- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Điếng người khi biết "người giấu mặt" hạ bệ tôi ở công ty lại chính là...
Tôi cảm thấy rất thất vọng vì chuyện này. Càng không thể ngờ chồng của tôi lại là một người ghê gớm đến thế.
Chúng tôi kết hôn được 3 năm, chồng tôi là người đàn ông gia trưởng, độc đoán và vô cùng bảo thủ. Việc gì anh đã quyết thì cho dù tôi có bàn bạc thế nào cũng vô ích. Vì vậy nhiều lúc tôi nghe lời anh cho xong chuyện.
Chuyện là tôi và anh cùng làm một công ty, đã vậy chúng tôi còn chung một bộ phận. Người ta nói vợ chồng không nên làm cùng nhau. Biết tính chồng nên tôi lúc nào cũng dè dặt và cẩn thận đến từng lời ăn tiếng nói. Đi ra ngoài anh luôn tỏ vẻ tôn trọng tôi nhưng ai ngờ được trong anh là một con người gia trưởng.
Ngay cả với con trai, con còn nhỏ nhưng chồng tôi cũng chẳng mặn mà gì. Cả ngày anh chỉ ôm điện thoại, còn không sẽ đi chơi thể thao. Tôi thì lúc nào cũng cun cút ở nhà chăm con, nhưng trong mắt chồng có vẻ như thế là chưa đủ.
Thường những người đàn ông gia trưởng sẽ kèm theo tính sĩ diện. Chồng tôi cũng không ngoại lệ. Nhà tôi không khá giả gì nhưng hễ có bạn bè chồng đến thì phải mua đồ ăn cho thật thịnh soạn, tươm tất. Mọi chuyện xảy ra có lẽ cũng vì tính sĩ diện của chồng tôi mà ra.
Đi ra ngoài anh luôn tỏ vẻ tôn trọng tôi nhưng ai ngờ được trong anh là một con người gia trưởng. (Ảnh minh họa)
Tuần trước anh có một vài người bạn đến chơi. Hôm đó tôi bận đi làm thêm với nhóm của mình nên không ở nhà tiếp bạn của anh được. Khi về, tôi thấy anh hậm hực cả buổi, thế rồi ăn xong anh nói tôi đừng đi làm nữa mà hãy để anh đi làm kiếm tiền nuôi vợ con. Tất nhiên là tôi không đồng ý. Bây giờ cộng cả lương 2 vợ chồng chúng tôi mà ăn tiêu còn dè xẻn chứ mình anh làm thì sao có thể cõng hết các khoản tiền?
Nhưng chồng tôi nghe vậy thì giãy nảy lên nói bạn bè anh đi làm kiếm tiền nuôi vợ, mấy anh bạn còn nói chồng tôi khiến tôi vất vả lăn lộn ở ngoài không xứng làm đàn ông. Khổ thế đấy, những lời nói như thế lại khiến chồng tôi để tâm và động chạm đến lòng tự ái của anh.
Tôi cảm thấy rất thất vọng vì chuyện này, càng không thể ngờ chồng của tôi lại là một người ghê gớm đến thế. (Ảnh minh họa)
Từ hôm ấy không khí trong nhà chúng tôi nặng nề hơn hẳn. Tôi nhất quyết không nhượng bộ, nhưng chồng tôi cũng chẳng vừa. Thế rồi mấy hôm nay tôi đến công ty mọi người xì xào rất nhiều. Hỏi chị bạn thân mới biết chồng chê tôi đi làm không chăm lo cho gia đình, không giữ thể diện cho chồng. Tôi nghe xong cũng tức lắm nhưng nghĩ "xấu chàng hổ ai" nên đành bấm bụng nhịn.
Chưa kịp xong chuyện này thì lại có chuyện khác xảy ra. Tôi được giao cho một dự án để làm, không ngờ hôm qua lại bị rò rỉ thông tin và bản kế hoạch cho một công ty khác. Đến nước này tôi chắc chắn là do chồng tôi đứng sau mọi việc.
Vì đây cũng không phải hợp đồng lớn nên tôi không phải bồi thường. Tuy nhiên tôi bị đuổi việc khỏi công ty ngay lập tức. Tôi cảm thấy rất thất vọng vì chuyện này, càng không thể ngờ chồng của tôi lại là một người ghê gớm đến thế. Tôi chưa dám nói chuyện này với ai vì chuyện cũng đã rồi. Bây giờ tôi nên làm gì hả các bạn? Tôi nên ở nhà chăm con cho êm chuyện hay đi tìm một công việc khác đây?
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự4 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự7 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự8 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự12 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự23 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.