất
Có những lần Huyền bỏ nhà đi mấy ngày mới về, tôi gọi lên công ty thì nghe nói cô ấy nghỉ việc vài ngày, đi đâu không ai biết.
- Pha "đánh ghen" với màn tấu hài cực mạnh hút 64k like: "Đã ngoại tình thì ngoại tình cho tới, sao lần 1 không biết rút kinh nghiệm đi"
- Chồng bình thản khi bị bắt quả tang ngoại tình, vợ lớn tiếng dằn mặt nhân tình: "Cô tưởng có mình cô hả, tôi bắt bao nhiêu đứa rồi nha"
- Chị dâu ngoại tình nhưng khi ly hôn, anh trai vẫn cho chị căn nhà, gia đình tôi phẫn nộ đến đòi lại thì chị tiết lộ bí mật khủng khiếp
Chẳng là, tôi và vợ - Huyền cưới nhau được 5 năm nay nhưng chưa có con cái, 2 đứa cũng đi hết bệnh viện lớn nhỏ, khám hết bao nhiêu tiền nhưng đi tới đâu người ta cũng bảo bình thường. Bình thường mà không có thai, nghe kì lạ lắm đúng không? Tôi cũng lấy làm lạ nhưng nghĩ chắc là trời chưa cho nên chưa có, biết làm sao giờ.
Cưới nhau lâu người nói ra nói vào, với cả việc không có 1 đứa con gắn kết nên tình cảm vợ chồng cũng phai nhạt nhưng dù thế nào tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phản bội hay buông tay người đầu ấp tay gối của mình. Công việc của tôi vất vả, đi sớm về muộn, có lúc phải đi chở hàng mấy ngày mới về nên mỗi lúc ở nhà tôi đều cố gắng bù đắp cho vợ. Chẳng hiểu sao, càng về sau tôi càng cố gắng bao nhiêu vợ tôi càng thấy ngột ngạt bấy nhiêu, chỉ mỗi 1 việc cỏn con cũng làm cô ấy tức giận, đập phá đồ đạc.
Đỉnh điểm, có những lần Huyền bỏ nhà đi mấy ngày mới về, tôi gọi lên công ty thì nghe nói cô ấy nghỉ việc vài ngày, đi đâu không ai biết, bố mẹ vợ ở quê cũng nói Huyền không về nhà. Những lần như vậy tôi phải làm lành rất cực khổ, không phải là gọi cả trăm cuộc, nhắn tin cả nghìn tin thì cũng phải mua quà, cho tiền... 1 lần, 2 lần thì được, đường này tháng nào cũng như vậy vài lần, tôi mệt tới không thể thở nổi đành kệ cô ấy, muốn làm gì thì làm.
Tôi và vợ cưới nhau được 5 năm nay nhưng chưa có con cái. Ảnh minh họa.
Cứ tưởng như vậy vợ tôi sẽ "áp lực" đỡ cảm thấy "gò bó", gần đây, tôi phát hiện ra vợ tôi có nhân tình bên ngoài. Chuyện này tôi lẽ ra không biết, phải tới lúc em họ gọi cho tôi là thấy Huyền dắt 1 người đàn ông về nhà, 2 người họ đóng cửa ở trong không biết làm gì tôi mới chột dạ.
Vì công việc thường xuyên phải đi làm xa nên tôi không thể lúc nào cũng kè kè để giữ vợ. Tôi giao cho đứa em, theo dõi, quan sát có gì nhắn tin cho tôi ngay. Kết quả trong vòng 1 tuần, cứ hôm nào tôi đi làm xa cô ấy sẽ dắt người đó về nhà, đóng cửa ở trong. Ngày nào cũng như ngày nào, đúng khung giờ đó.
Sau khi biết lịch của 2 người họ, tôi quyết tâm phải bắt tại trận 1 lần. Như mọi hôm, tôi cũng vẫn nói với vợ là đi làm. Đi được nửa đường tôi quay về, ngồi ở quán nước đầu cổng, chờ Huyền đi ra ngoài tôi mới đi bộ về nhà, lẻn vào trong phòng. Vì phòng ngủ của 2 vợ chồng có mỗi cái tủ nhựa thấp nên không chui vào được nên tôi làm liều chui xuống gầm giường.
Tôi quyết tâm phải bắt tại trận 1 lần. Ảnh minh họa.
Đúng giờ, vợ tôi cùng 1 người đàn ông đi vào phòng, vừa vào tới nơi 2 người họ đã lao vào nhau. Trong lúc ú ớ 2 người họ còn nói những điều tôi cả đời này không bao giờ quên:
- Làm như này, có bầu thì phải làm sao? - giọng người đàn ông hỏi.
- Được thế chồng em lại chẳng thích quá, nhưng quan trọng là em uống thuốc "bảo hộ" đúng giờ lắm, có đằng trời. - Vợ tôi trả lời.
Nghe những lời này trong tiếng rên siết, tôi chỉ hận không thể giết cả 2 con người ấy. Cơn tức lên đỉnh điểm, tôi lao ra khỏi giường, vợ tôi và gả nhân tình của cô ta hốt hoảng giãy nảy tìm chăn đắp lên người.
Lúc này, trong cơn bàng hoàng, tôi chết lặng khi thấy trên giường là bạn thân của tôi - Hoàng. Thằng bạn tôi chơi từ lúc nối khố, nó cũng là người giới thiệu vợ tôi cho tôi. 2 người họ đã bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng này từ trước khi tôi và vợ cưới nhau.
Sau đó, tôi mới biết, Hoàng và vợ tôi vốn là nhân tình vì sợ vợ Hoàng bắt được, lại để có thể đường hoàng chính chính nói chuyện với nhau Hoàng liền giới thiệu vợ cho tôi với tư cách bạn thân của cả 2 đứa, 2 bên gia đình từ đó cũng có giao hảo rất tốt. Vậy là cả tôi và vợ Hoàng còn hỉ hả xem tình địch của mình như người nhà. Nghĩ mà tởm lợm.
Bây giờ Huyền quỳ xin tôi đừng nói chuyện này ra, xin đừng ly hôn vì bố Huyền bị bệnh nặng sắp mất, giờ nói con gái ly hôn sợ ông không chịu nổi mà ra đi. Tôi tức lắm cũng hận 2 người đó lắm nhưng giữa tình và hiếu tôi phải làm sao đây?
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.