- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Màn trả thù của người yêu cũ khiến tôi muối mặt và xấu hổ trước tất cả mọi người
Tôi không ngờ người mình từng yêu hết lòng lại là kẻ bỉ ổi, tiểu nhân như thế.
Tôi và anh yêu nhau được 4 năm. Trong bốn năm đó, chúng tôi đã cùng nhau trải qua những tháng ngày thanh xuân đẹp nhất. Người yêu hơn tôi 3 tuổi, là kĩ sư điện nước. Hiện tại anh đang làm trong một công ty tư nhân với mức lương ổn định.
Chúng tôi có tư tưởng khá thoáng và luôn nghĩ trước sau gì cũng là của nhau. Vì thế chúng tôi đã có quan hệ từ khi mới yêu được hơn một năm. Anh không giống những người đàn ông khác, chiếm được người con gái thì "quất ngựa truy phong", sau đêm bên nhau, anh càng thương yêu, trân trọng tôi hơn.
Dù chưa là vợ chồng nhưng người yêu lại đưa 2/3 tiền lương hàng tháng cho tôi giữ. Anh cũng thường xuyên đến nhà tôi chơi, ăn cơm tối như con cái trong nhà. Bố mẹ tôi cũng mến tính anh hiền lành, chu đáo.
Chúng tôi đã sống chung như vợ chồng dù chưa cưới. (Ảnh minh họa)
Chỉ có điều anh là người nóng tính, rất nóng tính. Biết là đàn ông khi tức giận ít người giữ được bình tĩnh nhưng hành động của anh rất cục cằn thô lỗ. Bình thường anh chiều tôi lắm nhưng chỉ cần thấy tôi nói chuyện với bất cứ người đàn ông nào cũng đủ để anh nổi điên lên.
Có lần tan làm thì xe tôi hỏng. Tôi lấy điện thoại gọi anh thì anh nói đang tăng ca cho kịp tiến độ công trình nên không về đón tôi kịp. Nhưng rồi anh cứ nhắc đi nhắc lại là tôi phải đi nhờ xe một đồng nghiệp nữ chứ đi với nam thì không yên với anh đâu. Mà công ty tôi đồng nghiệp nữ đã tranh thủ về với chồng con hết rồi, còn ai ở lại lúc đó nữa. Cuối cùng tôi đi nhờ một anh chàng đồng nghiệp tiện đường.
Chẳng hiểu sao anh lại biết được. Anh mắng mỏ tôi. Tôi cãi lại. Anh hầm hầm xuống bếp lấy con dao gọt trái cây lên vứt trên bàn rồi lớn tiếng: “Nếu cô còn đi với thằng nào một lần nữa thì cứ liệu hồn”.
Sau lần ấy, tôi quyết định chia tay mặc cho anh năn nỉ. Anh còn qua tận nhà tôi thanh minh với bố mẹ tôi rằng anh giận quá mất khôn chứ không có ý hăm dọa tôi. Anh nhờ bố mẹ tôi khuyên can tôi. Nhưng tôi sợ quá nên nhất quyết tránh mặt anh. Tôi không muốn cuộc đời mình gắn với một người đàn ông quá thô lỗ và ghen tuông như vậy dù vẫn còn yêu anh.
Tôi nhục nhã với màn trả thù của anh quá. (Ảnh minh họa)
Nhờ bố mẹ tôi không được, người yêu cũ đã tìm mọi cách để trả thù tôi. Đầu tiên anh đăng những status trách móc lên mạng xã hội. Anh nói tôi tham tiền bỏ anh, nói tôi xấu xa khi lấy hết tiền anh suốt hai năm nay rồi giờ bỏ anh để cặp với đại gia. Để yên chuyện, tôi đem hết số tiền anh đưa tôi giữ qua nhà trả anh.
Vậy mà anh vẫn không để tôi yên. Tối hôm qua, anh lại đăng những lời khiếm nhã lên mạng xã hội. Anh nói tôi là người phụ nữ của anh, anh đã “ăn” no nê rồi nên có ai yêu tôi sau này cũng chỉ là kẻ đổ vỏ.
Sáng
sớm nay, tôi đến công ty mà ê chề vì bị mọi người hỏi han. Tôi nhục nhã
quá. Tôi không ngờ người mình từng yêu thương hết lòng lại bỉ ổi đến
vậy. Mới một tháng mà tôi đã sút 3 kí rồi. Giờ tôi phải làm sao để thoát
khỏi những trò hèn hạ của anh?
Theo Helino
-
Tâm sự10 phút trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự4 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự8 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự9 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự12 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.