- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lên thăm mà con gái 10h sáng chưa dậy, ngại với thông gia tôi vào gọi thì hoảng hốt thấy thứ lộ ra dưới lớp áo con mặc
Thấy tôi đến bất ngờ, con hốt hoảng ngồi bật dậy, giấu nhẹm thứ vừa rơi ra.
- Lên thăm con gái học Đại học không báo trước, chứng kiến cảnh con "làm bài tập" bố nổi trận nôi đình
- Mẹ chồng từ quê lên thăm, cả tuần bà mắng con dâu không ngừng nhưng đến lúc về bà lại nhét cho một thứ khiến tôi đỏ hoe mắt
- Lên thăm con gái đẻ, mẹ tôi bị thông gia cấm lại gần cháu ngoại vì lý do ngớ ngẩn
Con gái đi lấy chồng, tôi khá lo vì tính nó vẫn còn trẻ con, chưa biết cách làm vợ, làm dâu mà lại lấy chồng hơn 11 tuổi, nhà chồng lại gia giáo, trọng lễ nghĩa. Sợ con làm nhà chồng phật lòng, tôi gọi điện căn dặn con suốt. Còn nó thì lúc nào cũng cằn nhằn, mẹ nói nhiều, coi nó như đứa trẻ học tiểu học không bằng chứ nhà chồng tốt, thoải mái chẳng vấn đề gì.
Ông xã tôi cũng khuyên nên để con gái tự làm quen với môi trường mới, đừng áp đặt bắt nó làm theo điều tôi muốn nữa. Đứa nào cũng rồi phải vấp ngã, sai lầm để trưởng thành hơn. Chồng khuyên vậy tôi đành nghe. Một tháng đầu kết hôn, vợ chồng nó khá hạnh phúc, con rể rất hiếu thảo và yêu thương vợ. Con lấy chồng cách biệt tuổi tác nhưng được cái con rể làm ra tiền, chiều vợ tôi cũng yên tâm.
(Ảnh minh họa)
Hễ lần nào tới chơi, tôi cũng ngỏ ý với bà thông gia có gì từ từ dạy bảo con dâu. Vả lại tôi sợ nhất là mất danh dự, sợ con ăn ở không tốt bị nhà chồng trả về thì chán lắm. Lo cho con gái, tháng cứ 2 lần tôi lại tới nhà thông gia chơi, xem con ăn ở nhà chồng thế nào.
Lần này cũng vậy, nuôi được đôi gà ngon, tôi bắt lấy rồi đem gạo, rau củ cùng ông xã bắt xe lên thành phố thăm con gái, biếu thông gia ít quà. Hai vợ chồng tới nơi cũng đã 10h sáng rồi. Con rể thì hôm nay chủ nhật vẫn thấy đi làm, còn ông thông gia đi đâu đó, nhà còn mỗi bà thông gia đang loay hoay chuẩn bị cơm trưa.
Thấy vợ chồng tôi, bà ấy đon đả mời vào nhà nghỉ ngơi. Hỏi con gái đi đâu, bà thông gia thở dài chỉ lên trên tầng bảo: "Con bé chưa dậy, nay cuối tuần để nó nghỉ ngơi bà ạ". Nghe vậy, tôi giật mình ái ngại vì con ngủ đến trưa không biết đường dậy, cơm nước dọn dẹp phụ giúp mẹ chồng. Sợ thông gia nghĩ mình không biết dạy con, tôi xin phép lên phòng gọi nó.
Mở cửa đi vào, con nằm quay mặt vào tường vẫn ngủ. Bực mình, tôi lật con bé ra trách mắng, vậy mà chưa kịp mắng con câu nào thứ ở dưới lớp áo khoác của nó đã rơi ra. Thấy tôi, con hốt hoảng ngồi bật dậy, giấu nhẹm thứ đó.
Trách mắng con không biết phép tắc, tôi bắt nó xuống nhà xin lỗi mẹ chồng. Vậy mà nó lắc đầu mếu máo: "Mẹ cho con về nhà mình đi mẹ. Con không muốn ở đây nữa". Không hiểu con bé nói gì, tôi cho rằng nó nhõng nhẽo mà càng trách móc con, cho tới khi con đưa tờ giấy khám thai vừa rơi ra trong áo nó cho tôi run rẩy bảo.
(Ảnh minh họa)
"Là giấy khám thai của bồ chồng con. Hôm qua anh ấy mang về thứ này, chồng và nhà chồng đòi sau khi đứa bé sinh sẽ đưa nó về đây nuôi. Mẹ bảo con chấp nhận được chuyện này không?". Lặng người trước tờ giấy đó, tôi sốc khi con rể hiếu thảo, biết điều lại làm cái chuyện tày đình này. Chúng nó mới cưới nhau chưa được 2 tháng mà bồ của nó đã có thai 3 tháng rồi? Trơ trẽn hơn họ còn định đưa đứa bé về đây, bắt con tôi chấp nhận và nuôi nó ư?
Bực mình về nhà thông gia lại vừa thương con, tôi bèn xuống nói chuyện thẳng thắn. Bà ấy khẳng định đã là con cháu nhà bà thì không thể để thất lạc bên ngoài được. Ức đến tận cổ khi nghe thông gia nói vậy, họ coi thường con gái tôi và muốn đuổi khéo nó như thế thì tôi không thể nhịn được mà quay ra bảo con: "Con phải ở đây, không được đi đâu hay ly hôn".
Con gái lắc đầu không đồng ý, nhưng tôi thì không muốn đưa con về nhà. Tôi muốn ở cái nhà này, ngoài con tôi ra thì không ai có thể làm vợ con rể được. Họ có thể đón cháu về nuôi, nhưng cưới vợ khác thì không. Liệu tôi làm vậy có đúng không mọi người?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự4 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự9 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự13 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự22 giờ trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...