Hú hồn với "tiểu tam"!

Trong cuộc sống, chẳng phải cuộc hôn nhân nào cũng bền chặt và thắm thiết từ đầu đến cuối. Chỉ cần một bất đồng thôi đã đủ khiến cuộc hôn nhân đi vào ngõ...

Dạo gần đây, vợ chồng tôi hay cãi nhau. Chuyện chẳng có gì to tát như anh đi làm về muộn vì bạn bè rủ đi nhậu nhưng không báo cho tôi biết trước. Hay cậu con trai học hành lười biếng, bị tôi quát mắng, anh khó chịu vì gia đình ồn ào, nặng nề. Có lúc bực quá, tôi quát luôn cả chồng vì cho rằng anh không chịu cùng tôi dạy con... Vậy là căng thẳng xảy ra thường xuyên, vậy là anh bước ra khỏi cửa, tìm đến bạn bè để nguôi ngoai.

Tôi và anh ấy lấy nhau vì tình yêu, hoàn toàn không do gia đình ép buộc hay mai mối. Nhưng chẳng hiểu sao khi đã là vợ chồng, thì tật xấu của 2 đứa cứ lần lượt tuôn ra theo thời gian. Nhất là khi các con đến tuổi đi học, khi tôi trở thành bà nội trợ đầu tắt mặt tối, lúc nào cũng lo toan mọi thứ, đến mức già đi, lôi thôi lết thết, cáu gắt khó chịu.

"Bà già nội trợ" chỉ giật mình bừng tỉnh khi anh bạn thân của 2 vợ chồng (làm chung công ty với anh) gọi điện nhắc nhở: "Bà coi chừng, tui thấy ổng được lòng các cô ở công ty lắm nha. Có 1 đứa khá xinh, Ban Giám đốc vừa cử con bé làm thư ký cho ổng, thấy ổng vui ra mặt".

Hèn gì lúc này dù tôi cáu gắt gì, cằn nhằn ra sao anh ấy đều tỉnh bơ, coi như... chuyện thường ngày. Cũng chẳng thèm "bật" lại khi tôi nổi nóng la hét trong nhà... Cú điện thoại làm tôi buộc nhìn lại mình và thay đổi. Sau khi thăm dò, tìm hiểu biết được mối quan hệ với cô thư ký xinh đẹp chưa vượt quá giới hạn, tôi lập tức "ra tay".

Đầu tiên là xóa ngay hình ảnh "bà già nội trợ" thành cô vợ đảm đang. Mái tóc bù xù được cắt tỉa trở nên đẹp đẽ, mượt mà. Mấy bộ đồ nhà lôi thôi được thay bằng váy hoa xinh xắn. Thay đổi "ngoạn mục" hơn là tôi đã kiềm chế được thói quen la mắng các con. Tỉ tê, tâm sự cùng anh khi gặp chuyện khó xử... Ban đầu nhìn sự thay đổi của tôi, anh tỏ ra rất ngạc nhiên nhưng cũng không hờ hững, có chút bối rối nhưng chịu... hợp tác. Anh còn chủ động rủ tôi đi tiệc cùng bạn bè bởi bà vợ dữ dằn, xấu xí ngày nào giờ xinh tươi, dịu dàng có thua kém gì cô thư ký ở công ty.

May mắn nhất của tôi là vẫn còn kết nối được với chồng, không đẩy nhau đi quá xa đến mức không thể quay về, đến mức xuất hiện "tiểu tam". Khi được tôn vinh là người đàn ông trong gia đình, tôi bỗng thấy anh đẹp hơn, bản lĩnh hơn và thực sự là chỗ dựa cho tôi cùng các con.

"A lô, vợ chồng bà phải chiêu đãi tui đó nha. Ổng đang lên kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày cưới của 2 người rất lãng mạn, hoành tráng", anh bạn thân "quới nhơn còn tiết lộ:" Hú hồn vì "tiểu tam" chỉ mém xuất hiện đã bị rớt đài bởi cú lội ngược dòng ngoạn mục của bà. Cứ vậy mà tiến lên nha. Chúc mừng 2 bạn yêu của tui".

 

Theo phunu.nld.com.vn

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phunu.nld.com.vn/tam-su/hu-hon-voi-tieu-tam-20220613154816795.htm

tiểu tam


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.