- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Kiểm tra điện thoại của chồng thì phát hiện số lạ, tôi tò mò gọi thử ai ngờ ngày hôm sau được chuyển 2 tỷ vào tài khoản
Đến lúc chồng đi làm về, tôi cũng tỏ ra như không có chuyện gì. Ban đêm, khi anh chìm vào giấc ngủ, tôi lén lấy điện thoại ra xem thì mới hay sự thật phũ phàng.
- Lấy chồng giàu để mong đổi đời, tôi chết lặng khi bí mật của gia đình anh được phanh phui ngay sau đám cưới
- Đi làm sớm rẽ vào quán xôi ăn sáng, tôi run rẩy đánh rơi cả bát khi bác bán hàng khoe ảnh con trai
- Mẹ tôi bị bệnh nặng, chồng tình nguyện bán đất chữa bệnh cho bà, tôi biết ơn anh sâu sắc để rồi bủn rủn khi biết bí mật khó ngờ
Tôi và chồng đã kết hôn được 3 năm. Dù chưa sinh con nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến đời sống tình cảm của chúng tôi. Chồng luôn bảo rằng, anh muốn thảnh thơi thêm một thời gian nữa rồi mới tính chuyện sinh con đẻ cái.
Chồng là người đàn ông đặc biệt, anh rất có trách nhiệm với gia đình và tốt với tôi. Tiền lương anh đi làm đều đưa cho tôi 80%, chỉ giữ lại một ít phòng có việc gấp. Công việc của tôi thì nhàn hạ nên đồng lương hạn hẹp. Tôi thường dùng tiền lương của mình để chi tiêu vặt và thỉnh thoảng gửi biếu bố mẹ ở quê. Còn tiền chồng đưa tôi mang đi gửi tiết kiệm đứng tên mình. Đôi lúc chồng thiếu tiền xin tôi cũng chẳng bao giờ rỉ ra một đồng.
Để có tiền lương cao, chồng tôi thường phải làm thêm giờ và hay đi công tác. Đôi lúc ở nhà một mình tôi cũng cảm thấy cô đơn và tủi thân lắm nhưng rồi nghĩ bụng sẽ cố gắng chịu đựng để chồng xây dựng kinh tế vững chắc hơn.
Nhưng thời gian gần đây, tôi lại muốn sinh con để vui nhà vui cửa. Bố mẹ hai bên cũng giục chuyện này nên tôi đã bàn với chồng. Ai ngờ anh một phản đối và nói rằng muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa rồi mới sinh con. Tôi nói nhiều quá thì anh cố tình trốn tránh việc này. Anh còn hay nửa đùa nửa thật: "Anh mà không có tiền thì khó sống với em lắm".
Gần đây xảy ra một chuyện khiến tôi bất an trong lòng. Vốn dĩ điện thoại di động của chồng không có mật khẩu, tôi muốn xem gì cũng được. Nhưng giờ anh bỗng đặt mật khẩu, khi tôi hỏi thì anh bảo làm thế cho an toàn. Với cảm giác của một người phụ nữ, tôi thấy mọi việc không đơn giản như vậy nhưng vì tin tưởng chồng nên suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu.
Một hôm tôi được nghỉ làm và muốn tạo sự bất ngờ cho chồng nên nấu một hộp cơm toàn những món chồng thích. Tôi vội mang đến công ty cho chồng thì thấy anh đang đi bộ cùng một cô gái. Hai người cười nói rất vui vẻ và hình như vừa đi ăn trưa với nhau. Tôi tức giận ném hộp cơm vào thùng rác rồi trở về nhà.
Đến lúc chồng đi làm về, tôi cũng tỏ ra như không có chuyện gì. Ban đêm, khi anh chìm vào giấc ngủ, tôi lén lấy điện thoại ra xem. Sau 2 lần thất bại, tôi cũng biết mật khẩu điện thoại chồng là 4 số cuối trong căn cước của anh. Trong lịch sử có một số điện thoại lạ thường xuyên gọi qua gọi lại, tôi tò mò gọi thử thì nghe giọng người phụ nữ đầu kia bắt máy. Cô ấy nói: "Cuối cùng thì anh cũng sẵn sàng gọi cho em. Vợ anh đã đi ngủ chưa?".
Lúc đó tôi thực sự bàng hoàng rồi giật chồng dậy thì anh mới thú nhận mọi chuyện. Người phụ nữ này chính là người yêu cũ của anh trước đây. Hai người qua lại sau lưng tôi một thời gian dài nhưng tôi không hề biết. Họ còn làm cùng tòa nhà văn phòng với nhau nên lại càng dễ hẹn hò gặp gỡ.
Tôi chưa biết phải làm sao thì ngay hôm sau, người phụ nữ kia gọi điện cho tôi nói: "Nghe nói cô thích tiền lắm nên tôi sẽ chuyển 2 tỷ với điều kiện, cô phải ly hôn với chồng". Tôi tức giận cúp máy thì một lúc sau thấy tài khoản ngân hàng báo trên điện thoại đúng như số tiền cô gái ấy nói.
Sau này tôi mới biết, thì ra chồng và cô ta đã bàn bạc với nhau chuyện này. Chồng đưa số tài khoản của tôi cho người tình để cô ta chuyển tiền. Tôi nghĩ đến nước này thì không còn tình nghĩa gì mà níu kéo cuộc hôn nhân với chồng nữa. Tôi chấp nhận số tiền và ly hôn với người đàn ông bội bạc. Tôi nghĩ với số tiền này, tôi trở về quê cũng xây được nhà cửa đàng hoàng và báo hiếu bố mẹ. Rồi tôi cũng sẽ tìm hạnh phúc cho riêng mình thôi.
(tulinh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự1 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.