- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Được mẹ người yêu gửi tổ yến tẩm bổ, tôi chưa kịp vui mừng đã thất kinh khi thấy rõ thứ "đính kèm"
Nhìn thứ đính kèm hộp tổ yến, tôi không thể không giận.
Tôi và Khương đến với nhau một năm rồi. Khi chúng tôi tìm hiểu, gia đình hai bên đều biết và ủng hộ. Mỗi lần gặp tôi, mẹ Khương lại nói bác xem tôi như con gái trong nhà. Nếu một ngày nào đó chúng tôi xảy ra mâu thuẫn, chắc chắn bác sẽ đứng về phía tôi thay vì bênh vực con trai.
Nhìn vào cách nói chuyện gần gũi của bác, tôi cũng mừng thầm trong lòng và nghĩ mình may mắn khi có người mẹ chồng tương lai tốt như vậy. Cho đến vài ngày trước, khi tôi sang nhà người yêu rồi ngủ lại qua đêm. Đêm hôm ấy, bác gái đi uống nước và vô tình thấy tôi. Lúc đó, bác còn hỏi han sức khỏe và công việc của tôi thế nào rồi mới tắt điện đi ngủ.
Sáng nay, mẹ Khương gửi cho tôi một hộp yến sào. Bác nói dạo này thấy tôi hay ốm vặt nên gửi để tẩm bổ. Lúc ấy tôi vô tư, còn đi khoe khắp nơi. Vậy mà vừa thấy hộp yến sào, tôi đã kinh hãi đến độ hất tung.
Ngoài yến có sẵn, mẹ người yêu còn đặt một hộp thuốc tránh thai hàng ngày vào túi quà. Tôi cứ nghĩ bác gái bỏ nhầm, nào ngờ khi nhắn hỏi, bác ấy trả lời ráo hoảnh:
"Bác thương cháu, xem cháu như con nên mới làm thế. Cháu với Khương mới ở giai đoạn tìm hiểu, cũng không biết có đi đến hôn nhân hay không. Chẳng may cháu có bầu mà hai đứa chưa sẵn sàng thì khó xử hai bên".
Mặc dù bác gái nói vậy nhưng tôi vẫn lấn cấn lắm. Rõ ràng bác ấy chưa muốn chúng tôi kết hôn, cũng không thích tôi như vẻ bề ngoài. Bây giờ tôi rất khó xử và không biết nên làm gì với vỉ thuốc tránh thai kia. Tôi có nên trả lại vỉ thuốc ấy cho bác để tỏ rõ thái độ của mình không mọi người?
(Xin giấu tên)
Theo Nhịp Sống Việt
-
Tâm sự43 phút trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự51 phút trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi luôn đặt trọn niềm tin vào chồng mình. Cho đến hôm qua, tôi mới phát hiện ra bí mật anh giấu giếm mình.
-
Tâm sự8 giờ trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
Tâm sự19 giờ trướcMẹ chồng gây áp lực, kêu ca khiến tôi càng căng thẳng, dù bản thân đang bị động thai và sức khỏe yếu.
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi rơi vào cái cảnh không biết nói không thế nào.
-
Tâm sự23 giờ trướcKhi nhận ra trong nhóm bạn đại học mà con gái mời về nhà có nhân tình của mình, tôi hiểu mối quan hệ này phải chấm dứt, nhưng chưa kịp nói thì cô ấy báo có thai.
-
Tâm sự1 ngày trướcEm chồng đâu có khá giả, chẳng hiểu sao lại từ chối phần tài sản mà bố mẹ chồng tôi cho nữa?
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông khí của buổi họp lớp đang vui vẻ bỗng trầm xuống khi Ngọc cùng con trai xuất hiện.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: "Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng".
-
Em dâu khoe sẽ xây nhà 4 tỷ, nhìn bản thiết kế mà tôi uất nghẹn cổ chỉ muốn xé nát và ném vào mặt emTâm sự1 ngày trướcKhi gia đình tôi đang vùng vẫy trong nghèo khổ đói khát thì vợ chồng em dâu có tiền tỷ xây biệt thự.