- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con chuẩn bị nhập viện mà không có tiền, chồng bất ngờ đưa cho tôi cả xấp tiền và cầu xin giúp anh một điều không tưởng
Hỏi tiền chồng thì anh ấy bất ngờ đưa cho vợ một xấp tiền mới toanh, toàn tờ 500 nghìn. Tôi hỏi ở đâu ra mà nhiều tiền thế?
- Tôi sắp kết hôn nhưng bố lại không đồng ý cho cô dâu chú rể bái gia tiên, bí mật chôn giấu mấy chục năm ông tiết lộ khiến tôi rơi vào bế tắc
- Muốn tái hôn sau 7 năm bị vợ bỏ, ngày về quê ra mắt họ nhà gái tôi đã gây gổ với anh trai em vì người này
- Chị dâu đang mang bầu nhưng lại thẳng tay đổ bát thuốc dưỡng thai, thấy tôi đứng trước cửa phòng, chị hoảng loạn bật khóc
Khi còn là vợ chồng son, chúng tôi luôn sống trong sung sướng hạnh phúc, chẳng bao giờ phải lo đến chuyện tiền nong. Vậy mà từ khi con sinh ra, cuộc sống gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn.
Con tôi thường xuyên ốm đau bệnh tật, tháng nào cũng phải nhập viện vài lần. Vợ chồng làm được bao nhiêu tiền đều dồn hết cho con. Chúng tôi cãi vã nhau nhiều hơn, tình cảm xa cách hơn, gia đình căng thẳng mỗi ngày khiến cả hai không còn muốn chung giường với nhau nữa.
2 hôm trước, sau khi ăn, con nôn trớ rất nhiều, tôi định đưa con đi bệnh viện nhưng trong người không còn đồng nào. Hỏi tiền chồng thì anh ấy bất ngờ đưa cho vợ một xấp tiền mới toanh, toàn tiền 500 nghìn. Tôi hỏi ở đâu ra mà nhiều tiền thế?
Chồng bảo tiền sếp đưa cho, tôi ngạc nhiên hỏi: “Anh chỉ là một nhân viên bình thường, sao sếp phải cho tiền?”. Chồng bất ngờ quỳ sụp xuống chân tôi mà cầu xin vợ tha thứ cho tội lỗi của anh ấy.
Chồng bảo chị sếp 45 tuổi, chưa lập gia đình, chị ấy lại thích chồng tôi. Hai người đã vài lần vào nhà nghỉ, vì tiền chồng tôi chấp nhận chiều chuộng chị ấy. Nào ngờ giờ chị ấy muốn chồng tôi bỏ vợ con để lấy chị ta.
Ảnh minh họa
Chồng bảo không có tình cảm với người ta nên muốn cả hai dừng lại nhưng chị ấy không chấp nhận. Chị ấy hứa sẽ cho chồng tôi cuốn sổ đỏ trị giá 7 tỷ nếu ly hôn vợ và cưới chị ta.
Chồng cầu xin tôi hãy giả ly hôn, sau khi có được nhà rồi, hai vợ chồng sẽ quay lại với nhau. Tôi cay đắng vì lòng tham của chồng. Người ta là sếp, đầu óc tính toán giỏi hơn chúng tôi gấp nhiều lần. Sao có thể dễ dàng ăn không của người ta được. Cái gì cũng phải có giá của nó, không đơn giản như chồng nghĩ.
Vì vậy tôi không đồng ý ly dị, yêu cầu chồng trả tiền, chuyển chỗ làm và chấm dứt qua lại với chị ta. Ngay sau đó tôi đã bí mật gọi điện cho chị sếp của chồng yêu cầu buông bỏ anh ấy ra.
Nhưng chị ta nói là trên đời này, chị ấy đã muốn thứ gì là phải có bằng được không thì ăn không ngon ngủ không yên.
Con ốm đau bệnh tật, gia đình khó khăn đủ bề, lúc này chồng mà bỏ mẹ con tôi đi thì tôi chẳng còn thiết sống nữa. Tôi phải làm sao để giữ chồng đây mọi người ơi?
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự5 giờ trướcMỗi nhà mỗi cảnh, tôi giận mình vì không thể giúp được nhiều cho mẹ.
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi vừa ly hôn nhưng 2 đứa con lại ở với bố vì tôi không có việc làm, sợ các con sống với mẹ sẽ khổ...
-
Tâm sự13 giờ trướcSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
-
Tâm sự15 giờ trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...