- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lấy chồng bất lực già giàu, tôi thỏa sức tung hoành cho đến ngày giật mình nhìn khóa cửa
Hôm đó sau khi rời vòng tay tình trẻ, tôi trở về căn biệt thự như mọi khi nhưng chẳng thể nào mở nổi khóa cổng.
Hôm đó sau khi rời vòng tay tình trẻ, tôi trở về căn biệt thự như mọi khi nhưng chẳng thể nào mở nổi khóa cổng. Mở bằng vân tay không được, tôi bấm mã khóa đều bị báo đã nhập sai. Tôi lấy điện thoại ra để gọi ngay cho chồng thì đã thấy rất nhiều tin nhắn được gửi đến từ bao giờ.
Anh là người đàn ông mà tôi từng gọi là bác khi lần đầu gặp mặt. Hồi đó tôi đâu biết anh là ai, chỉ nhìn qua thấy chắc cũng phải cỡ 60-65 tuổi nên theo phép lịch sự tôi gọi là bác.
Ngày ấy tôi chỉ là một cô gái quê mùa lên thành phố học làm tóc. Được một thời gian, tôi thấy việc này không phù hợp với mình vì đi làm thuê thì lương chẳng được bao mà mở quán riêng thì tiền đầu tư là không ít.
Nghe lời một số bạn bè, tôi chuyển sang học làm móng. Công việc này đòi hỏi số vốn bỏ ra ít mà lại linh động hơn. Chỉ cần một hộp đồ nghề, tôi có thể nhận làm móng tận nơi để phù hợp hơn với nhu cầu của những người bận rộn.
Ảnh minh họa.
Cũng chính trong một lần đến nhà chị khách hàng quen, tôi đã gặp chồng mình sau này. Chị khách của tôi tuổi đã trung niên nhưng nhờ nhà có điều kiện đầu tư làm đẹp nên trông khá trẻ. Theo phép lịch sự thấy khách của chị nên tôi cũng chào xã giao rồi tiếp tục làm công việc của mình.
Tối hôm đó về nhận được điện thoại của một người lạ, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Chính là người đàn ông lúc sáng mà tôi vừa chào bằng bác. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện khá sượng sùng khi anh tự xưng là anh và em.
Anh chính thức đề cập đến việc muốn trở thành người đàn ông có thể che chở suốt phần đời còn lại cho tôi. Mọi thứ ập đến quá nhanh, chỉ mới đây thôi tôi còn là một cô gái độc thân, chưa biết ngày mai rồi ngày kia sẽ có bao nhiêu khách, kiếm được bao nhiêu tiền để kiếm sống, vậy mà hôm nay tôi đã đứng trước cơ hội đổi đời.
Chẳng dại gì từ chối vận may nghìn năm có một, tôi đồng ý lên xe hoa về làm vợ một người đàn ông đầu đã 2 thứ tóc. Đám cưới ngày ấy khiến cả làng quê tôi phải xôn xao lên. Cũng đúng thôi, ở nơi tôi đã sinh ra và lớn lên ấy chưa từng có một đám cưới được tổ chức linh đình với siêu xe rước dâu như vậy.
Đúng như nhiều người nói, muốn được chiều thì phải lấy chồng già. Anh chiều chuộng tôi vô cùng, luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của tôi. Từ một con bé xách hộp đi làm móng dạo, tôi trở thành bà chủ giàu sang, gọi người đến tận nhà để chăm sóc cho từng kẽ chân, ngọn tóc.
Nhưng một người đàn ông ngần ấy tuổi lại bị tiểu đường gây giảm ham muốn sao có thể thỏa mãn được cô gái đang căng tràn sức xuân như tôi. Chồng bất lực nhưng giàu có, tôi bắt đầu mở rộng những mối quan hệ, tìm đến các quán bar vũ trường để giải khuây.
Đó cũng là nơi tôi gặp được những chàng trai cơ bụng 6 múi, gương mặt soái ca. Họ có sắc vóc, có tuổi trẻ nhưng không có tiền còn tôi thì lại chỉ thừa thãi nhất là thứ vật chất đó. Chúng tôi đã có những đêm cuồng nhiệt bên nhau và chẳng còn nhớ đến người chồng giàu già ở nhà cho đến lúc thẫn thờ vì không thể mở được cổng nhà.
Ảnh minh họa.
Hôm đó sau khi rời vòng tay tình trẻ, tôi trở về căn biệt thự như mọi khi nhưng chẳng thể nào mở nổi khóa cổng. Mở bằng vân tay không được, tôi bấm mã khóa chính là ngày sinh của mình cũng bị báo đã nhập sai. Tôi lấy điện thoại ra để gọi ngay cho chồng thì đã thấy rất nhiều tin nhắn được gửi đến từ lúc nào.
Tất cả những việc làm bên ngoài kia của tôi, anh đều biết. Anh nói đã muốn cho tôi cơ hội để hối lỗi nhưng quá nhiều lần mà tôi không biết sửa sai. Trong tin nhắn là không ít những bức ảnh chụp tôi đang tình tứ bên trai trẻ.
Tôi điên cuồng gọi cho chồng mà anh không bắt máy. Tôi muốn xin lỗi anh, xin anh một cơ hội. Chỉ cần một cơ hội thôi, tôi nhất định sẽ chăm chút gia đình này, một lòng một dạ với anh.
Theo Khám phá
-
Tâm sự6 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự16 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự18 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.