- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Em chồng mua tủ lạnh cho mẹ lại gọi điện đòi tôi phải trả nửa tiền, tôi từ chối, người thân biết chuyện bảo tôi ngu ngốc
Người thân khi biết chuyện nói tôi ngu lắm, nên nhẫn nhịn, nịnh nọt. Nhưng tôi cảm thấy mình nên sống thật với bản thân, chẳng cớ gì vì đồng tiền mà hạ mình.
- Đi dự tiệc nhà đồng nghiệp, tôi bàng hoàng khi thấy người phụ nữ sang trọng bước xuống từ xe ô tô của anh trai cậu ấy
- Chưa kịp vui mừng vì được bạn trai mua tặng dây chuyền vàng hơn 50 triệu, tôi đã ngã quỵ với sự thật được anh tiết lộ sau đó
- Mẹ chồng nói dâu mới: Cứ vác người về ăn Tết là được, không phải nghĩ gì
Gia đình nhà chồng có hai con trai và một con gái. Chồng tôi là con cả. Ngay từ khi mới cưới, tôi xác định vì là dâu trưởng nên sẽ phải gánh vác mọi việc trong nhà. Tuy nhiên, có nhiều điều tôi thực sự không thích ở mẹ chồng.
Mẹ chồng quý và chiều chuộng chú em chồng một cách thái quá. Khi chia tài sản, bà lại cho vợ chồng tôi căn nhà nhỏ hơn, bà bảo căn nhà to để dành cho em trai sau lấy vợ. Tôi ấm ức lắm, trong khi đó mỗi lúc có việc gì thì bà lại bảo: "Hai vợ chồng xem mà lo liệu, bố mẹ già rồi chỉ biết nương tựa vào con".
Chồng tôi là người hiếu thảo nên chẳng so đo chuyện đó nhưng bản thân tôi thấy rất vô lý. Nhiều lần tâm sự bảo chồng đứng ra phản đối nhưng anh gạt đi: "Tiền bạc sẽ kiếm ra được nhưng nếu cãi nhau, đánh mất tình cảm sẽ thành vết thương, khó hàn gắn". Tôi nghe cũng hợp tình nên mặc kệ, để chồng được thoải mái.
Đến khi em chồng lấy vợ được hai năm thì bố chồng tôi qua đời. Mẹ chồng về ở với em nhưng được một thời gian thì em chồng nói chia nhau ra nuôi bà. Mỗi người nuôi 6 tháng, vợ chồng tôi cũng gật đầu.
Tôi để ý, mỗi lần mẹ chồng ở nhà em chồng thì bà thường giúp đỡ mọi việc trong nhà, đến khi sang nhà tôi thì tôi phải phục vụ bà từng ly từng tí. Có những lúc bà còn cố tình soi mói, chê bai tôi về việc tề gia nội trợ. Rồi còn có chuyện, bà liên tục giấu diếm lấy đồ ăn nhà tôi mang sang cho em chồng. Việc làm này cũng khiến tôi không ưng và lời qua tiếng lại với mẹ chồng vài lần.
Cách đây ít lâu, đến thời gian mẹ chồng sang ở với em chồng. Em chồng sắm tủ lạnh mới nhưng lại gọi điện đòi tôi phải chia đôi tiền. Em đưa ra lý do vì mua tủ lạnh để phục vụ việc ăn uống của mẹ. Tôi nghe chối tai nên trả lời: "Năm ngoái, mẹ ở nhà chị, chị đã mua tivi và sắm giường mới cho bà hết 30 triệu. Thế em có trả cho chị một nửa không?". Thế là em chồng cúp máy không nói câu nào.
Tối đến, mẹ chồng nghe được chuyện chạy sang nhà trách mắng hai vợ chồng tôi, bảo tôi keo kiệt. Bà còn tuyên bố: "Tao còn mảnh đất đầu làng, sắp tới họ lấy để làm đường, tao sẽ không chia cho vợ chồng mày một xu". Tôi đáp lại: "Mẹ chưa bao giờ nghĩ và thương chúng con. Tiền của mẹ nên mẹ tiêu kiểu gì tùy thích, con cũng chẳng cần".
Kể từ lần đó, tôi và mẹ chồng chưa nói chuyện lại với nhau nhưng người thân của tôi khi biết chuyện thì nói rằng tôi ngu lắm, nên nhẫn nhịn, nịnh nọt mà moi tiền của bà. Nhưng tôi cảm thấy mình nên sống thật với bản thân, chẳng cớ gì vì đồng tiền mà hạ mình và bơ đi những chuyện ngược đời như vậy. Bao năm qua vợ chồng tôi cũng đã hết lòng với bà, giờ bà cứ như vậy mãi thì phải làm sao?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự53 phút trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự13 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự20 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự23 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.