- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Em gái đến chơi rồi đột ngột đề nghị cho tôi tiền sửa nhà, sau khi nghe em kể lể lý do, tôi bối rối vô cùng
Cái giá để tôi có được một mái ấm đắt đến vậy sao?
Tôi biết mọi chuyện đều xuất phát từ phía mình. Nếu ngay từ đầu, vợ chồng tôi biết tính toán thì kinh tế gia đình đã không eo hẹp như thế này.
Tôi kết hôn 6 năm rồi, hiện tại đã có 3 đứa con. Vợ chồng tôi đều làm công nhân, lương tháng của hai người chỉ vỏn vẹn 15 triệu. Cách đây 3 năm, bố chồng tôi bị tai nạn giao thông. Lúc ấy, chúng tôi đã phải dốc toàn bộ tiền tiết kiệm để lo chi phí điều trị cho bố chồng.
Mấy năm nay, ngoài nuôi các con, vợ chồng tôi còn phải kiêm thêm nhiệm vụ nuôi bố mẹ chồng. Tính ra mỗi tháng, tiền thuốc thang của bố chồng tôi cũng lên đến 5 triệu.
Do bị vỡ kế hoạch, vợ chồng tôi có đứa con thứ 3. Con tôi sinh non nên thể chất yếu ớt, cứ vài ngày lại ốm vặt. Trẻ con chỉ hắt hơi sổ mũi cũng phải đi khám bác sĩ nên tốn kém vô cùng. Chưa kể hai đứa lớn nhà tôi đều đã bước sang tuổi đi học, thành ra chúng tôi thu còn không đủ chi, tháng nào cũng phải vay mượn thêm bên ngoài. Tháng trước, chồng tôi lại bị thất nghiệp nên kinh tế vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.
Không ngờ em tôi mạnh miệng nói sẽ cho anh chị số tiền xây nhà. (Ảnh minh họa)
Hôm vừa rồi em gái tôi qua chơi, thấy nhà 7 người sống trong căn nhà chỉ có hai phòng ngủ, em nói tôi nên xây lên thêm một tầng để sinh hoạt được thuận tiện hơn. Tôi cũng than thở rằng bây giờ tiền chi tiêu hàng ngày tôi còn phải chắt bóp, lấy đâu mà xây nhà mới.
Không ngờ em tôi mạnh miệng nói sẽ cho anh chị số tiền xây nhà, còn cho dư một khoản để tôi gửi tiết kiệm. Đổi lại, chúng tôi để đứa con thứ hai sang nhà em ở, vợ chồng em sẽ đối xử như con đẻ. Sau đó, em tôi ra về và không quên nhắc tôi nên suy nghĩ kỹ chuyện này.
Em tôi có điều kiện kinh tế, gia đình nhà chồng cũng giàu có, chỉ là kết hôn 5 năm rồi vẫn chưa có con. Vì lý do này nên em mới đề nghị tôi chuyện hoang đường như vậy. Thú thật sau khi em về, tôi cũng kể với chồng chuyện này. Chồng tôi sau khi nghe xong liền gật gù đồng ý, nói làm như vậy sẽ tốt cho chúng tôi, con ở với dì cũng không sợ bị đối xử tệ.
Mặc dù chồng nói vậy nhưng tôi vẫn rất đắn đo. Tôi vẫn muốn nghe thêm ý kiến từ người khác, để có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên ạ.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
Tâm sự4 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự11 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự14 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự15 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự17 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.