- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dâu mới mừng tuổi bố mẹ chồng 200k có ngại?
Bản thân em tuy năm nay mới chính thức làm dâu con trong nhà, nhưng em đang dự định chỉ mừng tuổi bố mẹ chồng 200k thôi cho gọi là lấy chút may mắn đầu năm.
Mặc cho chồng em vừa nói đùa vừa nói thật bảo em là dâu mới mà ky bo với nhà chồng thì em cũng chỉ mừng tuổi mỗi ông bà 200k cho có chút may mắn đầu năm gọi là thôi.
Gần Tết nhất rồi có khác, thời gian gần đây, em thấy nhiều chị em bàn nhau chuyện mừng tuổi bố mẹ chồng quá. Bản thân em tuy năm nay mới chính thức làm dâu con trong nhà, nhưng em đang dự định chỉ mừng tuổi bố mẹ chồng 200k thôi cho gọi là lấy chút may mắn đầu năm.
Với lại, có rất nhiều lý do để em không mừng tuổi nhiều hơn con số này cho bố mẹ chồng em năm nay.
Lý do thứ nhất, vợ chồng em mới cưới nhau chưa đầy 7 tháng, 2 vợ chồng lại công việc chưa đâu vào đâu nên không có nhiều tiền. Thậm chí với thu nhập tổng cộng của 2 đứa em cộng lại mỗi tháng (gần 7 triệu) còn chưa bằng tiền thu nhập hàng tháng của bố mẹ chồng em. Vì thế, em không có tư tưởng biếu tiền hoặc mừng tuổi cho bố mẹ nhiều.
Lý do thứ 2, bố mẹ chồng em mang tiếng có của ăn của để nhưng rất ky với các con. Nhắc lại chuyện này, là con mà em vẫn thấy ấm ức lắm. Hình như những người càng giàu thì lòng tham càng lớn. 7 tháng trước sau khi em cưới xong, ông bà còn tìm cách lấy lại hết tiền mừng đám cưới và của hồi môn đằng ngoại cho em nữa. Vì thế, dù không ở cùng ông bà, nhưng em vẫn thấy cú cẩm vụ này lắm. Đành rằng ông bà bảo chỉ mang tiếng giữ hộ, mai này có cháu sẽ giả. Nhưng em thấy lời này không tin được.
Lý do thứ 3, bố mẹ chồng không ở cùng với 2 vợ chồng em nên chẳng đỡ đần cho 2 đứa việc gì. Một câu gọi điện quan tâm ông bà cũng chẳng bao giờ gọi. Khiến cho em là dâu mới dù thực lòng chả muốn gọi về tí nào mà vẫn phải gọi về hỏi han vì nghĩa vụ. Vì thế, Tết này em cũng cắt luôn cái tư tưởng mừng tuổi ít thì phải biếu tiền bố mẹ chồng trước Tết. Vợ chồng em nghỉ Tết xong thì cứ về với bố mẹ chồng ăn Tết. Lúc ấy, mua sắm thiếu gì thì bù 1 ít.
Cũng may, bố mẹ chồng em ở quê dỗi việc nên năm nào cũng sắm trước cả tháng. Vợ chồng em về quê chỉ mua thêm ít bánh mứt, chai rượu, vài thùng bia , nước ngọt để đó ngày Tết anh em tụ tập thôi.
Cứ thế, mùng 1 em gửi phong bao đỏ 200k/bao cho bố, mẹ chồng. Em chồng em cũng chỉ mừng tuổi 200k thôi. Với ông bà nội ngoại đằng chồng em cũng chỉ mừng 100k người. Bởi rõ ràng ông bà cha mẹ ai cũng nhiều tiền hơn vợ chồng em. Nên không phải em tính toán trong chuyện mừng tuổi song em chỉ có ý định gửi phong bao đỏ coi như gửi lời chúc, và may mắn thôi.
Nếu vợ chồng mà có nhiều tiền, em cũng muốn biếu và mừng tuổi bố mẹ nhiều hơn. Nhưng rõ ràng là vợ chồng em không có nhiều tiền. Mà nếu khoản mừng tuổi cứ gắng sức quá thì sẽ hết tiền tiêu sau Tết. Với lại em cũng sợ, năm nay đã mừng tuổi nhiều rồi thì năm sau cứ phải mừng 1 khoản như vậy mà không có tiền trong túi thì cũng hệt. Cứ nên mừng tuổi ít ngay từ đầu, chẳng ba mẹ nào sốc và trách con cả.
Như cô bạn cùng công ty em mấy hôm trước còn kể rằng, năm bạn ấy làm dâu, bạn ấy mua nhiều quà biếu bố mẹ chồng và họ hàng nhà chống lắm. Ngay cả các cháu của chồng, bạn ấy cũng mừng tuổi không dưới 500k. Đến giờ sau 2 năm bạn ấy có con nhỏ, lại dồn tiền vào mua nhà nên túng thiếu. Vì thế, tết năm ngoái bạn ấy chẳng có tiền mua quà cáp hay cho tiền bố mẹ chồng. Về ăn Tết, bố mẹ chồng bạn ấy mặt mày bí xị, tỏ ý trách móc và so sánh con dâu.
Với 3 lý do trên của riêng mình lại cộng thêm khoản chị bạn cùng công ty kể mà em thấy nản với vụ mừng tuổi nhà chồng Tết này quá. Nhưng em vẫn giữ nguyên ý định mừng tuổi bố mẹ chồng 200k thôi. Các chị em có ý kiến giúp em với: Dâu mới mừng tuổi bố mẹ chồng 200k liệu có quá "ê mặt" không?
-
Tâm sự2 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự7 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự11 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự21 giờ trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự23 giờ trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...