- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lần đầu đến nhà tìm anh tôi, chị gái đó đã thẳng tay cho tôi 2 cái lắc vàng và hứa nếu chuyện giữa chị và anh tôi thành công sẽ cho tôi toàn bộ số vàng chị đeo trên người
Chưa bao giờ tôi nhìn thấy người con gái đeo nhiều vàng bạc như thế nên đã quên ngay lời dặn của anh trai mà nhiệt tình mời chị ấy vào nhà uống nước.
- Về nhà thấy đồ chất đống ngoài sân, tôi mới biết mình bị chị dâu đuổi nhưng không ngờ tình thế đảo ngược trong phút chốc khi anh trai tôi bước vào nhà
- Cả nhà biết thừa em chồng lấy tiền của chị dâu vẫn khuyên "bỏ qua đi, người một nhà", tôi cứng rắn phản đòn khiến họ sượng sùng
- Nửa đêm bỗng nghe tiếng loảng xoảng phát ra từ phòng anh trai, tôi hốt hoảng chạy lên rồi chết trân khi thấy chị dâu váy áo xộc xệch ngất xỉu dưới sàn nhà
Anh trai tôi mặt thì không đẹp trai, dáng thì thấp nhỏ nhưng chẳng hiểu sao lại có nhiều người con gái thích đến vậy. Cách đây một tuần, có một chị gái ngoại hình bình thường đến tìm gặp anh trai tôi.
Do anh trai dặn là có ai đến tìm thì nói anh đi vắng rồi nên tôi cũng nói dối như vậy. Nhưng khi chị ta cởi áo chống nắng ra, tôi choáng váng khi thấy trên người chị ấy đeo đầy vàng. Nào kiềng cổ dây chuyền, lắc tay cả chục cái, hoa tai, nhẫn đeo đủ 4 ngón tay...
Lần đầu tiên nhìn thấy người đeo nhiều vàng đến thế nên tôi tò mò vô cùng và đã mở cửa mời chị ấy vào nhà chơi. Ngồi nói chuyện một lúc tôi cảm thấy chị này rất kiêu ngạo, luôn thể hiện gia thế giàu có, ăn nói bốc đồng. Thảo nào anh trai tôi lại không muốn gặp mặt là đúng rồi.
Ngồi mãi chẳng thấy anh trai xuống nhà tiếp khách, nói chuyện với chị ấy thì không hợp nên tôi nghĩ cách đuổi khách về. Tự nhiên tôi nảy ra ý định mượn cái vòng vàng, thử xem chị ấy có phản ứng gì. Nếu chị ấy đưa thì tôi đeo chơi, còn không đưa thì chắc sẽ chào ra về, vậy là thuận lợi.
Thế mà tôi vừa hỏi mượn thì chị ấy hào hứng đưa ngay cho một sợi dây chuyền và một cái lắc tay. Chị nói: "Cho em luôn đó nhưng nhớ nói tốt về chị với anh trai em". Thậm chí chị còn hứa hẹn nếu hai người mà đến với nhau thì sẽ cho tôi hết số vàng chị ấy đang đeo trên người.
Mẹ bảo kết chị gái đó rồi nên muốn tìm cách để cho anh trai tôi phải cưới về làm dâu mới được. (Ảnh minh họa)
Ngồi nhẩm tính chắc số vàng đó cũng phải đến 30 cây vàng chứ ít gì. Đúng lúc đó anh trai bước xuống bắt tôi phải trả hết số vàng cho chị ấy. Sau đó anh đuổi chị ấy về và cấm chị bước chân vào nhà tôi.
Nhìn sợi dây chuyền và chiếc lắc tay bị anh trai giật lấy mà tôi tiếc ngẩn ngơ, không biết cả đời này có ai tặng mình những thứ giá trị thế nữa không. May mà lúc ngồi nói chuyện, tôi và chị ấy đã trao đổi số điện thoại rồi.
Trong bữa ăn cơm tôi kể câu chuyện về bạn gái giàu có của anh trai cho bố mẹ nghe. Tôi vừa nói xong thì mẹ trách tôi tự tiện, bảo tôi rút kinh nghiệm lần sau không để người lạ vào nhà. Sau đó thì quay sang trách anh trai tôi rằng có người yêu thì cứ đàng hoàng đưa về ra mắt, nếu ưng ý thì bố mẹ sẽ hỏi cưới cho trong năm nay. Nhưng anh trai tôi chỉ im lặng, ăn hết bát cơm rồi lên phòng khiến cả nhà tôi chẳng thể nói nổi.
Cả buổi tối tôi kể mẹ nghe về chị gái kia, về những gì chị ấy nói nên mẹ tôi cũng có cảm tình. Mẹ tôi bảo nếu có chị dâu như thế thì tôi cũng được nhờ. Thời buổi bây giờ, tìm được người có kinh tế tốt mà lại hào phóng với nhà chồng như thế là hiếm lắm.
Tôi muốn cùng mẹ hợp tác cho anh trai và chị ấy. Nhưng nhìn vẻ mặt và thái độ của anh thì tôi thấy anh không thích chị ấy một chút nào, thậm chí còn hằn học. Lúc cả nhà đi ngủ, anh trai còn sang phòng tôi và cấm tôi "rước cáo vào nhà", cấm tôi liên lạc với chị ấy. Tôi thật không biết nên đứng về phía ai. Có nên nghe lời anh trai mà lạnh nhạt với chị gái kia hay tự mình đi tìm hiểu rồi giúp anh trai và chị ấy gỡ bỏ những khúc mắc hiểu lầm không hả mọi người?
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Tâm sự1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự2 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự6 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự17 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự22 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự22 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự22 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".