- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đang sợ phải nghỉ việc để chăm mẹ chồng tai biến thì chồng đưa ra phương án khiến tôi choáng váng thất kinh
Bao nhiêu năm mẹ vất vả nuôi anh khôn lớn, dù khó khăn nghèo khổ mẹ cũng chưa để anh phải đói, không để anh phải thất học. Thậm chí, tầm này năm ngoái anh có ý muốn kinh doanh thêm, mẹ dành dụm được hơn 60 triệu đồng cũng vét sạch đưa cho con mà không giữ lại dù chỉ một đồng để phòng thân.
- Mẹ chồng bị tai biến, tôi tưởng chồng sẽ bảo vợ nghỉ việc chăm sóc bà, ai ngờ anh đưa ra phương án khiến tôi choáng váng gấp bội
- Nữ giám đốc bàng hoàng nghe lời đề nghị của osin khi nghỉ việc
- Đêm tân hôn, khi đang cao trào thì chồng bật dậy mặc quần áo đi ngay, bỏ mặc tôi ấm ức ôm gối khóc không ra tiếng
Mẹ chồng một mình nuôi chồng tôi từ khi anh mới lên 2 tuổi, bố bỏ mẹ con anh theo người đàn bà khác. Mẹ chồng ở vậy không đi bước nữa, dồn tất cả mọi thứ cho chồng tôi. Bà là người hiền lành, nhân hậu, luôn yêu thương con cháu hết lòng.
Tôi và chồng kết hôn được 9 năm, có hai đứa con, một trai một gái. Một tháng trước, mẹ chồng tôi bị tăng huyết áp dẫn đến tai biến thể nhẹ. May mắn bà giữ được tính mạng nhưng sức khỏe giảm sút rất nhiều, trí nhớ cũng không được minh mẫn nữa.
(Ảnh minh họa)
Biến cố bất ngờ xảy đến, một vấn đề đặt ra đối với vợ chồng tôi là làm cách nào để chăm sóc tốt cho bà. Từ đó đến giờ, ngày nào tôi cũng quay cuồng trong công việc, hết việc ở cơ quan lại đến việc nhà mà vẫn không xong.
Quá vất vả, tôi bàn với chồng thuê người giúp việc để chăm sóc mẹ chồng vì thật lòng tôi không muốn nghỉ việc ở nhà. Dù tôi đi làm lương cũng được vài triệu bằng số lẻ của chồng. Thế nhưng tôi không muốn suốt ngày phải ru rú ở nhà, quanh quẩn chăm sóc mẹ chồng, con cái và làm nội trợ.
Chỉ nghĩ đến đó thôi là tôi đã rùng mình vì sợ hãi. Tôi cố gắng thuyết phục chồng để anh đồng ý cho tôi đi làm và thuê ô sin. Điều mà tôi thấy không khả quan là kiểu gì chồng cũng bảo lương tôi thấp, nghỉ việc ở nhà chăm mẹ là việc nên làm. Nhưng không, khi chúng tôi bàn bạc về vấn đề chăm sóc mẹ chồng, chồng tôi lại đưa ra một phương án khiến tôi choáng váng vô cùng.
Chồng tôi bảo: "Nhà mẹ đã sang tên, tiền tiết kiệm cũng đã giao hết lại cho mình. Giờ nếu thấy quá vất vả thì mình dùng tiền thuê ô sin để đưa bà vào viện dưỡng lão. Như thế tốt cho tất cả". Tôi sửng sốt trước đề nghị của chồng. Tôi không tin được đó là chồng mình. Sao anh có thể đối xử với mẹ như thế?
Bao nhiêu năm mẹ vất vả nuôi anh khôn lớn, dù khó khăn nghèo khổ mẹ cũng chưa để anh phải đói, không để anh phải thất học. Thậm chí, tầm này năm ngoái anh có ý muốn kinh doanh thêm, mẹ dành dụm được hơn 60 triệu đồng cũng vét sạch đưa cho con mà không giữ lại dù chỉ một đồng để phòng thân.
(Ảnh minh họa)
Vậy mà giờ sức khỏe mẹ mới xấu đi một chút chồng đã muốn rũ bỏ hết trách nhiệm. Đúng là không ai biết được chữ "ngờ". Sống với chồng gần chục năm, tôi cứ tưởng mình hiểu anh lắm, nhưng hóa ra tôi mãi không bao giờ nhìn thấu được tâm can anh.
Phẫn nộ, bức xúc cộng thêm một chút coi thường, tôi bảo chồng: "Anh bạc quá, anh không được phép đối xử với mẹ như thế. Nếu anh không nuôi được mẹ thì để em nuôi. Nhưng sau này anh già, các con cũng làm vậy thì anh sẽ thế nào? Làm gì cũng nên nghĩ đến hậu quả anh ạ".
Nhắc đến các con, chồng tôi có vẻ chột dạ nhưng anh im lặng không đáp lại mà bỏ vào phòng. Nếu anh kiên quyết đưa mẹ vào viện dưỡng lão thì tôi sẽ đấu tranh tới cùng, còn nếu chồng im lặng để tôi chăm mẹ thì tôi sẽ cho qua và coi như chồng chưa nói những lời tổn thương này.
(huonggiang...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự5 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự14 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự21 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.