- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gặp lại bạn trai cũ, tôi không ngờ anh đã phải đội tóc giả
Nhìn thấy mình, bạn trai vội đứng lên ra về, bước đi lảo đảo không vững cần mẹ đỡ.
Mình và Minh quen biết nhau từ khi còn học chung trường cấp 3. Nhưng đến khi học đại học, học cùng lớp rồi sinh hoạt câu lạc bộ chung thì mới có nhiều thời gian tiếp xúc. Cả quãng thời gian học đại học là những tháng ngày mình sống hạnh phúc trong tình yêu, được Minh quan tâm chiều chuộng. Gia đình hai bên cũng đều khá ưng ý về dâu rể và chỉ chờ khi nào hai đứa mình ổn định công việc rồi cưới. Ai ngờ…
Minh có cơ hội đi du học nước ngoài. Mình mừng cho bạn trai vì việc đi du học lần này sẽ rất có ích cho tương lai của anh, nhưng thật sự mình cũng rất sợ, sợ vì mình nghe rất nhiều chuyện tình chia tay trong nước mắt vì yêu xa. Ngày Minh đi thì hai chúng mình đã ôm nhau khóc trong nước mắt, mình ôm chặt bạn trai để bù lại cho quãng thời gian không được bên anh.
Quãng
thời gian đầu Minh còn hay gọi điện qua mạng để nói chuyện với mình,
hôm nào anh bận cũng để lại tin nhắn cho mình yên tâm. Nhưng bẵng đi một
thời gian không thấy anh liên lạc gì, nghĩ anh bận nên mình cũng chỉ để
lại tin nhắn lúc nào anh rảnh thì liên hệ lại. Một buổi sáng mình nhận
được một đoạn tin nhắn rất dài từ tài khoản của anh. Mình đau xé lòng
khi đọc những câu chữ trong đó, anh thừa nhận không còn yêu mình và đã
có bạn gái mới ở bên đó vì quá cô đơn.
Đã có những giây phút hạnh phúc bên nhau (Ảnh minh họa)
Cả đoạn thư vẻn vẹn không một lời chia tay nhưng qua tất cả những câu chữ đó mình hiểu tất cả. Mình buồn bã mệt mỏi, đầu óc không tập trung. Công việc ở công ty không chú tâm nên chẳng làm ra gì. Mồm đắng ngắt không muốn ăn uống gì, tóc cũng không chải… Mẹ mình thấy điều bất ổn hỏi thì mình chỉ bảo mệt và xin phép nên phòng nghỉ.
1 tháng từ sau ngày nhận được tin nhắn ấy khi nhìn vào trong gương mình còn không nhận ra nổi mình. Người xanh xao, da xám xịt... đối lập hoàn toàn với hình ảnh rạng ngời xinh tươi của cô gái chụp cùng Minh được anh chia sẻ trên trang cá nhân. Mình tự hỏi tại sao họ đang vui vẻ thế kia mà mình lại phải tự hủy hoại, sống trong đau khổ thế này?
Từ đó mình quyết thay đổi, cắt đi mái tóc dài quen thuộc, quần áo sexy thời thượng. Nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Mình vui vẻ đón nhận tất cả những cuộc hẹn hò và tin nhắn tán tỉnh của các chàng trai khác. Trong đó có cậu đồng nghiệp Tâm rất quan tâm giúp đỡ và giành tình cảm rất lớn cho mình.
Nhận thấy tấm chân tình của Tâm nên mình đã nhận lời yêu. Mới quen nhau gần một năm nhưng Tâm đã muốn chúng mình kết hôn. Bố mẹ mình cũng thúc dục vì rất ưng ý Tâm. Vậy nên mình gật đầu đồng ý và mọi việc cưới xin Tâm lo hết.
Hôm trước mình tới quán café quen và vô tình gặp Minh ở đó. Nếu không nhìn kĩ chắc mình không thể nhận ra được anh. Thân hình gầy gò tiều tụy, đội tóc giả. Nhìn thấy mình, Minh đứng lên ra về, bước đi lảo đảo không vững cần mẹ đỡ.
Chiều hôm đó mình nhận được cuộc điện thoại của mẹ Minh. Lúc đầu mình tính từ chối nhưng bác nhắn tin bảo xin mình hãy nghe, nên mình đã bắt máy. Tim như bị bóp chặt khi bác thông báo tin Minh phải điều trị ung thư mấy tháng nay. Việc Minh chia tay tất cả chỉ là vở kịch Minh dựng lên sau khi biết bị ung thư. Bác còn kể lúc nào đau Minh cũng có mang ảnh của mình ra để ngắm…Thật sự nghe đến đây thì mình không còn giữ nổi bình tĩnh mà lao thật nhanh đến bệnh viện.
Trái tim bị bóp nghẹn khi nghe tin anh bị ung thư (Ảnh minh họa)
Nhìn
thân hình gầy gò đang nằm bất lực chờ truyền thuốc mà mình thấy thương
Minh vô cùng. Nắm lấy đôi bàn tay quen thuộc trước đây mà sao mình thấy
lạ lẫm, đôi tay ấy giờ gầy gò và nhăn nheo. Mặc cho Minh có chửi đuổi
thế nào mình cũng không đi, mình hiểu mình đến đây không phải đơn giản
chỉ vì tình thương mà mình biết trái tim mình còn yêu anh rất nhiều.
Màn hình điện thoại liên tục hiển thị những cuộc điện thoại của Tâm. Chợt nhớ tới trưa nay có hẹn anh đi lấy ảnh cưới. Nhìn thấy Minh mình không nỡ rời đi lúc này, khi Minh hỏi ai gọi thì không hiểu tại sao mình lại nói dối là đồng nghiệp.
Mọi công việc tổ chức đám cưới của mình với Tâm đều đã được gia đình hai bên chuẩn bị xong hết rồi. Nhưng giờ Minh như này thật sự mình không thể nào yên lòng được, mình muốn được ở bên chăm sóc anh. Mình không biết phải giải thích với Tâm và bố mẹ hai bên như thế nào đây? Mình nên làm thế nào cho đúng đây? Giá như mình không vội vàng bắt đầu mối quan hệ mới với Tâm thì có lẽ mọi chuyện đã không khó xử như thế này?!
Theo Trí thức trẻ-
Tâm sự21 phút trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự46 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự1 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự5 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự6 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự9 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự21 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.