Hãnh diện vì lấy được vợ đẹp, đêm tân hôn, tôi chết lặng khi vợ quỳ gối cầu xin tôi tha thứ

Tôi đứng bên ngoài, nghe loáng thoáng những câu vợ nói mà chết đứng. Đêm tân hôn của chúng tôi diễn ra trong sự đau đớn, giận dữ thay vì hạnh phúc.

Vợ tôi rất đẹp. Trước kia cô ấy là hoa khôi của công ty nhưng từ cách ăn mặc đến nói năng đều rất đáng yêu, không hề tỏ vẻ cao ngạo hay lạnh nhạt. Sau khi yêu nhau, tôi nghỉ việc, tự mở công ty riêng. Công ty hoạt động khá tốt, chỉ là áp lực cao và tôi thường xuyên vắng nhà, đi công tác, kí kết hợp đồng. Vì thế mà tôi cũng ít có thời gian để ở bên cạnh người yêu, thậm chí là ngày lễ hoặc ngày kỉ niệm. Để bù đắp cho những thiệt thòi của cô ấy, tôi thường xuyên chuyển tiền hoặc tặng quà đắt tiền cho cô ấy. Nhờ vậy mà tình cảm của chúng tôi vẫn mặn nồng, sau 3 năm thì tổ chức một đám cưới thật rình rang.

Ngày cưới, tôi cầm tay vợ, hứa sẽ yêu thương, trân trọng và bảo vệ cô ấy cả đời. Tôi sẽ cố gắng dành thời gian cho vợ để cô ấy không phải cảm thấy cô đơn như trước đây nữa. Nhìn vợ cười hạnh phúc mà tôi cũng hạnh phúc ngập tràn.

Nhưng rồi ngay đêm tân hôn, tôi lại nhận ra một bí mật đắng chát về người vợ xinh đẹp, hiền lành của mình. Chẳng là sau khi động phòng, đang ngủ thì tôi thấy khoảng giường bên cạnh trống vắng. Mở mắt ra không thấy vợ đâu, tôi nhẹ nhàng đi xuống phòng phòng tắm thì nghe tiếng vợ nói chuyện điện thoại với ai đó. Giọng vợ tôi nghẹn ngào, lúng túng bảo cho cô ấy thời gian để cô ấy sắp xếp...

Hãnh diện vì lấy được vợ đẹp, đêm tân hôn, tôi chết lặng khi vợ quỳ gối cầu xin tôi tha thứ-1

Vợ quỳ xuống van xin tôi tha thứ, cho cô ấy thời gian để giải quyết rõ ràng với người đàn ông kia. (Ảnh minh họa)

Biết vợ có chuyện giấu giếm mình, tôi đợi cô ấy vào rồi hỏi tường tận. Ban đầu cô ấy cố tình lấp liếm nhưng khi tôi yêu cầu đưa điện thoại kiểm tra thì sắc mặt cô ấy biến đổi hẳn. Sau đó, vợ thừa nhận trong thời gian yêu nhau, vì tôi hay đi công tác nên cô ấy có qua lại với một gã đàn ông khác. Giờ cô ấy có chồng, gã ta đòi cô ấy phải sắp xếp thời gian, một tuần gặp gã ta một lần để "làm chuyện cần làm".

Tôi sốc đến mức chết lặng, không ngờ mình lại "bị mọc sừng" như thế. Vợ quỳ xuống van xin tôi tha thứ, cho cô ấy thời gian để giải quyết rõ ràng với người đàn ông kia. Nhưng tôi không sao chấp nhận được chuyện bị vợ phản bội trong thời gian lâu như thế.

Quá giận dữ, tôi bỏ đi ngay trong đêm và gọi vài người bạn chí cốt ra uống bia tâm sự. Mọi người đều khuyên tôi nên bình tĩnh để tìm hướng giải quyết, đừng nóng vội vì dù sao cũng mới cưới. Tôi chán nản, không biết phải làm sao bây giờ? Nên ly hôn hay tha thứ cho vợ đây?

 

 

 THEO TRÍ THỨC TRẺ 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/hanh-dien-vi-lay-duoc-vo-dep-dem-tan-hon-toi-chet-lang-khi-vo-quy-goi-cau-xin-toi-tha-thu-22202127412929499.htm

đêm tân hôn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.