- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gia đình đang yên ổn, bố bất ngờ yêu cầu cả 5 anh em tôi về để làm xét nghiệm ADN
Tôi bảo sẽ không làm xét nghiệm gì hết, xem ông ấy làm được gì. Mẹ bất ngờ cầu xin chúng tôi hãy về quê một chuyến làm xét nghiệm cho ông vừa lòng. Mẹ đã quá mệt mỏi với những lời xúc phạm lăng nhục của bố rồi.
Thứ 7 tuần trước, bố bất ngờ gọi điện cho tôi về quê để làm xét nghiệm ADN. Ông nghi ngờ mẹ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác, chắc gì anh em tôi đã có máu mủ gì với ông.
Tôi bảo thời gian bố đi làm xa nhà, cả năm về chơi mấy ngày Tết, một mình mẹ ở nhà vừa chăm sóc 5 đứa con, vừa làm việc đồng áng. Những lúc anh em tôi ốm đau, mẹ ngủ không ngon giấc, sáng sớm mẹ đã vội đạp xe chở con lên tận huyện để khám bệnh.
Người ta 6h sáng mới dậy, còn mẹ dậy từ lúc 4h nấu cám lợn, nấu cơm rượu, cho lợn ăn, rồi nấu bữa sáng cho anh em tôi. Tối 9h mọi người đã lên giường ngủ, mẹ vẫn còn bận đan mấy cái giỏ để kịp giao hàng cho người ta.
Ngày đó ai cũng bảo bố đi làm xa nhiều tiền nhưng chẳng bao giờ thấy bố gửi tiền về cho mẹ. Mỗi dịp về quê, mẹ hỏi bố đưa cho ít tiền để đóng học cho các con, thế mà lần nào bố cũng bảo công việc khó khăn, làm chỉ đủ ăn tiêu, dư chẳng được bao.
Tôi hỏi ngược lại bố, liệu thời gian bố đi làm xa nhà có nuôi bồ nhí bên ngoài không? Không có tiền gửi về cho mẹ mà bố vẫn đi làm? Bố quát ầm trong điện thoại nói tôi hỗn láo, không có quyền chất vấn ông.
Sau đó tôi gọi điện hỏi mẹ về ý định điên rồ của bố là sao? Mẹ khóc mà nói dạo này bố đổi tính đổi nết, suốt ngày nghi ngờ mẹ ngoại tình. Mẹ bảo nếu có tính lăng nhăng thì đã đi cặp bồ lúc còn trẻ, việc gì về già lại lăng nhăng để xấu mặt gia đình.
Tôi bảo sẽ không làm xét nghiệm gì hết, xem ông ấy làm được gì. Mẹ bất ngờ cầu xin chúng tôi hãy về quê một chuyến làm xét nghiệm cho ông vừa lòng. Mẹ đã quá mệt mỏi với những lời xúc phạm lăng nhục của bố rồi.
Vì mẹ mà anh em tôi đồng lòng về quê làm xét nghiệm ADN với bố. Khi nhận được kết quả, chúng tôi là con của bố, ông không nói được gì nhưng cũng chẳng để mẹ được sống yên ổn. Ông bảo đã chán ghét mẹ và muốn ly hôn.
Tôi biết hiện tại mẹ không có lương, sức khỏe yếu không làm được việc gì nữa. Còn ông có lương, muốn giữ khư khư lấy tiền không muốn chi cho mẹ đồng nào. Tôi thương mẹ quá, cả đời vì chồng con, thế mà cuối đời muốn sống yên ổn cũng khó.
Ngày hôm qua, vợ chồng tôi đã đón mẹ về sống cùng, anh em tôi sẽ chăm sóc mẹ tốt mà không cần đến bố.
Theo Bảo Vệ Công Lý
-
Tâm sự2 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự9 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự12 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự13 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự17 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.