- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đúng vào ngày vợ đi công tác, tôi phát hiện người giúp việc có bầu và muốn đuổi việc chị ta nhưng vợ tôi không chịu
Với khả năng nịnh nọt siêu đẳng của người giúp việc, tôi phải giơ tay đầu hàng.
- Nhờ nhân viên giao hàng nhầm nhà mà tôi phát hiện bí mật về số tiền thưởng Tết của chồng mình
- Đang chạy ăn từng bữa, thế mà chồng đòi xây nhà, để rồi khi anh ấy khoe khoản tiền “khủng” mà tôi uất suốt đêm không ngủ được
- Mẹ chồng đưa lư hương bảo tôi đi rửa, vừa đổ bụi nhang, tôi đã ngẩn người khi thấy thứ rơi ra
Công việc của vợ tôi rất bận rộn, tháng nào cũng đi công tác một lần. Vì không muốn bố con tôi vất vả nên vợ thuê một người giúp việc. Chị ấy tên Nhàn, làm việc từ đầu năm nay, rất chăm chỉ và khéo nịnh bợ vợ tôi.
Còn tôi thì không ưa chị ta chút nào. Nhiều lần vợ tôi vắng nhà, chị Nhàn ăn mặc rất mát mẻ như thể mời gọi ông chủ vậy. Khi tôi chấn chỉnh được chuyện ăn mặc của Nhàn thì chị ta lại dùng ánh mắt, lời nói để dụ dỗ ông chủ.
Tôi là người đàn ông rất chung tình và yêu vợ nên những hành động của Nhàn không làm tôi động lòng mà cực kì chán ghét. Biết không thể hạ gục được ông chủ, Nhàn quay sang tán tỉnh cậu sinh viên sống một mình ở căn hộ kế bên nhà tôi.
Tôi nghe vợ nói Nhàn đã từng có chồng nhưng chẳng hiểu sao ly dị và giờ chị ta ở vậy. Có lẽ sự từng trải của Nhàn đã câu dẫn được cậu sinh viên kia. Vài lần đi làm về không thấy người giúp việc đâu, đến khi gọi điện thì mới thấy chị ta hớt hải chạy từ nhà kế bên về.
Tôi đã kể cho vợ chuyện Nhàn đang cặp kè với trai trẻ và tỏ ý muốn đuổi việc. Thế nhưng vợ bảo chị ấy cũng cần có cuộc sống riêng, cần có tình yêu, không nên khắt khe quá.
Hôm kia, vợ tôi đi công tác, lúc đang ăn cơm, Nhàn liên tục có biểu hiện đòi ói khi ngửi thấy mùi cá tanh. Tôi hỏi có phải đã mang bầu không? Nhàn thú nhận là đã có bầu được 2 tháng và bạn trai cũng đã biết.
Nhàn bật khóc nói anh ta đã chuyển chỗ ở khác và không muốn chịu trách nhiệm với cái thai. Ngay lập tức tôi gọi điện cho vợ để đuổi Nhàn ra khỏi nhà. Thế nhưng vợ bảo đã biết chuyện chị ấy mang bầu, bây giờ mà đuổi thì chị ta biết đi đâu?
Tính vợ tôi rất thương người, dù có thuyết phục nữa thì cô ấy cũng không đuổi Nhàn ra khỏi nhà lúc này. Nhưng tôi rất sợ bà con trong khu phố nghi ngờ cái thai của chị Nhàn là của tôi. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự16 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự22 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.