- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Khóc không ra nước mắt khi biết nguyên nhân chồng đêm nào cũng hừng hực đòi vợ chiều
Hóa ra vì chuyện này mà đêm nào chồng cũng uống thuốc rồi tỏ ra mạnh mẽ khiến cả vợ và chồng đều mệt nhoài như thế này.
- Đang mang thai vẫn phải làm quần quật mỗi ngày mà mẹ chồng chẳng cho một đồng nào để chi tiêu, đến khi chịu không nổi, tôi đã phản ứng dữ dội
- Mỗi khi nhìn thấy chồng của bạn thân, lòng tôi lại dâng lên sự áy náy, xót xa và bất lực
- Vừa dúi cho mẹ đẻ được 500 ngàn thì bị em chồng nhìn thấy, tôi chưa kịp thanh minh đã phải kinh ngạc trước phản ứng của cô ấy
Chào mọi người,
Tôi năm nay hơn 30 tuổi còn chồng đã ngoài 40. Chúng tôi đến với nhau cũng 8 năm rồi và hiếm khi cãi vã. Chồng tôi là người rất bao dung, tính tình phóng khoáng, không để ý chuyện nhỏ nhặt và chiều vợ. Cách cư xử của anh được mọi người đều yêu quý và tôn trọng. Kể cả nhân viên cấp dưới của anh cũng vừa sợ vừa nể mà vừa muốn thân cận với anh.
Nói như thế để mọi người hiểu rằng tôi rất yêu chồng và anh chẳng có điểm gì xấu khiến tôi không hài lòng. Tôi cũng hết lòng chăm chút cho gia đình nhỏ của mình, chúng tôi có 2 con gái sinh đôi lên 4 tuổi và đang học mầm non.
Cách đây mấy tháng, tôi được bổ nhiệm lên chức phó giám đốc của công ty và theo như ý của ban lãnh đạo, nếu tôi làm tốt 2 hợp đồng đang giữ trong tay thì tôi sẽ được thăng lên làm giám đốc. Vì thế tôi rất để ý và cũng dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Có lẽ vì thế mà tôi có phần bớt quan tâm tới chồng con nhà cửa hơn.
Gần đây, chồng tôi bỗng chốc thay đổi một cách kỳ lạ. Anh thường xuyên gợi ý tôi về sớm rồi gửi hai con sang nhà bà nội để 2 vợ chồng đi chơi hẹn hò buổi tối. Lúc đầu tôi thấy rất phiền nên từ chối nhưng chồng ngày nào cũng rủ nên đành thay váy áo đi cùng anh.
Đến đêm về thì chồng cũng hừng hực khác thường. Trước kia vợ chồng yêu thương nhau lắm cũng chỉ "giao ban" 2 lần/tuần vì còn giữ sức khỏe để làm việc. Thế mà bây giờ cả tuần anh đều giữ tần suất liên tục, đều đặn ngày nào cũng đòi vợ chiều.
Hóa ra anh ghen, anh sợ vợ ngoại tình nên anh làm cả hai vợ chồng mệt thế này đây! (Ảnh minh họa)
Tôi cứ tưởng anh quay trở lại thời kỳ phong độ của nam giới nhưng thấy buổi sáng anh ngáp ngắn ngáp dài, lề mề dậy, chậm chạp ra khỏi cửa đi làm thì tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Bản thân tôi cũng mệt nhoài, thường xuyên phải uống cà phê duy trì tỉnh táo để làm việc. Tôi cảm thấy cứ thế này thì không ổn nên định bụng tối nay sẽ nói chuyện lại với chồng.
Ngờ đâu, ngay buổi chiều lúc sắp xếp quần áo, tôi lại tình cờ nhìn thấy lọ nhỏ giấu dưới ngăn kéo đồ lót của chồng. Đó là một lọ thực phẩm chức năng có công dụng tráng dương! Tôi không hiểu chồng tôi cần cái này để làm gì nữa. Lúc ăn cơm tối xong, tôi đưa lọ đó cho chồng và hỏi anh lý do tại sao phải uống cái này? Chồng tôi ban đầu xấu hổ, mãi một lúc sau mới thổ lộ điều giấu kín trong lòng.
Anh bảo gần đây thấy tôi lúc nào cũng làm đẹp rồi bận rộn suốt ngày. Anh thì lớn tuổi hơn nhiều, phong độ giảm sút, sợ tôi lại "cảm nắng" người khác rồi chê chồng già.
Nghe chồng nói mà tôi khóc không ra nước mắt, hóa ra anh ghen, anh sợ vợ ngoại tình nên anh làm cả hai vợ chồng mệt thế này đây!
Tôi vừa cười vừa thề thốt rằng tôi chỉ bận công việc chứ không hề có ý tưởng gì với người khác. Nhưng nhìn vẻ mặt chồng thì có vẻ anh vẫn lo lắng lắm. Biết rằng phải dành thời gian nhiều hơn cho chồng con nhưng đợt này lại đúng bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi, tôi thật không biết nên phải làm thế nào. Là phụ nữ, tôi tin rằng ai cũng muốn chăm lo cho gia đình nhưng cũng muốn tự lập tài chính, có địa vị xã hội. Có phải tôi quá tham lam khi vừa thành công trong sự nghiệp lại muốn chồng con thông cảm? Tôi nên làm gì cho bố con anh đây?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự2 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự9 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự12 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự13 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự17 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.