- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Để con dâu không phải chịu thiệt thòi, mẹ chồng tôi đã thẳng tay "diệt trừ hậu họa"
Bị chồng phản bội, tôi cầu cứu mẹ chồng giúp sức, nào ngờ lại bị đuổi ra khỏi nhà một cách phũ phàng.
2 tuần trước, có một cô gái lạ đến nhà tôi và nói là đang mang thai đứa con của chồng tôi. Tôi vô cùng sửng sốt, chồng tôi là người thủy chung, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến vợ con, sao lại ngoại tình được? Nhưng cô gái ở trước mặt là bằng chứng sống, sao có thể bao biện được?
Tôi đã khóc rất nhiều và cầu cứu mẹ chồng giúp sức. Thế nhưng mẹ chồng không giúp mà còn ngã bệnh đúng lúc làm tôi rất bức xúc. Khi chồng tôi đi làm về, mẹ còn phũ phàng đuổi tôi ra khỏi nhà, muốn để chồng tôi đón "dâu mới" đến chăm sóc bà.
Một năm nay tình cảm vợ chồng tôi không được tốt lắm, quyết định của mẹ khiến chồng tôi vui ra mặt. Tôi định dắt 2 con nhỏ ra khỏi nhà nhưng mẹ chồng lại không đồng ý nên phải ấm ức ra đi một mình. Bao lâu nay tôi đối xử tốt với nhà chồng, để rồi giờ đây bị ngược đãi thế này sao?
Đang lúc đau khổ thì nhận được tin nhắn của mẹ chồng: "Để con phải thiệt thòi mẹ rất khó chịu nhưng hậu họa phải diệt trừ tận gốc. Hãy tin ở mẹ". Câu nhắn nhủ đó khiến tôi tỉnh ngộ, trách mình thật ngốc nghếch, mẹ vẫn là người suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.
Những ngày sau đó mẹ chồng gửi hình ảnh mà cô gái kia tất bật hầu hạ mẹ và chồng con tôi. Có lẽ quen hưởng thụ nên cô ta không chịu được vất vả nên đã cãi nhau mỗi ngày với chồng tôi. Thậm chí còn mắng mỏ các con tôi trước mặt mẹ chồng.
Về sống chung với nhau, cô ta "hiện nguyên hình" là một con người lười nhác, cộc cằn, tham lam. Chồng tôi không chịu được nữa nên sau 2 tháng sống chung, anh đuổi cô ta ra khỏi nhà và tìm đến phòng trọ đón tôi về.
Vì con và người mẹ chồng tuyệt vời, tôi bỏ qua chuyện vụng trộm của chồng nhưng còn đứa nhỏ trong bụng cô gái kia thì sao? Tôi không muốn dây dưa với cô gái đó nữa. Chồng bảo sẽ cho mẹ con cô ta 200 triệu và cắt đứt mọi quan hệ.
Nhưng tôi sợ đưa tiền cho cô ta, lúc tiêu hết tiền, cô ấy lại đến xin tiếp thì sao? Vợ chồng tôi thật bối rối, không biết giải quyết của nợ này thế nào nữa?
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Tâm sự1 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự14 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự14 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự18 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự18 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự22 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.