- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dẫn bạn gái về ra mắt và để cô ấy ngủ cùng mẹ, nửa đêm mẹ tôi đùng đùng đuổi em đi, biết lý do tôi cũng không thể bênh được
Hoài cứ nghĩ mẹ tôi già cả, mắt kém không đọc được tin nhắn. Thực tế mắt mẹ tôi rất tinh tường và bà cũng sử dụng điện thoại thành thạo.
- Mua 20 nghìn đồ ăn sáng cho con nhưng nó lại bỏ cạnh thùng rác, tôi liền mắng thì hối hận ngay khi con kéo vào gốc cây đứng
- Mẹ chồng bán nhà dưới quê để lên ở với chúng tôi, song khi chồng tôi hỏi thăm về số tiền thì bà thản nhiên tuyên bố một câu “sét đánh”
- Yêu nhau 7 năm, cầu hôn 9 lần nhưng người yêu vẫn không đồng ý, nghe lý do mà tôi sốc lên sốc xuống
Tôi và Hoài yêu nhau được 8 tháng nay. Tôi xác định sẽ cưới Hoài làm vợ, vì thế hôm vừa rồi tôi đã dẫn em về ra mắt mẹ. Nhà tôi chỉ còn tôi và mẹ, bố tôi đã mất cách đây mấy năm. Tôi và Hoài hiện tại đang sống và làm việc trên thành phố, còn mẹ tôi vẫn ở dưới quê. Khoảng cách xa nên Hoài ngủ lại ở nhà tôi một đêm.
Mọi chuyện suôn sẻ lắm, mẹ tôi tỏ ra rất quý mến cô con dâu tương lai. Hoài cũng thể hiện là người phụ nữ biết cách ăn nói lại nấu ăn ngon, ghi được điểm cao trong mắt mẹ tôi. Buổi tối mẹ tôi và Hoài ngủ chung một phòng. Chưa là vợ chồng chính thức, tôi với Hoài cũng chẳng dám trước mặt mẹ mình mà ngủ chung với nhau.
Đêm ấy, khi tôi đang thiu thiu ngủ thì bỗng giật mình nghe được tiếng quát mắng từ bên phòng mẹ. Tôi vội chạy sang, đến nơi thì hốt hoảng thấy mẹ đang mắng Hoài té tát. Bà bảo Hoài là phụ nữ mà không giữ tròn đức hạnh, là người phụ nữ có tính lăng nhăng, lẳng lơ... toàn những từ ngữ nặng nề. Thậm chí bà còn đuổi Hoài đi ngay trong đêm, nói rằng nhà bà không thể chứa chấp được kiểu phụ nữ như em ấy. Tôi kinh hãi không hiểu Hoài đã làm ra chuyện gì để mẹ tôi phải phẫn nộ đến mức đó.
Tôi lại rất yêu Hoài và không muốn chia tay cô ấy. (Ảnh minh họa)
Hỏi ra mới biết, mẹ tôi đã đọc được tin nhắn của Hoài với cậu bạn thân trong điện thoại. Nằm ngủ bên cạnh mẹ tôi mà Hoài vẫn ôm cứng lấy chiếc điện thoại nhắn tin liên hồi, còn cười khúc khích nên khiến mẹ tôi sinh nghi. Hoài cứ nghĩ mẹ tôi già cả, mắt kém không đọc được tin nhắn. Thực tế mắt mẹ tôi rất tinh tường và bà cũng sử dụng điện thoại thông minh thành thạo. Lúc Hoài đi vệ sinh, mẹ tôi đã đọc được hết tin nhắn của cô ấy với cậu bạn kia.
Nói về gã bạn thân của Hoài, thú thật tôi cũng phải bao phen nóng mặt và tức giận nhưng không làm gì được. Hoài và cậu ta thân thiết chẳng kém gì người yêu nhưng em luôn khẳng định giữa họ chỉ là tình bạn thân thiết. Vì hai người từ nhỏ đã là hàng xóm nên coi nhau như anh em trong nhà. Tôi vì yêu Hoài mà chấp nhận bỏ qua hết mọi chuyện.
Hoài với cậu ta chẳng dè chừng, kiêng nể gì, trò chuyện qua lại rất suồng sã và thoải mái. Mẹ tôi đọc được mới nghĩ Hoài đang lừa dối con trai mình. Từ đó xảy ra màn mắng mỏ và đuổi đi đầy gay gắt kia.
Tôi không biết phải giải thích với mẹ thế nào, cũng chẳng bênh nổi Hoài. Trong mắt người của thế hệ trước như mẹ tôi thì mối quan hệ giữa Hoài với cậu bạn thân là không thể chấp nhận được. Hoài bị mắng nên tự ái, đùng đùng đòi xách đồ về luôn trong đêm. Tôi phải nói mãi cô ấy mới chịu ở lại đến sáng hôm sau.
Sáng ra, trước khi chúng tôi trở lại thành phố, mẹ nắm chặt tay tôi rồi bảo người phụ nữ như Hoài không thể là một người vợ tốt được đâu. Bà dặn tôi phải cân nhắc thật kỹ. Thế nhưng tôi lại rất yêu Hoài và không muốn chia tay cô ấy. Tôi nên làm thế nào đây? Khuyên Hoài cũng khó mà khuyên mẹ tôi lại càng khó hơn!
THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC
-
Tâm sự2 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự14 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...