- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Coi mẹ vợ như mẹ ruột nhưng bà lại làm chuyện động trời sau lưng, ngày tôi bị tai nạn phải nhập viện thì sự thật đen tối bị phanh phui
Ngày tôi về ra mắt nhà vợ, bố mẹ cô ấy đối xử với tôi rất niềm nở. Họ nói rằng từ nhỏ tôi đã chịu nhiều thiệt thòi, sau này họ coi tôi như con ruột.
Tôi mồ côi bố mẹ từ sớm nên phải đi làm khi còn rất nhỏ. Từ sự ấm áp đến lạnh giá của lòng người, tôi đều đã nếm trải, vì vậy tôi luôn khao khát sau này khi lớn lên sẽ có một ngôi nhà của riêng mình. Bao năm qua dù dành dụm được một số tiền nhưng vì tự ti nên tôi chưa bao giờ dám yêu ai. Sau này, tôi được một người bạn giới thiệu và đã quen biết vợ mình.
Vợ là người đối xử rất tốt và hiểu lòng tôi. Sau một thời gian quen nhau, tôi nhận ra em chính là người tôi đang tìm kiếm bấy lâu nay. Khi đã xác định gắn bó lâu dài, tôi kể cho vợ nghe mọi thứ về bản thân mình và còn hứa hẹn sẽ dành mọi thứ tốt nhất mà mình có cho cô ấy. Vợ không nói gì, chỉ cười bảo tôi ngốc.
Ngày tôi về ra mắt nhà vợ, bố mẹ cô ấy đối xử với tôi rất niềm nở, nói rằng từ nhỏ tôi đã chịu nhiều thiệt thòi, sau này họ sẽ coi tôi như con ruột. Tôi nghe gia đình vợ nói như vậy thì càng cảm động hơn. Sau khi kết hôn, tôi giao lại cho vợ chiếc thẻ ngân hàng mà mình đã dành dụm gần 20 năm và chỉ giữ chiếc thẻ phụ bên mình, hàng tháng chỉ chi tiêu một ít tiền sinh hoạt. Ba tháng sau, vợ tôi có thai. Khi biết vợ có bầu, tôi bảo cô ấy nghỉ ngơi ở nhà và làm việc chăm chỉ hơn để kiếm tiền.
Vì trải qua tuổi thơ khốn khó nên tôi rất trân trọng gia đình hiện tại. Để vợ con có cuộc sống tốt hơn, tôi đã tìm một công việc làm thêm vào ban đêm. Tôi nghĩ với công việc làm thêm này, ít nhất tôi có thể bù vào khoản tiền lương của vợ khi cô ấy không đi làm, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc tôi có ít thời gian về nhà hơn.
Vợ cũng thuyết phục tôi đừng vất vả như vậy, nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng đang lớn lên từng ngày, tôi thấy rất đáng. Nửa năm sau, khi đang trực ca đêm, tôi gặp tai nạn do làm việc quá sức, cũng may tôi chỉ bị gãy xương chân và tổn thương ít phần mềm.
Sau khi đồng nghiệp đưa tôi đến bệnh viện, để không làm gia đình lo lắng, tôi đã không nói với vợ vì nghĩ mình chỉ bị nhẹ và vẫn đang giữ cả hai chiếc thẻ ngân hàng nên có thể tự lo cho bản thân được. Khi các công nhân lấy thẻ của tôi để thanh toán viện phí, họ phát hiện trong thẻ không còn nhiều tiền nên đã ứng trước tiền cho tôi nhập viện.
Tôi chột dạ, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu nên vội dùng điện thoại kiểm tra số dư thì phát hiện trong thẻ sau khi nộp tiền viện phí chỉ còn lại mấy trăm nghìn. Trong lòng bất an nên tôi đã gọi điện cho vợ để kể sự tình.
Vợ tôi ngạc nhiên và hỏi làm sao tôi biết. Sau khi tôi kể mọi chuyện, vợ cùng mẹ vợ vội vã đến bệnh viện ngay trong đêm. Sau một hồi an ủi động viên, vợ mới lắp bắp nói với tôi lý do đã lấy tiền, mẹ vợ nói đỡ lời rằng em vợ sắp cưới nên đã vay tiền tôi để mua nhà cho cậu ấy. Vợ còn nói số tiền ấy tưởng không dùng đến nên đã cho mẹ vay dùng trước một thời gian, rồi em vợ sẽ từ từ trả sau.
Nghe vợ tâm sự mà tôi bủn rủn cả người, nỗi lo của tôi đã thành sự thật bởi giờ chúng tôi đã không còn tiền chữa bệnh nữa. Tôi quay người vào trong tường suy nghĩ, không ngờ rằng một người luôn nói tôi là con ruột, là người mà tôi cho là thân thiết nhất, lại lén lút tiêu số tiền tôi làm lụng vất vả bao năm qua để mua nhà cho con trai bà. Và giờ thì khi tôi đang cần dùng tiền để chữa bệnh thì lại không có.
Nằm trên giường bệnh, trong túi lại chẳng có tiền, tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng. Suy nghĩ mình đã bị cả gia đình vợ lừa dối cứ lởn vởn trong đầu tôi, có lẽ ngay từ đầu đó là một cái bẫy. Mặc dù trong thời gian nằm viện, mẹ vợ và vợ cũng gửi cho tôi một số tiền nhưng sau khi ra viện, tôi quyết định làm đơn ly hôn với vợ và đòi lại số tiền của mình.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự4 giờ trướcCách đây ít hôm, bố ruột đột nhiên gọi điện nói rằng mẹ phải nhập viện, bảo chúng tôi về gấp. Về đến nơi, bác sĩ bảo mẹ nguy cấp phải mổ ngay, cần đóng 300 triệu.
-
Tâm sự9 giờ trướcSuốt dịp Tết anh không đến nhà tôi chúc Tết. Tôi hơi chạnh lòng nhưng nghĩ chắc Chiến đang xoay xở tiền nong để ra Giêng mang sính lễ đến hỏi cưới mình. Ai ngờ mùng 5 thì Chiến đột ngột xuất hiện.
-
Tâm sự9 giờ trướcNhìn thấy túi đồ mẹ gói cho vợ tôi mà tôi nghẹn họng không thốt nên lời.
-
Tâm sự9 giờ trướcCô hàng xóm càng khen chị dâu tôi hào phóng bao nhiêu thì bố mẹ tôi càng sa sầm mặt bấy nhiêu.
-
Tâm sự14 giờ trướcKhi tôi làm um lên và đòi ly dị, chồng tôi bảo nếu chưa bắt tận tay hai người trai trên, gái dưới thì chưa có bằng chứng khẳng định anh đang ngoại tình.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi là Hoàng Uyên, năm nay 27 tuổi. Tôi là kiểu xinh đẹp như bước ra từ trong tranh. Ai cũng nói tôi như vậy. Tôi có một người chồng rất mực yêu thương mình, hôn nhân mới đầu rất viên mãn.
-
Tâm sự15 giờ trướcCâu chuyện của chị em đồng nghiệp kể làm tôi rất muốn có được một gia đình như thế. Nhưng chẳng biết phải làm cách nào nữa?
-
Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023Tâm sự15 giờ trướcVui sướng mở phong bì đọc quyết định lên chức từ sếp, nhưng nội dung bên trong khiến tôi hụt hẫng vô cùng. Tôi buồn mất cả buổi sáng rồi quyết định vào phòng sếp xin hạ cấp.
-
Tâm sự16 giờ trướcChưa phải là vợ chồng mà tôi đã bị bạn trai quản lý chặt chẽ chuyện tiền bạc và đi lại. Thế sau này lấy nhau còn ngột ngạt đến mức nào nữa?
-
Tâm sự1 ngày trướcHồi tôi sinh con gái đầu lòng, chị dâu bỗng gọi điện hỏi vay tôi 500 triệu để trả nợ. Tôi không đồng ý vì khi đó còn chưa có nhà cửa lại vừa sinh con xong.
-
Tâm sự1 ngày trướcLần đầu tiên thấy chồng nghỉ họp lớp, tôi truy hỏi lý do anh không chịu nói. Mãi hôm sau tôi mới biết nguyên nhân.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vừa lấy vợ không lâu, và tết nay là tết đầu tiên tôi chính thức trở thành đàn ông có vợ.
-
Tâm sự1 ngày trướcXấu hổ mà tôi chẳng thể làm gì được cho đến khi mẹ chồng tôi lên tiếng.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông muốn làm con cháu mất vui trong ngày đầu năm mới. Mẹ tôi kìm nén nỗi đau về thể xác và tinh thần lại.